Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@ chủ thớt : Tui cũng đã từng có một thời gian, không phải thấy thua thiệt mà là thấy gia cảnh mình không bằng em nó, nên khi hai đứa nói chuyện mà em nó nhắc đến mấy cái chuyện đi chơi này nọ là trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Sau này chia tay, hai thứ mà em nó để lại trong lòng tôi là nỗi nhớ chưa bao giờ tắt, và xác định rõ cái tư tưởng sau này ít nhất là phải có nhiều tiền, hoặc thật nhiều tiền. Có thể là hơi tiêu cực, nhưng có tiền vẫn hơn.

Khi yêu 1 người các bạn có bao giờ tự cảm thấy mình kém cỏi, không xứng đáng vs người yêu mình hay ko. Hoặc đã bao h bạn thấy buồn vì nghĩ rằng người yêu mình không yêu mình, không quan tâm mình nhiều như người yêu trước của cô ấy không? Những lúc như thế chúng ta thường cảm thấy buồn chán không làm được cái gì hết. Ai có cùng tâm trạng vs tui thì vào đây chia sẻ hoặc ai có nhiều kinh nghiệm thì chỉ dùm tui cách vượt qua những lúc như thế. Sao mà con gái khó hiểu vậy chứ.
Người ta thường bảo. Yêu quan trọng là hiện tại và tương lai, bỏ qua quá khứ. Nhưng biết làm thế nào khi cảm nhận được cô ấy không yêu mình nhiều như mình yêu cô ấy. Hoặc có yêu nhưng không biết thể hiện. Người yêu cũ của cô ấy lúc đó cô ấy sẵn sàng đi khoe, đi kể vs bạn bè trong khi yêu mình thì muốn dấu kín chuyện... Thật sự mình đang rất bế tắc và nghi ngờ. Ai giúp mình với.......


