- 14/8/04
- 62
- 8
ôi cái thời ps1 cúp học ra đá banh nhật , đua xe bắn súng, cảnh sát hoàng gia và series FF ... bao nhiêu cảm xúc , càng lớn lên cuộc sống càng hiện đại nhưng ko thể nào tìm lại được cái cảm giác dành dụm 2 3 ngàn và cảm giác vui sướng khi được chơi , bây giờ ngồi vào pc play giả lập được 5 10' là thấy ngán tới tận cổ ko thể nào tìm lại được cảm giác xưa cả
. Nhớ ngày xưa cả xóm tập trung tại hàng PS1 đầu ngõ đá giải Nhật 3 rồi siêu sao Châu Âu , Mỹ
, chơi YugiOh mỗi lần dung hợp được con mới mạnh mạnh cả lũ lấy giấy bút ra ghi công thức vào , rồi FF8 bí đường phát là cả lũ chửi um lên , 1 thằng tìm được đường cái là cả lũ thưởng 2h cho nó chơi tiếp ( thằng này pro
) , Đua xe thú trả tiền giờ
)
chỉ pét với pét :)
Cơ mà hồi đấy nó có gọi là PES đâu gọi là gì ấy chứ
! hồi đấy em chơi lần đầu là năm lớp 3 ! chủ nhật nào cũng chơi từ sáng đến trưa , chiều đến tối
. Những chiếc Playstation đánh dấu từng giai đoạn trong cuộc đời....
Dòng Chrono cho đến giờ mình vẫn còn chơi , chơi lại ko biết đến bao nhiêu lần rồi nữa