Cảm giác khi yêu thầm?

Hố hố hồi cấp 2 nhát chết mình cũng y hệt thế. Thích lắm lắm nhưng mà chẳng dám nói. Xong thế quái nào lại đi nói cho con bé lớp phó biết, nói spoil ra cho cả lớp =)). Mà giờ hiện đại thế này rồi mà vẫn còn khó khăn trong chuyện tỏ tình sao? Mịa hồi trc toàn phải viết thư xong nhờ bạn đưa hộ ngại vãi lu :(. Bây giờ yahoo, forum, gọi điện, nt, ko dám nói trực tiếp thì có cả đống phương tiện ở bên trên. Ko dám hỏi nó thì hỏi bạn nó xem Y!M, fone là gì .. blah blah blah. Trừ khi ng` mình "yêu thầm" có nơi có chốn rồi thì thôi, chứ nó đang vườn ko nhà trống mà phải chịu kiếp "yêu thầm" thì thể nào cũng đến lúc bị thằng khác xơi mất =)).
 
bạn ko nsoi ra thì ko bao giừo bít kq,cho dù đôi khi kq thực đau đớn ,mình đã từng vẫn dừ rằng thát bại còn đỡ hơn cứ tiếp tục vẫn
 
Ghét cảm giác nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Cũng muốn nói với người ta lắm mà thấy mình vẫn còn nhiều khuyết điểm với cả người ta ko thích mình :|
 
Hiện tại thì có thi xong xử lí ;))
 
Mình thì vẽ xấu nên ko làm đc chuyện đó hehe
Thích thôi , học chung lớp học thêm, chúng nó học 1 lớp rồi kéo về nhà bà dạy ở trường học thêm , mình đc ng quen giới thiệu nên chỉ có 1 mình ko quen ai
Bởi thế nên ko dám làm quen nên ngaị
AI cho chút lời khuyên đi :(
 
nếu bạn có can đảm thì nói
Mình thì đã yêu thầm 1 bạn gái người trung quốc hợn 1 năm nay
Mình thì để lại trong lòng, và cứ để nó nhẹ nhàng, làm như vậy mỗi lần mình thấy người ta là mình hạnh phúc rồi
Đúng là có những thứ để ngắm nhìn thì rất là đẹp, đừng vội vàng hay ngốc nghếch mà làm cho tan vỡ
1 bức hình chung giữa mình và người đó , với người ko là gì nhưng với mình nó là cả 1 tình yêu ko thể nói ra :D
Biết đâu sau này sẽ gặp lại người đó :D
 
Đúng Là Khó Chịu Thật Nhưng Cũng Phải Vượt Qua Cái Cảm Giác Đó Chứ!
Em Thì Ko Dám Nói Khi Đối Diện Chứ Lên Yahoo Thì Ok Hết!Rồi Bên Kia Cũng Nói S2 Em.Nhưng Chưa Đc Một Tuần Thì Em Đề Nghị Làm Bạn Luôn!
 
Ngồi tơ tưởng cả ngày. Hôm nào gặp thì vui, hôm nào ko gặp thì cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhưng mà gặp rồi thì cũng đành chỉ biết ngắm nhìn thôi. :(
Hiện h là thế :)) Khi nào có tiến triển chắc nó khác!!
 
Cảm giác này thật khó chịu ... nhiều lúc mình chỉ muốn nói ra thôi nhưng mà ... Mình mới ct nhỏ ấy, đó là mối tình đầu của mình, trước đây bọn mình cũng từng ct 1 lần nhưng khoảng 2 tháng sau thì lại nối lại đến khoảng tháng 4 thì ct ...
Mình là người đề nghị ct, ko phải vì mình ko còn tc vs nhỏ ấy nữa. Tc của mình vẫn vậy suốt hơn 1 năm qua nhưng mình cảm thấy nhỏ vẫn chưa sẵn sàng và mối quan hệ này thật sự ko quan trọng lắm đối vs nhỏ ... Mình chỉ biết thầm yêu nhỏ thôi, hè rồi mình ko còn được nhìn thấy nhỏ mỗi ngày nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng gọi nhỏ 1 tiếng em mà mình thấy thật đau đớn vì nhỏ thật sự chỉ muốn làm em gái của mình thôi ... Kể từ lúc ct đến h mình vẫn giữ chặt tc đó ko nói ra vì mình sợ nếu mình nói ra người đó sẽ tránh mặt mình ... mình sẽ ko còn có thể được nói chuyện hay ở gần nhỏ nữa ...=((
 
rất khó chịu nhưng cũng rất thú vị .
Giờ em muốn nói cũng đã muộn rồi :(( , nghỉ hè ko gặp nữa
cuộc sống cố né 2 chữ biết vậy , thế mà vẫn dính =((
 
