Khi số đông tồn tại, luôn có 1 số đông khác ghét nó để tồn tại (nghe cứ như lưỡng nghi tứ tượng ấy nhỉ

) . Box thư giãn nó như thế nào ai cũng biết rồi (họa có mấy đồng chí chui nhủi trong đấy ko tự nhận thức được), lập cái 2pic này ra làm gì, hơi thừa. Chẳng khác nào dân làng Vũ Đại ra hỏi thằng Chí Phèo xem nó đang chửi ai
Mình muốn nói thế này, mình (và có thể rất nhiều người) nghe nhạc cho vui thôi. Đam mê cái này, theo đuổi dòng kia, cũng là sở thích cả. Mà trên 4rum, chuyện mâu thuẫn sở thích dẫn đến nhẹ thì ngứa tai gai mắt, nặng thì cãi nhau vỡ đầu là bình thường. Có điều, 1 số bạn có thể thay vì quẳng vào mặt người khác những cái người ta ko hiểu (chứng minh cái tai mình ngon hơn), hay nặng nhẹ với fan dòng khác chỉ vì mấy cái mâu thuẫn vớ vẫn, thì bỏ ra chút thời gian viết và giải thích những ý của các bạn có phải hay hơn ko (và nếu ko có thời gian, có lẽ bạn nên chọn cách ko làm gì, đỡ gây thù)?! Ví dụ như bạn lehoang15tuoi ấy, bạn ấy phân tích về Rock Việt, rồi về tôn giáo, chính trị, tự nhiên gì gì đó thì mình cũng rất ủng hộ. Mình sẵn sàng bỏ thời gian ra đọc, còn hơn là những tâm sự về cái sở thích troll của bạn ấy về những thứ mà bạn ấy ko hiểu (ngay cả bạn cách bạn ấy thể hiện trong topic bên Thư Giãn cũng thấy bạn ấy ko hiểu cả việc mọi người đang nói gì - đừng nói là hiểu về rap và hiphop). Những việc như vậy rốt cuộc dẫn đến cái gì? Là sự tự ái to tướng của 2 bên, là sự chia rẽ trong những người nghe nhạc. Như trong box AN thôi, khi mod chia ra các vùng "nước sông ko phạm nước giếng" thì nó rất tốt cho quản lý, tránh gây war vớ vẩn, nhưng thái độ của từng bên lại làm các mem của box tự cô lập lẫn nhau. Bản thân mình, người nghe nhạc theo kiểu "hay thì nghe", chơi với tất cả các dòng, thì thấy ko hay chút nào.