Nhật kí online !

Hnay 13 gùi , hnay 13 gùi, hnay 13 gùi .... @.@ Càng ngày càng tự kỉ , càng ngày càng bùn bã .... haizzzzzzzz :-<
 
chiều nay ta sẽ breaking my worst habit. THỀ
 
Tại sao lại như thế >.<

............................................................................
 
Bình thường ấy mà. Một lời khuyên nhé. Nếu thực sự thích thì nhịn nhục trước mắt, giữ liên lạc mức bình thường (trong thời gian ấy đi tán con khác). Dù sao gái gú nó luôn nhớ đến một người có tình cảm chân thành với nó. Hên xui, đôi khi lúc nó ly dị với chồng thứ 3 rồi mới nhớ đến cậu xD NHẪN.
 
mình đang ở cty, không thể viết dài được, về nhà mình sẽ cập nhật
Bình thường ấy mà. Một lời khuyên nhé. Nếu thực sự thích thì nhịn nhục trước mắt, giữ liên lạc mức bình thường (trong thời gian ấy đi tán con khác). Dù sao gái gú nó luôn nhớ đến một người có tình cảm chân thành với nó. Hên xui, đôi khi lúc nó ly dị với chồng thứ 3 rồi mới nhớ đến cậu xD NHẪN.

mình đã làm như bạn nói, nhưng cứ gặp bất cứ lời nói, sự quan tâm hay hỏi han gì từ mình là bên đó auto chửi rủa xối xả, chửi mình còn hơn chửi một con chó nữa, nhục, tức và căm phẫn lắm. Trong khi đó vô blog thì bọn đàn ông con trai khác trêu ghẹo mấy trò tục tĩu rẻ tiền thì cười đùa vui vẻ nói chuyện với bọn nó.

tức và nhục lắm

@ Mod box ts làm cái gì vậy? sao lại move topic người khác,
 
15 là đi sài gòn rồi ôi xa nhỏ 15 ngày ko biết nó sẽ dài như thế nào đây :(
 
sắp đi xa ....con người ấy sắp đi...liệu sẽ chờ được đến bao h ?
 
Chẳng hiểu làm sao mà có thể bảo tin tưởng nhau khi chỉ vài chuyện lặt vặt cũng đã điên tiết cáu gắt như thế này.
Chẳng hiểu anh có thèm nghĩ một tí gì về những lí do của em hay không mà lại bảo em hứa hẹn suông.
Em cũng không còn nhiều thời gian rảnh rang đễ hở tí lại phải tìm cách xuống nước mà xin lỗi anh.
Mệt! Khỏi cần quan tâm gì nhau nữa, từ giờ cắm đầu ôn thi học kì!
 
Chẳng hiểu làm sao mà có thể bảo tin tưởng nhau khi chỉ vài chuyện lặt vặt cũng đã điên tiết cáu gắt như thế này.
Chẳng hiểu anh có thèm nghĩ một tí gì về những lí do của em hay không mà lại bảo em hứa hẹn suông.
Em cũng không còn nhiều thời gian rảnh rang đễ hở tí lại phải tìm cách xuống nước mà xin lỗi anh.
Mệt! Khỏi cần quan tâm gì nhau nữa, từ giờ cắm đầu ôn thi học kì!

Nhớn rồi biết yêu nó khổ thế ~~
 
Hôm nay quay tay gần 20 phút mới ra.Quá chuẩn cho 1 hs lớp 8:">
 
Sắp đến sinh nhật mình rồi :devil:
 
Giấc mơ không còn nồng nàn mê đắm :-< .
 
Cô đơn,tôi ko tin anh nữa, cảm giác bị lừa dối..đau đớn. H ko muốn gặp nữa..Tôi là ai chứ..
 
"Dáng em mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối..." =((
 
Con Cáo này. Hỏi thế mà ko thèm nt trả lời à :-w
 
Hôm nay là sinh nhật của mình, không biết bạn bè, người thân có nhớ đến không :(

Hay chỉ là những sinh nhật buồn như bao sinh nhật khác =((

Chắc cũng chỉ vẫn thế mà thôi, buồn :((
 
Chán cái thằng mình quá :(
....................................
 
So_No_Mi nói:
Hôm nay là sinh nhật của mình, không biết bạn bè, người thân có nhớ đến không

Hay chỉ là những sinh nhật buồn như bao sinh nhật khác

Chắc cũng chỉ vẫn thế mà thôi, buồn

Happy Birthday to someone who is forever young. May God bless and keep you always,
and may your wishes all come true :)

Mĩm <3 nói:

Hug* >:D<

Rub head* >:)

PS: Đêm nay thức làm assign, vừa lạnh vừa buồn ngủ :((
 
Back
Top