@bad_boy19921992:Nghỉ hè thì hỏi cô chủ nhiệm địa chỉ với số điện thoại nói em mượn đồ gì quên trả. Qua nhà nó tiến công chiến lược mùa hè ;))
 
Cái đó được gọi là yêu đơn phương
Đau khổ lắm :(
 
Mối tình đầu của MM là yêu thầm mà . MM trong ca đoàn , anh ấy trong nhóm giúp lễ . một tuần 4 bữa 2 4 6 cn , đều gặp anh. Anh rất tốt , tốt với MM , luôn quan tâm MM , nhưng anh đã có người yêu . mỗi lần nhìn anh đi cùng người yêu là MM khóc , nhưng trước mắt anh , MM vẫn cừoi. Mỗi khi chơi trò chơi đồng đội , anh đều chọn MM , mỗi lúc rãnh rỗi anh cũng hay nói chuyện với MM. Hè năm đó , Ca đoàn và giúp lễ được nhà thờ cho đi Vũng Tàu chơi , sau 1 năm phục vụ nhà thờ . Kỉ niệm lần đó rất vui , khi chơi trò chơi , đứng thành vòng tròn , anh cũng đứng kế MM, nắm tay MM . chơi đùa rất vui vẻ . sau này ,chuyện gì đến sẽ đến , chuyện đến tai người yêu của anh , lúc đó MM mới biết , trong ca đoàn có em gái của ng yêu anh , nên =,=" 2 người đó nói chuyện, MM chỉ bik đứng từ xa mà khóc . Sau đó , nghe đâu anh chia tay bạn gái , cũng là thời điểm Na chuẩn bị thi tốt nghiệp nên nghĩ ca đoàn , trước khi đi , gặp anh , anh xin sđt liên lạc , nhưng vì thời điểm đó nhà MM rất khó , nên MM ko dám cho . Mất liên lạc với anh từ đó . 5 năm , khoảng thời gian không ngắn , MM luôn nhớ đến anh , mỗi khi buồn , nhớ đến kỉ niệm vui cùng anh , MM dịu lại. Lúc rãnh rỗi cũng nghĩ đến anh. Đó , mối tình đầu của MM đó , đơn phương thôi , yêu thầm thôi

cũng theo Thiên Chúa Giáo hả ;;)
mới hôm qua đi lễ gặp 1 e khá dễ thương , mà đt cho ông anh mượn :( ko xin số ,đang trong giờ lễ mình nhìn nó hoài , rồi con bạn nó thấy zay nhắc nó rồi mình nhìn nó , nó nhìn mình :"> ,định ra về xin số , bắt chuyện nhưng mà ....sao mình nhát gái quá :((

---------Nazinguyen------
 
cũng theo Thiên Chúa Giáo hả ;;)
mới hôm qua đi lễ gặp 1 e khá dễ thương , mà đt cho ông anh mượn :( ko xin số ,đang trong giờ lễ mình nhìn nó hoài , rồi con bạn nó thấy zay nhắc nó rồi mình nhìn nó , nó nhìn mình :"> ,định ra về xin số , bắt chuyện nhưng mà ....sao mình nhát gái quá :((

---------Nazinguyen------
thêm một zai mê gái đẹp, pó càng
 
yêu thầm giúp mình có những mơ mộng, cảm giác lo lắng, bồn chồn khó tả ----> động lực làm việc + học tập.

với tui là zị =__=
 
:-* yêu thầm khác yêu đơn phương chứ
Trai nào mà ko ham gái đẹp
Gái nào mà chẳng thích trai giỏi giang.
Thui cái duyên số hãy để nó nhẹ nhàng \m/
 
Tôi muốn hồn tôi mãi lạnh lùng
Cuộc đời nam tử cứ ung dung
Đừng thương đừng giận đừng nhung nhớ
Để mảnh hồn này mãi rối tung :D
 
Đang gần như thế. Đã nói, dù không trực tiếp nhưng đủ để biết tình cảm của người ta thế nào với mình. Chuyển sang đơn phương rồi...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ezikua2Bbg
 
cũng theo Thiên Chúa Giáo hả ;;)
mới hôm qua đi lễ gặp 1 e khá dễ thương , mà đt cho ông anh mượn :( ko xin số ,đang trong giờ lễ mình nhìn nó hoài , rồi con bạn nó thấy zay nhắc nó rồi mình nhìn nó , nó nhìn mình :"> ,định ra về xin số , bắt chuyện nhưng mà ....sao mình nhát gái quá :((

---------Nazinguyen------

Mình đạo phật đi chùa toàn thấy mấy bà già :( chắc phải chuyển wa thiên chúa cho tiến bộ :x
 
Back
Top