, đi massa niều riết hình ảnh người yêu nó tự dưng dần phai đi
..chứ ko thôi chắc tớ đã chết ngộp rồi ...
,
Sao khờ vậy bạn nhỏ xa lánh chỉ vì mặt cảm thôi.mình thích loại con gái chịu cực, siêng năng không quan tâm tới hoàn cảnh của cô ta ra làm sao tại cái tính ấy giống mẹ mình. con trai hay lấy mẹ mình làm mẫu để lấy vợ mà.
tình cờ trong lớp mình có người đó, cực kỳ siêng năng sáng đi học tối phải đi làm tới 12g mới về, vậy là mình tiếp cận cô ấy, quan tâm và giúp đỡ cô ấy trong học tập có lần làm thuyết trình vì nhóm đó toàn con gái mà không ai biết làm PP 2g đêm cô ấy gọi mình cũng ráng thức tới 7g làm cho kịp để cô ấy thuyết trình, gần như mình đi học chỉ là để lo cho cô ấy mà thôi.
khi nghe cô ấy tâm sự về hoàn cảnh lúc lên thành phố thi đại học rồi phải lăn lộn vất vả ra sao mình cảm thấy thương cô ấy thật lòng nhưng chưa dám nói. cho đến gần tết 4g sáng cô ấy gọi điện thoại cho mình khóc rất nhiều hỏi tại mình tại sao lại tốt với cô ấy như vậy, mình cũng không biết nói làm sao nhưng cô ấy nói thẳng là đã yêu mình rồi nhưng lại thú nhận 1 chuyện khác là cô ấy không còn là "con gái" nữa, cô ấy nói không xứng với mình nhưng mình nói mình có để ý chuyện đó đâu vì trước mặt mình bây giờ là người con gái khác rồi, không hề hối hận.
2 đứa có 1 khoảng thời gian tết thật đẹp, và đó là nụ hôn đầu tiên của mình. cứ tưởng là chẳng có gì có thể làm phai đi nụ hôn đó đùng một cái, cô ấy nhắn tin bảo " anh đừng tốt với nhỏ nữa, nhỏ không xứng với anh đâu" mình hỏi lại chuyện kia nữa hả mình bảo quên nó đi nhưng cô ấy nói không quên được và cảm thấy có lỗi với mình và chúc mình tìm được hạnh phúc xứng đáng, mình cố gọi lại nhưng không được. lên lớp cô ấy cũng không muốn nói chuyện với mình nữa mặc dù mình tìm mọi cách tiếp cận nhưng không được nữa rồi.
"quá khứ" tại sao mình đã bỏ qua hết để yêu mà người ta lại không muốn nhỉ ?
nhưng nhỏ thì khác nhỏ cho rằng nhỏ ko xứng với bạn và nghĩ rằng bạn ko đáng phải "đổ vỏ".
To you and anyone in this topic:Bây giờ các bạn cần nói chuyện thẳng thắng với gf của mình rằng bạn có làm điều gì khiến gf phật lòng ko, bạn có khuyết điểm nào khiến bạn chỉ là kẻ xếp sau thằng "người cũ", hay bạn ko yêu gf nhiều như thằng đó và rằng gf làm vậy khiến bạn rất đau lòng nếu gf ko yêu bạn thì hãy break up đứng đừng khiến cả 2 đau khổ thêm nữa.Mình có duy nhất một điểm xấu là hay nghĩ ngợi vì nghi ngờ linh tinh. Lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm. nghi ngờ cô ấy ko yêu mình thật lòng hoặc ko yêu mình nhiều bằng người yêu cô ấy. Bạn bè mình nói mình quá tốt để yêu và có thể cô ấy ko xứng vs mình. Nhưng các bạn nói xem. Ny cũ của cô ấy có thể đẹp trai hơn mình. Tuy nhiên trong khoản tình cảm thì nó ko bao h có thể tốt, quan tâm, chăm sóc người yêu bằng mình (Mình biết vì nó là bạn mình mà. Nhưng lúc 2 người đó yêu nhau vì ko để ý nên mình ko biết. Chỉ sau này khi yêu cô ấy mình mới biết chuyện) Vậy mà lúc còn yêu thằng kia. Cô ấy dám công khai vs mọi người, bạn bè. Còn khi yêu mình. Cứ đi đâu mà gặp bạn bè là cô ấy thấy ngại. Muốn dấu diếm. Lúc đấy mình ko nói gì. Nhưng trong lòng mình đau lắm. Chẳng nhẽ mình kém cỏi đến mức khiến cô ấy xấu hổ vs bạn bè vì mình sao. Không không phải thế. Mọi người đều nhận xét mình hơn hẳn thằng kia, mọi mặt. Nhưng tại sao. Mình chỉ có thể tự lý giải cho mình 1 lý do. Cô ấy ko yêu mình. Càng nghĩ càng thấy chán. Hôm nay thi học kì. Mình chúc cô ấy thi tốt. Cô ấy ko chúc lại mình lấy 1 câu.Mình phải làm gì bi h.

làm vầy e không ổn đâu, cô ấy cá tính mạnh mẽ lắm, vừa làm vừa học trên thành phố 5 năm rồi mà mình nói kiểu đó chả khác nào mình là con trai mà lại yếu mềm quá mất điểm là cái chắcSao khờ vậy bạn nhỏ xa lánh chỉ vì mặt cảm thôi.
-Nhỏ ko còn là "con gái", bạn ko quan tâm vì đó mới là tình yêu đích thực goodnhưng nhỏ thì khác nhỏ cho rằng nhỏ ko xứng với bạn và nghĩ rằng bạn ko đáng phải "đổ vỏ".
-Bạn quan tâm đến nhỏ hơi bị "nhiều" khiến nhỏ bối rồi và áy náy còn đòi rời xa bạn, ko có gì phải lo.Giờ bạn hãy nói với nhỏ rằng bạn ko thể sống thiếu nhỏ rằng nếu nhỏ rời xa bạn thì chẳng khác nào phản bội bạn cả và nếu nhỏ muốn đền ơn bạn thì hãy ở bên cạch yêu thương chăm sóc bạn như bạn từng làm với nhỏ.![]()

Cái này thì mình nghĩ là không. Dù cho có cầu xin dc 1 mảnh tình rơi của em nó thì như mình mình cũng không thể chịu cảnh "trái tim em chỉ có 1 góc nhỏ cho anh còn lại là ở bên người ấy"tình yêu đôi khi phải cầu xin:)
