Quen với người đạo chúa?????

Status
Không mở trả lời sau này.
Viết xong bài, quay lên đọc kỹ lại mới thấy bài ông này
Có mấy ng đc như ông bà nội cậu là vấn đề. Có mấy ng đủ bản lĩnh và nhận thức khách quan để đánh giá điều hay điều phải trong lời dạy của tôn giáo là vấn đề.
Thứ hai, tôi thách ng cháu của ông bà nội cậu trong Đảng dám ghi vào Đảng tịch của mình phần tôn giáo là Thiên chúa đấy
Cậu chỉ nhìn nhận đc vấn đề 1 phía từ gia đình nhỏ của cậu thôi, chứ cậu có thấy đc cái phần khó khăn trắc trở mà bao ng khác gặp ko

Nói chung tôn giáo đúng nghĩa thì chỉ nên là đức tin mà thôi. Nhưng từ xa xưa lịch sử phát triển đã làm Thiên chúa trở thành như 1 đảng phái chính trị rồi
Ý kiến khách quan của riêng mình là như thế này
VN mình về cơ bản chịu anh hưởng phong kiến của Tàu nhiều nhất + chính sách ngu dân đem đến nhìu hệ lụy trong đó có cả phật giáo
Vì thế vô tình nó trở thành đạo của người VN Phong kiến
Tư tưởng,suy nghĩ khi đã ăn sâu vào tiềm thức của người VN mình thì rất khó thay đổi
ví như các cụ xe thì honda mà dt thì nokia
cứ thằng khác là ko bền,ko xịn
...
Về sau này đến các nước phương Tây,thế là xuất hiện đạo chúa
nhưng thật may là dân ta ko để cho chúng trở thành Tàu version 2
thế nên tâm tưởng của mọi người bậy giờ thì P vẫn nhỉnh hơn C 1 chút
Vì đối tượng xem mắt trước đây của mình là 1 cô gái trong gia đình TCG, người trong cuộc, hiểu chứ sao ko. Có 1 thằng CA cũng bám nhỏ dữ lắm và dĩ nhiên, gia đình nó cấm tiệt giao du với CA, BD.
Tùy gia đình.Những người theo TCG mình quen biết thì vẫn có nhà cấm, nhà ko cấm
Cái tôi ghét nhất ở Thiên chúa chính là những ng đc ng trong đạo gọi là Cha đạo hay Cha sứ đấy. Ko biết thiểu số tốt thế nào, chứ trc giờ tôi toàn gặp phải đa số tưởng mình là ông tướng nói chuyện với những ng ngoài đạo như tôi với cái giọng kẻ cả ông nội tôi thôi Cha với ai chứ đừng có cha lung tung. Ngay cả với Phật giáo cũng vậy, sư thầy với ai thì thầy, chứ đừng có mà thầy với tôi, chừng nào tôi gọi họ bằng thầy đi nữa thì hãy tính
Bản thân tôi thích những triết lý Phật giáo hơn vì cái cách thức truyền tải và cái tâm mà tôi cảm nhận đc từ Phật giáo hay hơn Thiên chúa nhiều
Đó là ý kiến của bác,thích hay ko thích chả có gì phải xoắn nhưng đây là 1 trng những điều nhạy cảm
nên xem xét trước khi nói
mình ko biết sao chứ những người cha trong nhà thờ khi nói với các con chiên trong đấy thì toàn xưng cha.đấy là luật.
nhưng ra ngoài thì chả bao giờ xưng như thế ( trù khi người đối diện biết rõ cha và cha cũng vậy)
Cho dù ko đạo gì nhưng khi đã vào chùa thì cũng phải theo phép chùa
giả dụ như nhà cậu có khách mà khách là thầy sư thì cậu gọi = gì ?
Muốn xoáy thêm lắm nhưng chả biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt cho cái loại ngang tàn và nguy hiểm này hiểu
Mời người kế típ thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tôi ghét nhất ở Thiên chúa chính là những ng đc ng trong đạo gọi là Cha đạo hay Cha sứ đấy. Ko biết thiểu số tốt thế nào, chứ trc giờ tôi toàn gặp phải đa số tưởng mình là ông tướng nói chuyện với những ng ngoài đạo như tôi với cái giọng kẻ cả ông nội tôi thôi b-( Cha với ai chứ đừng có cha lung tung.

ko biết Cha nào, ở đâu mà lại xưng hô như vậy? ở chỗ tôi, đối với người bình thường, Cha xưng "tôi" và gọi "anh", chứ đâu có xưng "Cha" với người bình thường như cậu nói :-O và mình ko biết là cậu ko trong đạo TCG thì cậu gặp Cha có việc gì ?
 
