Nói thế nào cho người yêu hiểu?

  • Thread starter Thread starter cusut07
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thay lòng đổi dạ mà còn nguỵ biện, rẻ tiền
Có phải cái đứa hôm trc đi off ko sao a ko bảo để e cho nó 1 trận :-L

ko phải , đấy là bạn con kia...cái đứa nói cho mình biết ấy...
 
^^ cậu có thật sự yêu bạn ý không nếu chỉ thích thôi thì tốt nhất nên quên đi ... có thể cậu k nhìn thấy nhưng tớ thấy rằng có bé này rất rất là k được
-thực ra ko phải là tính con bé xấu mà là con bé này dở hơi :)).
-trước naz cũng có thằng bạn bị thế này, khuyên nó bỏ, đúng là nên bỏ vì lúc sau con bé đấy lại nhảy sang tội thằng khác =))
 
Chỉnh sửa cuối:
sao chuyện của chủ thớt giống chuyện thằng em mình thế, mẹ mất, con bé lâu nay hờ hững nó, tự dưng quay sang tình cảm , giờ thì cũng yêu nhau 2 năm roài, cũng thấy hạnh phục ta,
 
dù thế nào thì mình cũng đek thích nhận tình cảm từ lòng thương
thật bỉ và yếu đuối :|
 
Thật sự ko thể trách gì bạn gái của bạn dc, vì lòng thương người thì ai cũng có. Bây giờ bạn phải nói cho cô ấy hiểu, ty và tthương là hoàn toàn khác nhau. Bạn tuyệt đối ko dc cấm đoán cô ấy gặp mặt thằng kia, nhưng cũng đồng thời phải thưởng xuyên thăm hỏi xem thằng kia thế nào, để cô ấy biết rằng bạn là 1 người biết quan tâm đến ng khác, biết chia sẻ. ok nhé!
 
Thật sự ko thể trách gì bạn gái của bạn dc, vì lòng thương người thì ai cũng có. Bây giờ bạn phải nói cho cô ấy hiểu, ty và tthương là hoàn toàn khác nhau. Bạn tuyệt đối ko dc cấm đoán cô ấy gặp mặt thằng kia, nhưng cũng đồng thời phải thưởng xuyên thăm hỏi xem thằng kia thế nào, để cô ấy biết rằng bạn là 1 người biết quan tâm đến ng khác, biết chia sẻ. ok nhé!

chia tay mẹ nó rồi còn bạn gái cái lìn j nữa =.=!

đọc hết topic dùm cái đi =.=!
 
mình thấy có nhiều bạn chửi cô này k ra gì,là công nhân nghành,rằng cô này k xứng đáng với bạn, nhưng hình như mình thấy bạn kì quá,mới chia tay người yêu mà sao bạn đã muốn kiếm người khác rồi,có người giới thiệu là bạn hi hửng ngay,bạn dễ dãi như vậy sao trách người ta được phải k,nếu k có huyên này xảy ra thì k biết bạn yêu cô gái đó thế nào nữa,giả sử có cô nào xinh đẹp ngỏ lời với bạn thì sao nhỉ,mình thắc mắc quá.mà lạ là mình đọc các comment ở box tâm sự mình thấy rất nhiều bác nói là yêu 1 lúc phải nhiều e,thấy ai đẹp là lao vào ngay,hóa ra các bác cũng đâu khác gì,như bác tui la ai gì gì bên topic ngoài kia vậy,sao lạ vậy các bác,vậy các bác có phải là sở khanh k
 
bạn trên kia chắc là con gái =)) ?

Xin lỗi bạn, ai thì tôi không biết, nhưng tôi đã chính thức với ai rồi thì không có người khác xen vào. Giờ chủ thớt vừa bị một chuyện như vậy, đi tìm một người mới chẳng phải là một cách giải tỏa sao, biết đâu lại tìm đc ng` hợp với mình.

Còn đàn ông chưa có người yêu thì tìm hiểu em này em kia, thân với em kia em nọ cũng là bình thường, thế các cô thì không có cô nào một ghe nhiều cần đấy chắc :-" Đã là gì của tôi mà bắt tôi phải chung tình chung thủy ?
 
em là boy bác ạ,e thấy giọng bác sao giống ngụy biện quá,chia tay người yêu nên hòa giải bằng cách hí hửng tán e khác ngay,nghe nó k được hợp lý lắm nhỉ.;));))
thật ra bạn e cũng nhiều đứa yêu 1 lúc mấy em,yêu e này nhưng vẫn hẹn hò,cưa cẩm e khác(để dự phòng hay muốn vui vẻ hay chứng tỏ gì đó thì e k biết),nhưng hình như chẳng cậu nào tự thấy mình xấu xa cả.còn các bạn gái thì các cậu luôn muốn phải chung tình,phải thanh cao,hoàn hảo,đơn cử là em này,thật ra e cũng k đồng tình với e này,e chỉ bức xúc bởi cái cách các bác nói về e nó trong khi các bác thì........;));)),các bác có thấy mình giả tạo quá ko???
 
