Hội Những Người Dũng Cảm

Trước hết phải gây sự chú ý của em ý, ví dụ đứng tụt quần giữa đường rồi ra làm quen với em ý. Như thế sẽ chứng tỏ được lòng dũng cảm và bản lĩnh vì em quên mình của bản thân nên chắc chắn em ý sẽ động lòng ;)

___bác đừng bày bậy như thế chứ =((=((=((
 
Cho xin 1 chân nào ;)) Thổ lộ ra hết rồi, bị bọn ở lớp nó trêu kinh quá nên nhận luôn, cãi thì mình mất cơ hội, ko cãi thì khác nào hạ giá mình xuống :> Nó có ny rồi mà cứ hỏi lòng vòng khiêu khích mình là thế bạn có ny chưa, có phải bạn... thích bạn đúng ko, blah blah :skull:
 
Đây là đức tính tốt khi đồi đầu với gái đấy, làm trai thì phải có 1 chút đào hoa, gặp em nào xinh xắn là vào tán luôn. Cho dù bản thân đã có người yêu hay chưa, đc thì hốt ko thì cứ để dành. Mà trai như thế các em nó mới yêu mình thật, ko thì mãi chạy theo đuôi gái ;)) ;))


oh bác này nói đúng quá
hội những người dũng cảm thì phải như này

tình huống gặp gái xinh muốn làm quen thì kinh nghiệm là nửa vời nửa thực giải quyết thật nhanh

- bạn hãy xin số điện thoại càng nhanh càng tốt chỉ sau vài 3 câu chào hỏi làm quen,bởi vì xác định trước khả năng thành công là 50-50

=> hôm trước có 1 em xinh xinh đứng trước cổng nhà tớ đợi người thân,lúc đó tớ vừa đi siêu thị mua mì tôm về gặp và đã quyết định làm liều vào làm quen....
lúc đầu ngại nhất là việc tiến vô gần em ý nhưng sau 1 hồi dũng cảm tớ đã mạnh dạn lại gần và cuộc trò chuyện diễn ra như sau

- em đang đợi người iu hả ^^
+ không em đang đợi mẹ em
- mẹ em hôm nay làm bếp cho đám cưới ở đây phải không ?
+ dạ vâng ạ
- trông em xinh thật,em đã có bạn trai chưa........anh hỏi thật đấy
+ em chưa có đâu,đang ế đây nè,mà sao anh hỏi vậy
- vậy à,em cho anh số của em được không.anh muốn làm quen với em :D
(vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho em ý)

=> thành công ngon lành :D .em này xinh,làm quen như vậy thì cũng không khó lắm nhưng qua vài ngày nhắn tin làm quen thì biết được nhỏ này khá cáo thật xong nhận thấy không tiến thêm được nên mình bỏ rùi :D

anh em dũng cảm lên nào
 
Mình có một lốc SĐT xin được nhưng chả biết nhắn cái gì nên ngán cái trò ĐT lắm rồi :|
 
nói thật là xin số dt cũng ko có gì khó khăn vì nếu nó là người lịch sự hoặc là cáo thì sẽ cho ngay,nhưng quan trọng là sau đó nếu ngoại hình của bạn ok thì nt hay gọi nó còn hứng thú trả lời,chứ nếu bề ngoài ko đẹp thì 70% là nt thì nó sẽ ko tl hoặc có thì cũng qua loa cho xong chuyện(tớ là trường hợp thứ 2 nên rành lắm:"> )
 
cơ hội đó giờ đến với mình nhiều đấy ...mà chỉ với 1 việc đơn giản là đưa tay ra nắm bắt thì ... đến giờ vẫn lonely :(
 
Hôm nay đi học về , ra nhà xe , gặp 1 bạn học khoa Kinh Tế dễ thương lắm mà trái tim mình nhút nhát , không dám làm quen . Hjx hjx , tủi thân quá :((
 
