Cụ thể là em đang rất cần thông tin về trường THPT Nguyễn Khuyến, ai biết thông tin chi tiết làm ơn chỉ với (Bán trú hay nội trú, học hành ra sao, ngày nghỉ ra sao, thầy cô và học sinh, v.v.v).
mình ở kiên giang, học 10, 11 ơ dưới đó, do mê dota quá nên ba mẹ tống lên NK năm 12( cơ sở 1, đường CH ấy). Có nhìu thứ để nói lắm nhưng đại loại thế này ( trung thực 100%, ko thêm bớt gì đâu nhá) :
- nó nhập học vào khoảng tháng 6
- cắt đứt mọi thứ từ truyện, sách, TV, internet....(mình từng bị xé 2 cuốn conan do đọc truyện trong giờ ra chơi)
- thời gian học tăng dần từ đầu năm tới cuối năm (khoảng học kì 2 thì sáng 6h vào học 10h30(tối )tan. 30-4, 1-5 nghỉ àh, mơ đi em.
- bán trú nội trú đều có ( năm mình học), nói chung không khác nhau nhiều vì thời gian học thế mà

- thời gian sinh hoạt : sáng 6h vào tự học ( có người canh ) tới 7h giáo vien vào học tới 11h30 ( ra chơi 30p) xếp hàng ăn cơm (như mẫu giáo ấy

, giành ăn rất vui

), ngủ 1h30 học tới 4h30 ăn + thể thao + tắm + thẩm blah blah tới 6h học tới 10h30 ra. 11h tắt đèn
- mức độ "quan tâm" của thầy giáo tùy vào lực học của bạn, học càng giỏi càng đc chơi nhiều, học càng ngu càng có cớ bị ăn đập ( tin mình di, 1 roi thôi là biết thế nào mới gọi là đánh

,nhìu khi còn bạt tai nữa nhanh vl chẳng né kịp )
- cái quan trọng nhất : kết quả . mình lấy mình + lớp mình làm vi dụ nhé. mới lên như 1 lũ ất ơ ( benzen còn *** bít là gì nũa

, đạo hàm *** bíet làm dc). cuối cùng mình thi DH khối A 27.5, khối B 27, lớp mình thằng bét cũng 20 diểm. (nghe đồn lớp C1 điểm trung bình dh khối A là 27+ )
còn nhìu thứ lắm, hỏi thì mình trả lời, làm biếng dánh chữ quá =.="