-reply trước cho đồng môn phamduyanh: tại hạ niên khóa 04 ^^
-rồi, giờ đọc đã rồi edit nào
-ok edit:
-thực ra anh thấy mày vẫn còn quẫn trí lắm, kiểu gì mà grind SM 7 lần, chơi tới 3h sáng, thế là ko tốt tí nào. Nếu mày có suy nghĩ nào đấy giống anh khi xưa thì anh nghĩ chắc là đang tiếc hùi hụi chứ gì.
-thôi thì cứ ráng bỏ đi, đầu cứ nghĩ là bỏ, nhưng lòng thì cứ gặm nhấm nó cho phê, cho nhớ. Chuyện tình cảm thì khó nói lắm. Về con bé thì nó suy nghĩ thế nào là chuyện của nó, khôn nhờ dại chịu thôi, biết đâu nó ko trong sáng thật như mày nghĩ đâu mà vô tình nó như thế thì sao? Anh nói thẳng, chỉ mới có 1 khó khăn đơn giản (thực sự: đơn giản hơn tình huống anh gặp rất nhiều) mà nó đã ko trải qua được, thì anh ko nghĩ nó là 1 đứa con gái đặc biệt & trong sáng blah blah như mày nghĩ, họa chăng nó cũng chỉ là 1 đứa 9x xì tin bt mà thôi, tiếc cũng chả để làm gì. Còn về mày, cứ gặm càng lâu thì càng tích thêm công lực thôi, cũng như anh "thủ tiết" 3 năm vì 1 cô bé xa lắc đâu đâu để khi thấy hết điên rồi thì 2 tháng sau có ngay 1 người tình lí tưởng (lol, tuy rằng ng` tình này hơi dữ). Nhưng mà nói như thế ko có nghĩa là cứ cắm mũi vào "ôi em ơi em còn đâuuuuuu" mà cứ sống khỏe sống vui đi, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, ngày xưa anh ganh tị với biết bao nhiêu thằng bạn có nhỏ bồ xinh, big boob, chân dài dễ thương blah blah trong khi mình thì vẫn mài đít ở ghế boba, giờ thì tới lượt bọn nó ganh tị anh có 1 ng` tình quá lí tưởng, quá đắc ý

; chuyện gì cũng có thời có lúc cả ^^.