My review
Motif phim theo kiểu cổ điển khá giống wall-E,nàng thuộc tầng lớp thượng lưu từ nơi xa tới thì vô tình gặp chàng ,chàng là dân nghèo làm công việc thấp hèn(wall-E đi bới rác còn anh Dũng này chùi toilet trong khách sạn),chàng liền bị tiếng sét ngay khi lần đầu thấy nàng,sau đó nàng có công việc phải rời đi nơi khác thì chàng bỏ tất cả quyết đu bám theo.Về cơ bản 2 phim chỉ giống vậy thôi chứ khác nhiều lắm ,như Wall -E ko có dính tới gay như "Để mai tính"

.Tại sao tôi lại so sánh với wall-E ?,chẳng có gì đặc biệt hết vì Wall-e là 1 trong những phim tình cảm mà tui thích,vậy thoi.
Phim gây ấn tượng mạnh với tui ở 15 phút đầu,ấn tượng ở chỗ phim dở ác liệt +__+,dở từ cảnh Mai gặp lại cô bạn cũ với những nụ cười lời thăm hỏi diễn hết sức đơ,lúc đầu tui hơi bị dội với giọng Việt kiều của 2 anh chị nhân vật 9,rồi cảnh Mai cứu Dũng bằng câu chuyện "hết giấy toilet em nhờ anh ý vào gắn giùm" trong khi Dũng đang ở tư thế cởi quần mà ko ai thắc mắc,rồi dở tới cảnh Dũng vào bar móc bóp chỉ có vài ngàn lẻ mà đi mời Mai 1 ly rượu khiến người xem thắc mắc ko biết ai sẽ trả tiền,rồi chuyển cảnh cái rẹt chàng chở nàng trên chiếc cub ngồi sát nhau thân thiết như tự bao giờ,và rồi hôn nhau

,sau này khi Dũng nhắc lại chuyện cũ thì Mai nói lúc đó cô quá say ,ko nhớ gì hết nhưng thật ra cả 2 tỉnh queo ,có say gì đâu ?.Lúc phim chiếu xong cảnh 2 người hôn tui hơi bị hoang mang tự hỏi:"1 phim nhạt vậy sao lại được nhiều review tán dương thế này?,hay là do mình quen xem tình cảm Mĩ,ko quen với cách thể hiện tình cảm của phim Việt nên thấy dở ?... thôi kệ lỡ vô rồi hổng lẽ giờ đi ra..." Từ cảhh chiếc xe cub tui nhận thấy 1 điều là các đạo diễn VN có thói quen khắc họa đặc điểm bề ngoài các dạng người 1 cách rập khuôn giống hệt nhau trong suốt gần 20 năm qua ,mặc cho đất nước có thay đổi thế nào,nhà nghèo:chạy xe cub,dân quê lên thành phố:quần ống dài ngắn,nách kẹp đôi dép,gay:bàn tay lả lướt,miệng la "quỉ xứ"...
Từ đoạn bối cảnh Nha Trang trở đi câu chuyện phim ,tình tiết lớp lang có vẻ như vào đúng quĩ đạo hơn và lúc nhân vật Hội(Thái Hoà ) xuất hiện cảm giác phim lôi cuốn,vui nhộn hẳn lên,Thái Hoà gốc là diễn viên kịch nên khả năng diễn xuất khỏi phải bàn rùi,nhất là với 1 vai Hội cần diễn kiểu biểu cảm cường điệu lại càng hợp với sở trưởng kịch của anh.Cảnh Hội tui thích nhất là cảnh anh và Dũng ngồi tâm sự trong phòng tắm hơi,đạo diễn xử lí đoạn này rất tuyệt khi đan xem 2 yếu tố bi hài vào nhau 1 cách nhuần nhuyễn,còn cảnh hôn đồng tính tui nghĩ chắc sẽ có nhiều người cảm thấy quá hớp ,overwhelming cho coi vì nó được quay rất rõ và dài,nếu tinh ý sẽ nhận thấy 1 số cảnh hài của Hội bị cắt ,như lúc 2 thằng ngồi ăn,Hội cầm miếng hotdog chắc tính làm trò blow job thì bụp cái khung hình nhảy ko còn thấy cầm bánh nữa.Cảnh nóng của Mai Dũng trong trailer ko hiểu sao coi rạp ko thấy,Để Mai Tính do Việt kiều làm nên khung cảnh VN nhưng nhìn rất tây,cũng cao ốc,bar,xe hơi ,bikini như US.Kathy trong phim đẹp thiệt là đẹp,diễn duyên dáng lôi cuốn khỏi chê luôn.Tui khá thích chị này,có lẽ sẽ kiếm Crossing over có Kathy đóng coi thử mới được ,vai Dũng Dustine diễn ko hiểu sao tui thấy mặt có nét gì đó khắc khổ ko được tự nhiên lắm,còn nhân vật Antone tình địch của Dũng được xây dựng còn tệ hơn ,xuất hiện nhiều lần trong phim nhưng mờ nhạt,anh này nói chuyện với gái mà thấy lạnh lẽo như nói chuyện làm ăn với đối tác vậy.Suy nghĩ của ảnh chắc kiểu có tiền muốn gái quì dưới chân mình chứ ko muốn hạ mình chăng ?
Với tôi đây là 1 bộ phim hay,hay vì âm nhạc ,hình ảnh được chắt lọc tinh tế,hay vì nhân vật Hội rất xuất thần như 1 thứ keo gắn kết mọi thứ trong phim liền lạc hơn,hay vì những tình huống hài hước các nhân vật phụ tạo được dấu ấn ,chứ còn chuyện tình trong phim tui hổng thấy hay lắm :)
Điểm 7/10 should watch.