Po2ctox
Mega Man
- 17/9/08
- 3,343
- 301
-Cách đây tầm chục năm các bác,dì mình kiếm được khá nhiều tiền,mẹ mình đã khuyên nên mua đất,làm nhà với lại để dành phòng lúc khó khăn vậy mà nhà bác với dì ko chịu nghe,có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu lại còn lô đề,cá độ.
-Bây giờ thì nhà bác mình đang nợ 400 tr do anh họ mình cá độ bóng đá thua(mỗi mẹ mình vẫn chưa biết),nhà dì thì phải bán hết đất đai trên HN rồi ra ngoại thành mua nhà.Mà ko chỉ 1 lần bị nợ lớn như lần này nhưng do hồi đó bác,dì vẫn kiếm được nhiều tiền nên ko sao.Nhưng tiền kiếm càng ngày càng khó khăn mà bác,dì mình vẫn tiêu pha,cờ bạc như cũ.Đã có 1 lần dì mình còn hỏi mượn mình giấy tờ xe để đem đi đặt nhưng mình kiên quyết ko đồng ý,chuyện này mẹ mình ko biết vì mình ko nói.
-Nhà mình thì cũng thuộc dạng khá giả cũng có của ăn của để.Đợt vừa rồi nhà mình vừa sơn lại nhà mất 2x tr nên khi mình xin 3 tr mua 1 cái máy tính mới thì bố mẹ mình kêu hết tiền và bảo đem máy cũ đi sửa.Mình thì còn đang học DH,chưa dám cưa ai vì tự thấy chưa làm ra tiền đủ để tự trang trải quá trình yêu đương,mấy năm DH cũng hầu như chả sắm sửa quần áo mới gì .Mình rất ngại xin tiền bố mẹ,chỉ xin mỗi tiền học phí còn mình đi gia sư cũng đủ tiền xăng xe,điện thoại,thỉnh thoảng đi chơi.
-Nửa tháng nay mẹ mình đã đưa hơn 12tr để giúp bác,dì.Anh em khó khăn,hoạn nạn giúp nhau là điều nên làm nhưng mình thấy nhà bác,nhà dì ko chịu tập trung làm ăn chỉ thích hưởng thụ lại còn cá độ,lô đề nên mình thấy rất là khó chịu.Do bố mình nghỉ hưu lâu rồi ,chỉ ở nhà chăm cây cảnh,giờ tiền chỉ do mẹ mình kiếm được nên mình thấy bố mình cũng ko nói gì.
Liệu mình có quá ích kỷ ko?Mình có nên nói gì với mẹ mình ko?
-Bây giờ thì nhà bác mình đang nợ 400 tr do anh họ mình cá độ bóng đá thua(mỗi mẹ mình vẫn chưa biết),nhà dì thì phải bán hết đất đai trên HN rồi ra ngoại thành mua nhà.Mà ko chỉ 1 lần bị nợ lớn như lần này nhưng do hồi đó bác,dì vẫn kiếm được nhiều tiền nên ko sao.Nhưng tiền kiếm càng ngày càng khó khăn mà bác,dì mình vẫn tiêu pha,cờ bạc như cũ.Đã có 1 lần dì mình còn hỏi mượn mình giấy tờ xe để đem đi đặt nhưng mình kiên quyết ko đồng ý,chuyện này mẹ mình ko biết vì mình ko nói.
-Nhà mình thì cũng thuộc dạng khá giả cũng có của ăn của để.Đợt vừa rồi nhà mình vừa sơn lại nhà mất 2x tr nên khi mình xin 3 tr mua 1 cái máy tính mới thì bố mẹ mình kêu hết tiền và bảo đem máy cũ đi sửa.Mình thì còn đang học DH,chưa dám cưa ai vì tự thấy chưa làm ra tiền đủ để tự trang trải quá trình yêu đương,mấy năm DH cũng hầu như chả sắm sửa quần áo mới gì .Mình rất ngại xin tiền bố mẹ,chỉ xin mỗi tiền học phí còn mình đi gia sư cũng đủ tiền xăng xe,điện thoại,thỉnh thoảng đi chơi.
-Nửa tháng nay mẹ mình đã đưa hơn 12tr để giúp bác,dì.Anh em khó khăn,hoạn nạn giúp nhau là điều nên làm nhưng mình thấy nhà bác,nhà dì ko chịu tập trung làm ăn chỉ thích hưởng thụ lại còn cá độ,lô đề nên mình thấy rất là khó chịu.Do bố mình nghỉ hưu lâu rồi ,chỉ ở nhà chăm cây cảnh,giờ tiền chỉ do mẹ mình kiếm được nên mình thấy bố mình cũng ko nói gì.
Liệu mình có quá ích kỷ ko?Mình có nên nói gì với mẹ mình ko?

.Từ năm 2 thì đi gia sư.Thực ra anh đi gia sư chỉ để tập giao tiếp với lại được nói chuyện với mấy em gái là chính :'>