Cho dù ko đạo gì nhưng khi đã vào chùa thì cũng phải theo phép chùa
giả dụ như nhà cậu có khách mà khách là thầy sư thì cậu gọi = gì ?
nếu có khách là thầy sư thì kêu bằng ông sư ;;)
 
Nhà tôi mời thì là khách nhà tôi, nên tôi vẫn lịch sự gọi họ bằng thầy sư. Cái tôi nói là ngoài đường kìa, "anh" "tôi" "sư ông" nếu họ lớn tuổi. Còn trc giờ tôi ko bao giờ chủ tâm đi chùa lễ phật gì cả. Những chùa trc giờ "phải" hay là ghé qua khi đi chơi vì nhóm tôi chưa gặp sư sãi nào xưng thầy với tôi cả. "Thí chủ" - "tôi" là những gì tôi nghe từ những sư sãi ko quen biết gọi tôi đấy.
Còn thấy gì thích xoắn thì cứ xoắn, tôi chả nguy hiểm với cậu làm gì
ko biết Cha nào, ở đâu mà lại xưng hô như vậy? ở chỗ tôi, đối với người bình thường, Cha xưng "tôi" và gọi "anh", chứ đâu có xưng "Cha" với người bình thường như cậu nói :-O và mình ko biết là cậu ko trong đạo TCG thì cậu gặp Cha có việc gì ?
vấn đề chỗ đó đấy ;)) nhà tôi nằm sau khu Nhà thờ mới đòi lại đc, và bắt đầu sửa chữa => nó đụng hư hại kết cấu nhà tôi đấy, và tôi phải yêu cầu ng có trách nhiệm bên xây dựng giải quyết và họ xưng với tôi như vậy đấy ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ vậy thì cậu cứ ghét Cha đó :-j sao lại lôi cả TCG vào làm gì? vì đây cũng mới là lần đầu tôi thấy Cha xưng là "Cha" đối với người bình thướng á :-?
 
uhm tui cũng thấy thế.
bản thân tui ko phải bên đạo nhưng chơi vs đám bạn toàn bên đạo, theo chúng nó đi lễ đi nhà thờ , gặp mặt mấy ông linh mục đó ko bik bao nhiu lần mà có khi nào khi mấy ổng xưng "cha" đâu nào.
Mấy chú mấy bác đừng nhầm lần vs phim ji ak
 
^ vậy thì cậu cứ ghét Cha đó :-j sao lại lôi cả TCG vào làm gì? vì đây cũng mới là lần đầu tôi thấy Cha xưng là "Cha" đối với người bình thướng á :-?

chính xác là tôi ghét Linh mục hay gì đó đó ;)) nhưng nó cộng thêm vào những điều tôi bất mãn với TCG từ trc ;)) ko nói nhìu trên topic này nữa kẻo có người lớn bảo thằng nhóc éc hôi sữa này a dua, nguy hiểm, ai thích mạn đàm thì cứ vào profile
 
Cô giáo dạy TA mình có chồng là người Pháp,chồng cô theo đạo còn cô ấy thì không.Cô bảo là cái này là do mình,không ai ép buộc cả :|
 
Khác tôn giáo chứ có phải khác loài đâu mà không được cưới xin...
Thôi kệ, cần thiết thì cứ giả vờ theo đạo đi, sau khi cưới được rồi thì lại bỏ đạo. Chả ai dám làm gì đâu mà sợ...thờ cha mẹ, thờ ông bà tổ tiên là đủ rồi... không phải thờ những thứ rách việc của ngoại bang.(<< nhào vào mà ném tạ đi, I don't care)
Còn ai không cho cưới thì vác đơn kiện vì vi phạm luật hôn nhân tiến bộ + gây xung đột tôn giáo \m/
 
Khác tôn giáo chứ có phải khác loài đâu mà không được cưới xin...
Thôi kệ, cần thiết thì cứ giả vờ theo đạo đi, sau khi cưới được rồi thì lại bỏ đạo. Chả ai dám làm gì đâu mà sợ...thờ cha mẹ, thờ ông bà tổ tiên là đủ rồi... không phải thờ những thứ rách việc của ngoại bang.(<< nhào vào mà ném tạ đi, I don't care)
Còn ai không cho cưới thì vác đơn kiện vì vi phạm luật hôn nhân tiến bộ + gây xung đột tôn giáo \m/

Đáng chém đáng chém ::-w Nói thế tức là cậu bảo tầm hon nữa dân Việt Nam đang thờ những thứ rách việc của ngoại bang đấy à .
 
mình ko hiểu về TCG nhưng theo suy nghĩ của mình thì hai đạo khác nhau mà kết hôn thì sẽ gây khá nhiều phức tạp thứ nhất là việc thờ cúng cũng khó khăn, thứ 2 là 1 số ngày lễ và phong tục khác nhau bất tiện trong sinh hoạt. :-?
 
Đáng chém đáng chém ::-w Nói thế tức là cậu bảo tầm hon nữa dân Việt Nam đang thờ những thứ rách việc của ngoại bang đấy à .

Chưa tới nửa dân đâu chứ đừng bảo là hơn... Nếu nói đa số thì Phật giáo mới đúng.
Còn vấn đề của chủ topic này là 1 ví dụ về "rách việc" đấy.
 
