phamduyanh
R.I.P
- 29/8/07
- 4,208
- 4,496
Vụ em màu trắng của ôg cho de là vừa rồi
bao nhiu ng đã nói roài. Giờ làm như chị lão mio ấy, vừa nhẹ đầu, vừa có tìn để dành sau này có em nào đòi "vững vàng" ít ra còn có cái mà đỡ 
Mà sao cháu TLA ko có mấy cái xoong xoay xoay nhỉ
edited : sao hôm nay ta cũng mất mấy cái xoong lun rồi 
bao nhiu ng đã nói roài. Giờ làm như chị lão mio ấy, vừa nhẹ đầu, vừa có tìn để dành sau này có em nào đòi "vững vàng" ít ra còn có cái mà đỡ 
Mà sao cháu TLA ko có mấy cái xoong xoay xoay nhỉ
edited : sao hôm nay ta cũng mất mấy cái xoong lun rồi 
....... Nghỉ làm 1 năm nay rồi, chủ yếu lo đi học + chăm sóc thằng cháu
........... Còn hai cái kia hả, tui thiếu cả hai
.............

( thế nào em nó cũng hỏi , nó hỏi thì cứ bơ đi , bảo là dạo này anh dậy muộn nên ko gọi hoặc em lớn rồi hoăc bla bla gì đấy ông tự nghĩ ra đi )

.......
...... Nàng chỉ khi cần nhờ vả gì đấy mới gọi cho tui
...... Tui mà ngưng liên lạc là không thèm hỏi thăm một tiếng nào luôn
..... Điển hình là vụ Tết vừa qua, tui không liên lạc mà nàng cũng chẳng thèm nhắn cho tui 1 cái tin nhắn
......
...... Ngoài ra, gái bên đó lại rất mê trai VN vì tính ga-lăng, nhẹ nhàng, đẹp trai và hiểu tâm tự của họ
sang đấy chết với các em í đấy 




..... Một ngày mà chục chập thì có nhập viện sớm