Tung_nomad
Mega Man
- 20/11/07
- 3,409
- 431
- Banned
- #941
Dạo này topic nào trong gvn tranh luận cũng rất là dài ......:(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


... chắc lại = niềm tin và lòng trắc ẩn 
Hồi bé thì có một gia đình, một mái ấm và một ng anh như thế, thế mà bụp một cái... mất tất cả, và quãng đời còn lại sống trong hận thù. Nar còn hạnh phúc và may mắn hơn nó rất nhiều. Nếu ko có Iruka thì chắc không thể có đc ngày này
Mà cậu sao cậu lại lôi phần 1 vào để nói trong khi đang nói về phần 2 ? Phần 1 sau kì thi chuunin ai chẳng công nhận bon Lee Nar đều là những thằng bất tài vô dụng, nhưng nhờ có nghị lực đã trở nên mạnh còn gì ? Sang phần 2 Lee thì ko thể hiện gì nhé, Nar thì cái vụ Sage tôi có nói rồi, nó ko thuộc về phạm trù thông minh hay ko, mà thuộc về cái tâm, thế nên đánh giá Nar là thiên tài qua cái đấy là hoàn toàn sai lầm
Phần 1 mặc dù có miêu tả cả về Nar và Lee mạnh nhưng vẫn để lại ấn tượng về xuất phát điểm thấp của cả 2 , đều nhờ chăm chỉ đều đạt cảnh giới thiên tài , nhưng phần 2 thì tôi thấy chỉ toàn thiên tài bẩm sinh trụ lại , cái tư tưởng quyết tâm của Kishi tụt mất tiêu hoặc thể hiện mờ nhạt sau mấy đợt luyện tập của Nar , hoặc cũ kỹ , Kishi đi lấy lại cái ý tưởng dùng phân thân của phần 1 để hoàn thiện RS , Sage Mode thì chả hiểu sao cái roẹt cháu Nar luyện thành được mặc dù Jir được công nhận là thiên tài mà cũng chỉ ngang cháu là cùng , nếu Nar ko bẩm sinh là thiên tài sao mà luyện được , chỉ dựa vào quyết tâm sao lại có bao nhiêu người từng thất bại vậy , có phải những người trc ko quyết tâm , luyện hỏng là tiêu đời ấy chứ
cứ cái kiểu spam như y thì có lẽ công lực của y vô tiền khoán hậu thật, trong lịch sử số người vượt mặt y chắc không quá số đốt ngón tay:nailbit:
Nar FC post bài chất lượng thật. topic nào cũng như FC ta thì box AM đc tính bài ngay
bàn về cách mà Nar sẽ đánh bại dark ver xem nào... chắc lại = niềm tin và lòng trắc ẩn
![]()

Vấn đề nhân đạo với cháu Sặc là 1 chủ đề gây tranh cãi , đa phần cũng đã thừa nhận cháu ấy là người căn bản là bình thường nhưng do dòng đời xô đẩy , chết cái cháu ấy là nhân vật chủ chốt mà cái gốc thì kém nên chỉ toàn chịu sự đẩy đưa của nghịch cảnh để thành ra thân tàn ma dại , lại còn cái kiểu tốn page ca ngợi cháu của Kishi nên khó ưa , thường nhân vật chính trong truyện mà vốn chả có tí nghị lực j chỉ chịu sự sắp đặt của may mắn với số mệnh thì khó mà thông cảm , kiểu như "anh Chí cũng từng là người lương thiện" vậy

Chỉ cần nói được câu: "Tôi tha thứ cho cả Orochimaru và Madara!" là không 1 hatred nào có thể đánh bại Narbàn về cách mà Nar sẽ đánh bại dark ver xem nào... chắc lại = niềm tin và lòng trắc ẩn
![]()

Chỉ cần nói được câu: "Tôi tha thứ cho cả Orochimaru và Madara!" là không 1 hatred nào có thể đánh bại Nar![]()




Bạn giỡn phỏngKể tội (cộng các hệ quả) của Oro và Mad thì có mà đến sáng mai
Hơn nữa 2 vị này vin vào cái cớ "đạt được Ultimate Power" thì ai cảm thông cho được
![]()

Oro cũng thế.
Dei thì muốn nghệ thuật của mình được thừa nhận, Kaku thì yêu em Xiền, Hidan thì yêu tôn giáo, anh Sas thì muốn có tình thương gia đình, anh Nag thì cũng giống Ita mong muốn hòa bình...


Nhớ hồi xưa ta cũng có nói câu gần tương tự thế này rồi:nailbit: Cháu nào cũng đạp lên mơ ước của kẻ khác để với lấy ước mơ của mình cả thôi, cứ gì phải các anh boss cuối phản diện=) Cho nên thánh Kishi mới phải tạo điều kiện cho Nar tiếp xúc với đủ loại thánh nhân trên đời để giác ngộ chân đạoChỉ có điều cái cách mà các vị thực hiện ước mơ nó hơi bị ảnh hưởng đến hạnh phúc và quá trình thực hiên ước mơ của những người khác một chút

thế bây giờ anime manga ko tính bài nữa à
mới biết vụ này![]()

Tưởng anh phải dẹp yên thiên hạ xong mới cưỡi Thiết Mã lên Sóc Sơn bay về trời chứRồi muôn đạo hào quang chiếu rọi, thân Nar vụt sáng như ánh mặt trời, anh bay lên cao tỏa chiếu hào quang ngũ sắc, và biến mất.

.