Kệ mấy gã trên đó đi, tôi nói thật là những kẻ lớn họng trong topic này toàn là những kẻ ko biết gì về đặc điểm của một tôn giá nào cụ thể, chỉ toàn a dua và nói leo. Giả sử tôi đạo TCG và gặp thằng bạn người Thổ nhĩ kỳ theo đạo Hồi học chung trường thì cũng chả có xung đột gì, Cha sở chưa bao giờ xưng cha với người nào ko gọi ông là Cha, còn chuyện cậu ghét thì km cậu, thử hỏi đầu óc cậu có tiến bộ bằng người ta ko, cậu có tĩnh tâm mà giải quyết mọi việc như mấy sư thầy ko. Còn thứ ngoại bang mà hợp lẽ thì tôi thờ, còn cậu ko thích thì cứ mà lớn lối. Nhưng xét ra cái tư cách hèn hạ của cậu ko có, vì cậu núp bóng Internet và chỉ dám chửi sau lưng, còn tôi vì ko gây xung đột tôn giáo nên tốt nhất là tôi tôn trọng mọi tôn giáo nếu nó đúng, tôi chỉ ghét mấy ông linh mục giả danh khoác áo tu sĩ mà làm chuyện phi tôn giáo, ghét mấy ông sư nhạn tiềng công quả mà lén nuôi vợ con đùm đề, ghét mấy tay đạo hồi cực đoan dám giết cả những người đạo hồi vô tội và hơn hết tôi ghét mấy cái mặt mốc thiếu hiểu biết mà lớn họng đả phá này nọ, trong khi ko biết gì cả!!!
 
Chưa tới nửa dân đâu chứ đừng bảo là hơn... Nếu nói đa số thì Phật giáo mới đúng.
Còn vấn đề của chủ topic này là 1 ví dụ về "rách việc" đấy.

Thế Phật giáo từ đâu qua ? không ngoại chứ nội à ?
 
Lênin nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân quả không sai, các thí chủ đã bị tương quan về tôn giáo của mình làm cho phát cuồng, sinh ra mâu thuẫn khốc liệt mà làm lạc đường đi của topic. Phàm các vấn đề có phạm trù rộng lớn, bao quát một phần sâu rộng của xã hội thì khi tranh cãi phải có cái nhìn thật khách quan, không thể chỉ thấy một lần mà dẫn đến kết luận cuối cùng. Mong chư vị đồng đạo bình tâm xem xét lại, hây dà thiện tai thiện tai :-j
 
những kẻ lớn họng trong topic này toàn là những kẻ ko biết gì về đặc điểm của một tôn giá nào cụ thể, chỉ toàn a dua và nói leo.
Nhưng xét ra cái tư cách hèn hạ của cậu ko có, vì cậu núp bóng Internet và chỉ dám chửi sau lưng
Xin lỗi khi ko phải chứ cậu là cái ông nào to lắm hay sao mà người khác toàn lũ nít ranh phải nói leo ;))
Thích thì lúc trà dư tửu hậu hẹn nhau mạn đàm tôn giáo ;)) hỉ
Bài viết của cậu tôi chỉ thấy cái này là đáng phải nói thôi chứ những gì phía sau câu tôi quote tôi đồng ý hoàn toàn, những gì phía trc tôi đồng ý 1 phần. Nói vậy rõ ràng chưa nhỉ
 
Đừng lấn sâu nữa, cẩn thận lock topic, và máu chảy thành sông giờ.
Trước đến giờ quen 3 đôi anh chị khác tôn giáo rồi, chẳng có đôi nào thành đôi cả...
 
Nhà tôi mời thì là khách nhà tôi, nên tôi vẫn lịch sự gọi họ bằng thầy sư. Cái tôi nói là ngoài đường kìa, "anh" "tôi" "sư ông" nếu họ lớn tuổi. Còn trc giờ tôi ko bao giờ chủ tâm đi chùa lễ phật gì cả. Những chùa trc giờ "phải" hay là ghé qua khi đi chơi vì nhóm tôi chưa gặp sư sãi nào xưng thầy với tôi cả. "Thí chủ" - "tôi" là những gì tôi nghe từ những sư sãi ko quen biết gọi tôi đấy.
Còn thấy gì thích xoắn thì cứ xoắn, tôi chả nguy hiểm với cậu làm gì

vấn đề chỗ đó đấy ;)) nhà tôi nằm sau khu Nhà thờ mới đòi lại đc, và bắt đầu sửa chữa => nó đụng hư hại kết cấu nhà tôi đấy, và tôi phải yêu cầu ng có trách nhiệm bên xây dựng giải quyết và họ xưng với tôi như vậy đấy ;))
Với cái repl này thì mình đã hiểu tại sao bạn lại phát ngôn như cái cm ở trên
thế nên chả cần nói đi nói lại nữa
dĩ nhiên mọi chuyện chỉ là tương đối và lời nói cũng vậy
vẫn trên tinh thần tranh luận!
Sát vách nhà mình có 2 bác.bác trai thờ phật, bác gái công giáo
vậy mà cũng có cháu rồi
ko biết bao giờ dân mình mới có suy nghĩ thoáng hơn về nhưng vấn đề này nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
^ khi nào mọi người chịu phấn đấu để trở thành con người XHCN
 
ôi bây h là bãi chiến trường rồi, các pác tập trung vào vấn đề chính đi ạ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top