- 20/5/05
- 1,304
- 48
Vào thẳng vấn đề nha các bác. Các bác phần tích giúp em với...
No.1: Bé này kém mình 3 tuổi. Học kế bên lớp mình. Body + face đều good. Tính tình thì khá trầm cảm, ngại người lạ, nhát. Mặc dù khi chat chit, nhắn tin thì nhỏ cũng nhiệt tình lắm nhưng mỗi khi đụng mặt trực tiếp thì nhỏ không dám nhìn thằng vào mặt mình cũng như đứng lại nói chuyện. Nhiều lúc mình gọi thì nhỏ cứ cúi mặt làm đơ đi qua luôn. Hoặc mấy lần mình chạy theo bắt chuyện thì nhỏ cũng trả lời :"À...Uhm...Không". Rồi đi tiếp, không dám nhìn mặt mình, cứ như sợ sệt sao ấy. Khi mình nt lại hỏi thì nhỏ nói là ngại, không quen...
Mình cũng đã từng rủ đi chơi 1 lần rồi nhưng kết quả s*ck quá.
http://forum.gamevn.com/showthread.php?698942-Thất-bại
Giờ rủ nhỏ đi tiếp thì nhỏ không chịu đi nữa. Cứ nói là lỡ lại giống như lần trước thì sao, rồi kêu mình rủ người khác đi. Hôm bữa mình năn nỉ dữ quá thì nhỏ nói là hay là chừng nào nhỏ muốn thì thì nhỏ sẽ rủ mình => Nghi kèo dụ quá...
No.2: Nhỏ này là mối tình sét đánh của mình hồi cấp 2, bằng tuổi với mình. Face thì nhìn cũng được có nét dễ thương, boydy hơi tròn trịa tý. Đang bật đèn xanh với mình (ăn dưa tí), hôm chủ nhật tuần trước chat chit trên Y!M thì nhỏ rủ mình đi chơi. Lúc đầu thì nhỏ nói lấy xe qua chở mình nhưng sau đó nói là lấy xe không được nên mình đành xách xe qua chở nhỏ đi vòng vòng rồi uống nước. Xong nhỏ lại rủ chủ nhật tuần nay đi tiếp. Mình cũng đồng ý rồi.
Nói chung thì cũng là tình sét đánh hồi cấp 2. Nhỏ cũng đã từng quen với 2 thằng bạn cũng ở trong nhóm bạn cấp 2 của mình, giờ thì chia tay hết rồi. Nhỏ nói là nhỏ cần tìm người đủ chín chắn, có thể quen lâu dài. Nhưng thật sự mình thấy mình với nhỏ có nhiều cái không hợp lắm. Con người mình có nhiều cái không như ý muốn của nhỏ. Nhỏ trưởng thành hơn mình nhiều, vừa học vừa đi làm còn mình thì chỉ biết ăn chơi, học hành thì be bét...
No.3: Nhỏ này kém mình 1 tuổi, face xinh + dễ thương, body hơi nhỏ nhắn. Lần đầu gặp mặt là thứ 4 tuần trước học chung trong lớp phụ đạo của trường. Bữa đó mình ngồi dưới nhỏ rồi nguyên buổi ngồi chém gió các kiểu với nhỏ bạn ngồi kế mình. Mình chém thì cũng vui vui nên nhỏ cũng hay quay xuống nhìn mình, cũng cười.
Rồi thứ tư vừa rồi, cũng học chung. vừa vào lớp thì thấy nhỏ nhìn mình (tự sướng tí). Ngồi học 1 hồi thì nhỏ lên trả bài, lúc xuống thì bị mất chỗ thì mấy nhỏ kia ngồi dôn lên. Xong nhỏ xuống ngồi kế mình, ngồi cũng hơi sát, mặc dù có 2 cái bàn và bàn kia còn trông nhưng nhỏ lại ngồi kế chung bàn với mình. Mình cũng làm dáng, tạo nét các kiểu. Cái nhỏ hỏi mình mấy giở, mình cũng lấy đt ra bấm bấm coi. Rồi mình ghé mặt sát qua nhỏ nói là :"Bạn có sđt không? Cho tui đi...". Xong mình đưa đt cho nhỏ bấm số nhá máy qua đt của nhỏ. Mình bồi tiếp: "Bữa nào đi ăn chè nghen...". Nhỏ nói: "Uhm...cũng được...".
Rồi hôm qua nhắn tin chat chit thì cũng rủ được tối thứ 7 này (tối mai) đi ăn chè. Mình nói là mình với nhỏ đi thôi, nhỏ đồng ý, rồi mình nói là mình chở nhỏ, nhỏ đồng ý luôn...
