Khi chơi game bạn ức nhất điều gì ?

Bạn ức nhất điều gì khi chơi game?

  • Đồ hoạ( xem preview thì đẹp lắm nhưng mua về thì...)

    Votes: 232 29.7%
  • Âm thanh( lúc có lúc không)

    Votes: 82 10.5%
  • Camera( xoay lung tung, không chịu theo hướng đúng)

    Votes: 329 42.1%
  • Quá khó( khi đánh với các con trùm)

    Votes: 135 17.3%
  • Ít nơi save/ checkpoint

    Votes: 169 21.6%
  • Tính phi lý của game( đã nấp rồi còn bắn trúng được)

    Votes: 219 28.0%
  • Cốt truyện nhàm chán, khó hiểu, không có sub

    Votes: 287 36.7%
  • Luôn phải chiến đấu một mình mà không có sự trợ giúp

    Votes: 105 13.4%
  • Các màn giải đố đòi hỏi trí thông minh

    Votes: 56 7.2%
  • Khác( các bạn nêu rõ ra nhé)

    Votes: 141 18.0%

  • Total voters
    782
Status
Không mở trả lời sau này.
Game quá khó ,chơi save đi save lại cả chục lần mà cũng éo qua.
Camera quay lộn tùng phèo.
Cốt truyện phi lý,không sub,
Đi đến cuối cùng mà chỉ có 1 mình,giống một mình cứu thế giới hay chống thế giới quá.
 
Last edited by a moderator:
^
=))

Mình thì hay chơi game 2D, Anime ý ;;)

Nét vẽ mà xấu là không thể nào chấp nhận được :|
 
Gần như chỉ có 1 mình trong game, chơi phát ngấy.
Vd: Halo 1.
 
Chơi game ức nhất là cúp điện, đang chơi hưng phấn tự dưng cụp một cái (OMG) bao công sức bỏ ra mà chưa kịp save là mất trắng.
Tui ghét chơi game 1 mình, đi 2 người vẫn vui hơn.
 
bác thử chơi một ván total war hay một game TBS nào đó mà lỡ cúp điện quên save là cứ như muốn đập đầu vào tường ý.
Nhiều lần chơi mấy game chiến thuật, kéo mãi 2,3 tiếng gần thắng éo nó cúp một cái cứ như trời đất đổ sập xuống ý.:))
 
Ghét nhất cốt truyện phi lý, nhàm chán.
Không còn hứng mà chơi nữa.
Khó thì còn tìm cách vượt qua, mất save thì còn chơi lại, chứ game chán thì chả còn tí gì.
 
Chơi game ức nhất là cúp điện, đang chơi hưng phấn tự dưng cụp một cái (OMG) bao công sức bỏ ra mà chưa kịp save là mất trắng.
Tui ghét chơi game 1 mình, đi 2 người vẫn vui hơn.

giống mình :|ức chế nhất vụ cúp điện :|
 
plot twist
mất công cày đứa mình thích,cuối game nó chuyển phe quay sang táng mình =((...
 
Các màn giải đố đòi hỏi trí thông minh

Ghét nhất cái này nè. Mình chơi game chủ yếu là giải trí, đừng đòi hỏi suy nghĩ nhiều quá mệt đầu lắm. ~.~
 
Chơi game ức nhất là cúp điện, đang chơi hưng phấn tự dưng cụp một cái (OMG) bao công sức bỏ ra mà chưa kịp save là mất trắng.
Tui ghét chơi game 1 mình, đi 2 người vẫn vui hơn.

chính xác đang chơi mà cúp điện thì có mà ăn..... chẳng nhẽ lúc đấy lại đập máy nhưng may kịp nghĩ lại đó là máy của mình á.
 
Tui chơi game còn ức nhất cái vụ hư đĩa, lúc cơn ghiền đang lên đến đỉnh điểm mà đĩa game yêu thích lại bị hỏng thì thật khủng khiếp. Ngoài ra còn cái vụ lúc game đang hấp dẫn lên đến cao trào thì bị đứng đĩa, cái đó mới thật sự tức.
 
ức chế nhất vẫn là camera xoay lung tung một cách ngu ngốc. như assassin's creed II nhiều khi nó xoay camera một cái là nhảy sảy ngay. trong các game thì mình thấy các chế độ camera đỉnh nhất vẫn là Devil may cry 4 và seri God of War thui.
 
ức chế nhất là camera... quay lung tung gây ức chế ...:| sau đó là đến đồ họa , nhìn poster rõ đẹp mua về xấu thì xấu vãi :-&
 
Mình chỉ ức chế 3 điều thôi.

1. Đồ họa của game kém....... Hình mà ko đẹp thì khó để mà chơi tiếp.

2. Quá khó....... Như chơi Ninja Gaiden,chơi thì thích thật nhưng khó quá đâm ra nản.

3. Tính vô lý trong game....... Nó có ở khá nhiều game.
 
Ghét nhất là Camera cùi , nhìu lúc chết tại camera
 
Tui chơi game còn ức nhất cái vụ hư đĩa, lúc cơn ghiền đang lên đến đỉnh điểm mà đĩa game yêu thích lại bị hỏng thì thật khủng khiếp. Ngoài ra còn cái vụ lúc game đang hấp dẫn lên đến cao trào thì bị đứng đĩa, cái đó mới thật sự tức.

hỏng đĩa cũng ức chế nhưng phần lớn các đĩa xịn ít có chuyện đó lắm
 
plot twist
mất công cày đứa mình thích,cuối game nó chuyển phe quay sang táng mình =((...

Cái này thì ít, nhưng mà có lần gặp rồi :-s

Chơi Queen's Blade, luyện con kia lên lv 31, trang bị đồ lung tung cho nó, sau này nó chuyển phe, equip vẫn giống lúc bên mình :o
Nên sau này chơi lại Arc khác, quê ko thèm luyện nó luôn :-<
 
sợ nhât đang chơi chưa kịp save mà cúp điện thôi, và cũng ức chế nhất những game thiết kế điểm save quá xa nhau, ví dụ như trò "black" trên hệ PS2:-w
 
đang chơi phải đi đổ rác, mẹ gọi, em khóc=))
 
game quá khó và 1 mình phải chiến đấu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top