Wolverine92
Mr & Ms Pac-Man
- 24/6/09
- 144
- 4
cậu bảo cậu ở hà nội , đang học trường chuyên ,sn 93 , ở cái topic gì đấy về 8 9x của cậu đúng ko và kết quả là ăn tạ đến bại cả nãoCảm ơn , quá khen.
Thì thế mình mới bảo cố mà học đi rồi kiếm đc công việc tử tế mà làm. Lúc đó thì kinh doanh cũng chưa hẳn là muộn. Muốn lấy kinh nghiệm kinh doanh thì theo mình nói ở trên là đi chợ ấy. Kn ở quanh chúng ta thôi chẳng qua chúng ta không để ý mà thôi.
thật tiếc với bạn là bố mẹ mình rất hợp ý với B.Gate. Tất cả tài sản khi bố mẹ mình mất đều đc từ thiện hết. Còn mình đang đi học + làm thêm mấy việc vặt để kiếm chút tiền tiêu vặt, học phí thì vẫn phải chìa tay xin bố mẹ nhưng chỉ hết năm nay thôi sang năm là bị cắt hết tất cả trừ tiền nhà và tiền cơm. Thế nên chuyện mà có nhà lầu xe hơi + 10m/1 tháng thì là cả 1 ước mơ đấy
@Stu: ngại quá. Vội quá nên không đọc lại bài
vậy thì tiền nhà tiền cơm ở đâu ra mà có ?? ko phải ăn và ở nhà sao ?? có phải svien đ'eo đâu mà tiền nhà với chả cơm, đừng nói là bố mẹ cậu ngoài bản tính hiền lành thích làm từ thiện giúp đời ra còn sau khi xem phim " ở nhà 1 mình " xong thì bắt cậu ra ngoài ở riêng cho nó bản lĩnh hết sợ chuột nhé.Mà đúng như cậu nói í, kn ở quanh ta, thế nên việc tập kinh doanh rút ra đc nhiều kn lắm,vì phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều, lo nghĩ nhiều, chứ đi chợ thì rút ra cái nước mẹ gì vậy hả cậu ??
. Vội quá nên không đọc lại bài


: giả sử đây là chuyện của năm trước , bạn sn 93 -> học 11, thế bạn vẫn chưa giải thích cho mình sao bạn ở hà nội , lại học trường chuyên , học chuyên thì đương nhiên phải học nhiều và để nhiều thời gian vào việc học rồi, thế tại sao lại có tiền nhà và tiền cơm từ bố mẹ ?? cái bạn nói ở 2 pic này và 2pic kia là nó mâu thuẫn nhau nhiều lắm,
,
.