Sau khi thổ lộ tình cảm ấp ủ trong 2 năm , anh ta trở thành 1 con người khác ( trở nên bựa hơn như là thích xem phim Hàn Quốc lãng mạn , có vài thay đổi theo chiều hướng tốt là bỏ thuốc lá và chuyển sang bắn thuốc lào) . Nói chung là hiện tại thì không còn cảm giác vs yêu. Sau này thì không biết ntn nữa :|
Xin 1 chân :>
Sao giống mình thế không biết.=)). Thất tình nó làm con người ra như thế đấy. H có BF khác rồi vẫn bắn thuốc lào đều đều. Nhưng chắc cũng phải bỏ vì bệnh hôi mồm. KO bít có bỏ đc hem.;))
.
___________Auto Merge________________

.
Góp ý 1 skill vô cùng quan trọng cho các anhem nhát gái.
Khi nào đã đủ trình độ nhìn vào mắt 1 em bất kỳ xinh như tiên hay xấu như mà mà ko phải quay ngay mặt đi cho đến khi em ấy cũng nhìn thấy và quay đi trước thì lúc đó đã đủ khả năng tán gái. :))
 
Hôm nay đi học về , ra nhà xe , gặp 1 bạn học khoa Kinh Tế dễ thương lắm mà trái tim mình nhút nhát , không dám làm quen . Hjx hjx , tủi thân quá :((

mấy vụ làm quen này trừ khi cậu đẹp trai vô đối hay chém gió master thì có thể dc chứ ko thì tớ thấy ít có cơ hội thành công lắm:|
 
đã gia nhập hội này thì mặt phải dày
dày như này này :|
 
Bị yêu thì nhiều nhưng khi yêu thì không được đáp lại. It's ME:(

Điểm đến cuối cùng sẽ là cái gì ?=((
 
Bị yêu thì ít( làm gì có=)) ) và khi yêu cũng không dc đáp lại ạ.
có thể ng ta không thik và yêu mình.:))
 
Tham gia hội cho vui. Mà dạo này tớ làm sao ấy, chả thích được ai cho ra hồn hết. Có cảm tình với 4-5 người, toàn tình cảm thật. Thích đi chơi chung với họ và đều đi hết rồi, mà thật sự là không cảm thấy cảm ai sâu đậm hết =___= Gần 1 năm rồi kể từ hồi hết cảm nắng người cũ, thế là tới giờ cứ ..... #:-s
 
mấy vụ làm quen này trừ khi cậu đẹp trai vô đối hay chém gió master thì có thể dc chứ ko thì tớ thấy ít có cơ hội thành công lắm:|

Chính xác , nhìn 1 girl , ừ thì xinh đấy ,ừ thì đẹp đấy ,quan trọng là mình ntn mới dám bắt chuyện với ng ta , trình chém gió thì 10 ng thì chỉ tầm 1 ng là sư phụ , vài ng là đại ca ,còn lại toàn non kém hoặc là chả bít nói gì , về khoảng đẹp " chai " thì cũng tương tự như trình chém ...
BTW : cho em gia nhập hội :">
 
kinh nghiệm duy nhất và xương máu : Đừng cố gắng tìm kiếm, đeo đuổi. Hãy bỏ ra 1 ít thời gian "chờ" tự động tc sẽ đến với bạn ;))

nhân tiện : cho vô nhóm dzới. Có nhìu thứ mình chưa dám nói với gf & gái người đường (quen chơi cho vui)
 
Chỉnh sửa cuối:
kinh nghiệm duy nhất và xương máu : Đừng cố gắng tìm kiếm, đeo đuổi. Hãy bỏ ra 1 ít thời gian "chờ" tự động tc sẽ đến với bạn ;))

nhân tiện : cho vô nhóm dzới. Có nhìu thứ mình chưa dám nói với gf & gái người đường (quen chơi cho vui)

Tùy đối tượng lắm, tớ toàn là chủ động cả thôi :-?? Nhớ trong đầu không phải theo đuổi là cứ đứng từ xa ngắm rồi hằng đêm mơ tưởng, lâu lâu nói một vài câu thực hiện một vài cử chỉ là tốt rồi ^_^
 
Cho một chân \m/
Đã hụt 1 lần rồi. Lần này cố gắng xem sao :>

[Chửi mod có tính dũng cảm ko? :">]
 
Cho em xin 1 chân với:-*
Ai có kinh nghiệm thì giúp em cách nói chuyện với con gái với. Em giao tiếp kém lắm ạ=((
 
Mình chả ngại làm quen nhưng thổ lộ thì ít ;;)
 
Back
Top