nhưng hình như mình thấy bạn kì quá,mới chia tay người yêu mà sao bạn đã muốn kiếm người khác rồi,có người giới thiệu là bạn hi hửng ngay,bạn dễ dãi như vậy sao trách người ta được phải k,nếu k có huyên này xảy ra thì k biết bạn yêu cô gái đó thế nào nữa,giả sử có cô nào xinh đẹp ngỏ lời với bạn thì sao nhỉ,mình thắc mắc quá.mà lạ là mình đọc các comment ở box tâm sự mình thấy rất nhiều bác nói là yêu 1 lúc phải nhiều e,thấy ai đẹp là lao vào ngay,hóa ra các bác cũng đâu khác gì,như bác tui la ai gì gì bên topic ngoài kia vậy,sao lạ vậy các bác,vậy các bác có phải là sở khanh k

chia tay rồi, tôi là người tự do, tôi muốn làm gì kệ tôi chứ :|
mà nhất là cái kiểu như này, tôi chả có gì phải tiếc nuối cả, vậy tôi vẫn phải buồn khổ, mất ăn mất ngủ chắc :|
tôi ko được gặp bạn khác để vui vẻ chè chén, đong đưa chắc :o
phải ngồi 1 chỗ tự kỷ ah :o
quan điểm của tôi là, càng buồn khổ thì nó càng sướng, việc dek j phải thế ? nó đã ko y mình nữa, thì cũng dek phải chứng tỏ làm j, dù có buồn thế nào tôi vẫn cười nói bình thường đấy, tôi sẽ chứng tỏ là tôi cũng dek y nó nữa
cô nào ngỏ lời vs tôi ah, còn xếp hàng ở đó chờ xem tình cảm tôi thế nào nhá :>
 
mình thấy có nhiều bạn chửi cô này k ra gì,là công nhân nghành,rằng cô này k xứng đáng với bạn, nhưng hình như mình thấy bạn kì quá,mới chia tay người yêu mà sao bạn đã muốn kiếm người khác rồi,có người giới thiệu là bạn hi hửng ngay,bạn dễ dãi như vậy sao trách người ta được phải k,nếu k có huyên này xảy ra thì k biết bạn yêu cô gái đó thế nào nữa,giả sử có cô nào xinh đẹp ngỏ lời với bạn thì sao nhỉ,mình thắc mắc quá.mà lạ là mình đọc các comment ở box tâm sự mình thấy rất nhiều bác nói là yêu 1 lúc phải nhiều e,thấy ai đẹp là lao vào ngay,hóa ra các bác cũng đâu khác gì,như bác tui la ai gì gì bên topic ngoài kia vậy,sao lạ vậy các bác,vậy các bác có phải là sở khanh k
lại nếu.

ko rõ nếu cậu ở trong tình huống của chủ thớt, cậu có khác đi dc ko nhỉ? Nếu có 1 người khác xuất hiện, cậu có chắc cậu vẫn phải ra vẻ ủ rủ, thương tiếc 1 thời gian rồi mới suy nghĩ và đắn đo rồi mới tiến tới như trong các bộ film truyền hình Kr 3 xu ko?

cậu nên nhìn lại cậu trc' khi nói người ta đi, cậu "tự sướng" ra cái việc "giả sử có cô nào xinh đẹp ngỏ lời với bạn thì sao nhỉ,mình thắc mắc quá" rồi cho rằng ai cũng sẽ hành động như cậu nghĩ sao?

mà lạ là mình đọc các comment ở box tâm sự mình thấy rất nhiều bác nói là yêu 1 lúc phải nhiều e,thấy ai đẹp là lao vào ngay,hóa ra các bác cũng đâu khác gì,như bác tui la ai gì gì bên topic ngoài kia vậy,sao lạ vậy các bác,vậy các bác có phải là sở khanh k

ở đâu? post lên đây tôi xem dc bao nhiêu người? hay là tự miệng cậu nói ra?
 
Chỉnh sửa cuối:
$#%#$%^#$^$%^$%^$%^$%^$% x-( ức chế con lozl` này , đã nhận lời yêu rồi con nhân từ thương hại thằng kia , loại éo đó thì cần éo gì nó x-(
 
Ôi thôi, buồn cười, nếu thái độ của chủ thớt như thế thì còn bày ra cái topic để làm gì:-w
 
Cái trò "anh là gió, anh ý là tường" gặp nhiều nhỉ :|.Trước cũng vớ phải 1 em thế này.Chung quy cũng chỉ vì ko điều tra kĩ ....=.=
 
Ôi thôi, buồn cười, nếu thái độ của chủ thớt như thế thì còn bày ra cái topic để làm gì:-w

làm ơn đọc kĩ các bài post ^:)^ /facepalm
 
Ôi thôi, buồn cười, nếu thái độ của chủ thớt như thế thì còn bày ra cái topic để làm gì:-w

thái độ tôi có j sai? đàn ông con trai nói tuột mẹ ra đi vòng vo cái j?
 
Mấy đứa kiểu này thằng em mình hay đùa bảo em ấy giống con kiki nhà em, gặp ai cũng vẫy đuôi.

So sánh hơi vô học nhưng sự thật nó là như vậy.

THôi mừng cho bác chủ topic thoát kiếp nạn này.

chia tay rồi, tôi là người tự do, tôi muốn làm gì kệ tôi chứ :|
mà nhất là cái kiểu như này, tôi chả có gì phải tiếc nuối cả, vậy tôi vẫn phải buồn khổ, mất ăn mất ngủ chắc :|
tôi ko được gặp bạn khác để vui vẻ chè chén, đong đưa chắc :o
phải ngồi 1 chỗ tự kỷ ah :o
quan điểm của tôi là, càng buồn khổ thì nó càng sướng, việc dek j phải thế ? nó đã ko y mình nữa, thì cũng dek phải chứng tỏ làm j, dù có buồn thế nào tôi vẫn cười nói bình thường đấy, tôi sẽ chứng tỏ là tôi cũng dek y nó nữa
cô nào ngỏ lời vs tôi ah, còn xếp hàng ở đó chờ xem tình cảm tôi thế nào nhá :>

Hơi bị hay, đề nghị các anh em học tập.
 
quan điểm của tôi là, càng buồn khổ thì nó càng sướng, việc dek j phải thế ?

Quan điểm của bác thật là mâu thuẫn :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top