- 22/10/09
- 231
- 848
Mình bỏ học đại học(BK) được 2 năm rồi
, sau đó là 2 năm lang thang chơi bời
, vào nam ra bắc , lên giời xuống biển
...chán chê rồi lại chuyển sang nằm vùng chơi game online
.
Mình qua cái thời chán nản rồi , nhớ ngày trước chỉ nằm 1 chỗ chửi đời thế này thế kia...sau đó đâm ra trầm cảm , sầu não ...
Rồi năm vừa rồi cũng đi thử kiếm tiền xem thế nào .Nào là gia sư
, guitarist cho mấy quán cafe , dậy đàn , trông hàng bán quán
.Hiện giờ đang chung vốn vs thằng bạn bên kt buôn bán linh tinh .....
Nói chung là giờ thích mua thích sắm cái j` là ko phải ngửa tay xin ông bà già
Vợ thì học Hóa dầu , nàng bảo tốt nghiệp xong chắc là vào nam , việc làm nó cũng dễ kiếm lại đúng ngành hơn miền bắc .
Tình mình thj` lông bông , lại bảo thủ , chả ai khuyên đc cái j` cả .Tối ngày la cà chơi bời , mà mình thj` lại nghĩ " chã lẽ theo nàng vào tận miền nam " .chỉ suy nghĩ thoáng qua mà đã thấy kinh
Hic , ko đời nào mình vào tận đấy đâu .định khuyên nàng nên cứ thử ở HN lại xem , cũng chả thiếu j` việc phù hợp cả .Bất giác chợt thấy mình thật hèn , thật yếu đuối , RỒi lại suy nghĩ lan man , linh tinh hết cả lên
Năm nữa là nàng tốt nghiệp rồi , từ giờ tới đó mình có thể làm được cái gì ??? Ko có công việc j` ổn định , chả lẽ suốt ngày chạy từ đầu HN đến cuối HN để kiếm vài đồng bạc sao ?Hay cố yêu nốt 1 năm nữa rồi quit lẹ , sống lãng du nay đây mai đó .nghĩ đến đó cũng đủ nản lắm rồi
, sau đó là 2 năm lang thang chơi bời
, vào nam ra bắc , lên giời xuống biển
...chán chê rồi lại chuyển sang nằm vùng chơi game online
.Mình qua cái thời chán nản rồi , nhớ ngày trước chỉ nằm 1 chỗ chửi đời thế này thế kia...sau đó đâm ra trầm cảm , sầu não ...
Rồi năm vừa rồi cũng đi thử kiếm tiền xem thế nào .Nào là gia sư
, guitarist cho mấy quán cafe , dậy đàn , trông hàng bán quán
.Hiện giờ đang chung vốn vs thằng bạn bên kt buôn bán linh tinh .....Nói chung là giờ thích mua thích sắm cái j` là ko phải ngửa tay xin ông bà già
Vợ thì học Hóa dầu , nàng bảo tốt nghiệp xong chắc là vào nam , việc làm nó cũng dễ kiếm lại đúng ngành hơn miền bắc .
Tình mình thj` lông bông , lại bảo thủ , chả ai khuyên đc cái j` cả .Tối ngày la cà chơi bời , mà mình thj` lại nghĩ " chã lẽ theo nàng vào tận miền nam " .chỉ suy nghĩ thoáng qua mà đã thấy kinh
Hic , ko đời nào mình vào tận đấy đâu .định khuyên nàng nên cứ thử ở HN lại xem , cũng chả thiếu j` việc phù hợp cả .Bất giác chợt thấy mình thật hèn , thật yếu đuối , RỒi lại suy nghĩ lan man , linh tinh hết cả lên
Năm nữa là nàng tốt nghiệp rồi , từ giờ tới đó mình có thể làm được cái gì ??? Ko có công việc j` ổn định , chả lẽ suốt ngày chạy từ đầu HN đến cuối HN để kiếm vài đồng bạc sao ?Hay cố yêu nốt 1 năm nữa rồi quit lẹ , sống lãng du nay đây mai đó .nghĩ đến đó cũng đủ nản lắm rồi





Xác định sớm là vừa
có Đại ca thj` học đến tận năm 3 rồi còn bỏ về quê lấy vợ
.....Còn mình thj`thôi , khỏi nói ra cho đỡ buồn