No.1: Bé này kém mình 3 tuổi. Học kế bên lớp mình. Body + face đều good. Tính tình thì khá trầm cảm, ngại người lạ, nhát. Mặc dù khi chat chit, nhắn tin thì nhỏ cũng nhiệt tình lắm nhưng mỗi khi đụng mặt trực tiếp thì nhỏ không dám nhìn thằng vào mặt mình cũng như đứng lại nói chuyện. Nhiều lúc mình gọi thì nhỏ cứ cúi mặt làm đơ đi qua luôn. Hoặc mấy lần mình chạy theo bắt chuyện thì nhỏ cũng trả lời :"À...Uhm...Không". Rồi đi tiếp, không dám nhìn mặt mình, cứ như sợ sệt sao ấy. Khi mình nt lại hỏi thì nhỏ nói là ngại, không quen...
Mình cũng đã từng rủ đi chơi 1 lần rồi nhưng kết quả s*ck quá.
http://forum.gamevn.com/showthread.php?698942-Thất-bại
Giờ rủ nhỏ đi tiếp thì nhỏ không chịu đi nữa. Cứ nói là lỡ lại giống như lần trước thì sao, rồi kêu mình rủ người khác đi. Hôm bữa mình năn nỉ dữ quá thì nhỏ nói là hay là chừng nào nhỏ muốn thì thì nhỏ sẽ rủ mình => Nghi kèo dụ quá...
No.2: Nhỏ này là mối tình sét đánh của mình hồi cấp 2, bằng tuổi với mình. Face thì nhìn cũng được có nét dễ thương, boydy hơi tròn trịa tý. Đang bật đèn xanh với mình (ăn dưa tí), hôm chủ nhật tuần trước chat chit trên Y!M thì nhỏ rủ mình đi chơi. Lúc đầu thì nhỏ nói lấy xe qua chở mình nhưng sau đó nói là lấy xe không được nên mình đành xách xe qua chở nhỏ đi vòng vòng rồi uống nước. Xong nhỏ lại rủ chủ nhật tuần nay đi tiếp. Mình cũng đồng ý rồi.
Nói chung thì cũng là tình sét đánh hồi cấp 2. Nhỏ cũng đã từng quen với 2 thằng bạn cũng ở trong nhóm bạn cấp 2 của mình, giờ thì chia tay hết rồi. Nhỏ nói là nhỏ cần tìm người đủ chín chắn, có thể quen lâu dài. Nhưng thật sự mình thấy mình với nhỏ có nhiều cái không hợp lắm. Con người mình có nhiều cái không như ý muốn của nhỏ. Nhỏ trưởng thành hơn mình nhiều, vừa học vừa đi làm còn mình thì chỉ biết ăn chơi, học hành thì be bét...
No.3: Nhỏ này kém mình 1 tuổi, face xinh + dễ thương, body hơi nhỏ nhắn. Lần đầu gặp mặt là thứ 4 tuần trước học chung trong lớp phụ đạo của trường. Bữa đó mình ngồi dưới nhỏ rồi nguyên buổi ngồi chém gió các kiểu với nhỏ bạn ngồi kế mình. Mình chém thì cũng vui vui nên nhỏ cũng hay quay xuống nhìn mình, cũng cười.
Rồi thứ tư vừa rồi, cũng học chung. vừa vào lớp thì thấy nhỏ nhìn mình (tự sướng tí). Ngồi học 1 hồi thì nhỏ lên trả bài, lúc xuống thì bị mất chỗ thì mấy nhỏ kia ngồi dôn lên. Xong nhỏ xuống ngồi kế mình, ngồi cũng hơi sát, mặc dù có 2 cái bàn và bàn kia còn trông nhưng nhỏ lại ngồi kế chung bàn với mình. Mình cũng làm dáng, tạo nét các kiểu. Cái nhỏ hỏi mình mấy giở, mình cũng lấy đt ra bấm bấm coi. Rồi mình ghé mặt sát qua nhỏ nói là :"Bạn có sđt không? Cho tui đi...". Xong mình đưa đt cho nhỏ bấm số nhá máy qua đt của nhỏ. Mình bồi tiếp: "Bữa nào đi ăn chè nghen...". Nhỏ nói: "Uhm...cũng được...".
Rồi hôm qua nhắn tin chat chit thì cũng rủ được tối thứ 7 này (tối mai) đi ăn chè. Mình nói là mình với nhỏ đi thôi, nhỏ đồng ý, rồi mình nói là mình chở nhỏ, nhỏ đồng ý luôn...
Chỉnh sửa cuối:







...
, viết giống như nêu hiệu năng của 3 cái VGA rùi cân nhắc phải chọn cái nào để có best p/p ko ấy 