thế bố mẹ cậu nuôi cậu 1 ngày, thì cậu bảo là ko có nuôi ah,phải nuôi tới khi cậu chết mới gọi là nuôi hả?cậu đưa cái link đó lên làm gì,thế cậu đã đạt cột mốc đó chưa mà đưa cái link đó lên khè,trong cái GE này có ai cúng 15 tỷ chưa?nếu chưa có thì số nhỏ khác ko được gọi là nuôi FPT ah? thế thì nó hoạt động free cho cậu đấy

,tớ muốn chơi hay nghĩ là việc của tớ,cậu là cái đếch gì mà lên tiếng?cậu tức à?ghen ăn tức ở à?ko = người nên tức hả?hay tớ nghĩ thì cậu mừng vì bớt 1 đối thủ?xin lỗi nhé,tớ chơi vì các bạn tớ chứ đếch phải chơi vì cậu đâu mà cậu lắm mồm.
@casperonline:tớ chơi lại vì các bạn tớ,và thấy FPT cũng có sữa sai,mặc dù tớ cũng có 1 phần lỗi,FPT chấp nhận bồi thường thì tớ cũng chấp nhận bỏ qua,vì thấy FPT vẫn còn quan tâm khách hàng dù thái độ ko tốt,và cũng vì 1 game hay,chứ tớ ko chơi thì tớ có chết đâu mà sợ?thậm chí tớ đem đồ 32 ar, 33 ar đập ra chip, thì tớ sợ gì quit game,cậu nói cứ như là tớ van xin vậy,FPT đền thì tớ phải xin lỗi+đính chính à?có phải tớ nói sai sự thật đâu mà xin lỗi với đính chính,bên nn mà mua hàng đem về SP bị lỗi, đem lại trả,nó xin lỗi rối rít ấy,và hoàn lại tiền,chứ đừng tưởng như cái kiểu VN này,ko đâu xa,ngay KFC thôi,nó đem gà ra dính 1 cọng tóc,nó xin lỗi,đổi lại gà khác và còn đòi bồi thường cho tớ mặc dù tớ chẳng bắt nó bồi thường,cũng ko bắt lỗi nó.Sao ko học tập KFC ấy,với cách cư xữ của nó,cho dù tớ bực mình nhưng sau những hành động của nó làm tớ cảm thấy mát lòng và dễ dàng bỏ qua tất cả,còn FPT thì sao?ko bồi thường thì cũng phải nói sao cho người người ta hả dạ chứ,cái kiểu như vậy mà đòi tớ đính chính + xin lỗi thì xin lỗi, bạn tìm lầm người rồi,đơn giãn vì tớ thiếu FPT tớ ko chết.