Viết gì để làm quen bi h ??

  • Thread starter Thread starter Hassan
  • Ngày gửi Ngày gửi
Áo gì mà mua có "1 ngàn" vậy trời .......

Há há, vế này có 2 trường hợp, trường hợp bỏ thêm "USD" vào thì ko nói làm gì, ghi 1 ngàn ko thì ý của tôi là vừa làm cho em ấy sợ, vừa phân vân vừa làm cho em ấy cười, nói lên ngàn đô thì em nó lại bảo thằng này chém gió rõ to [-x.

Và em nó cũng sẽ hỏi như ông "a có sao ko? mà áo gì có 1 ngàn vậy anh, ý a là ngàn USD đó hả?"

Rồi vờ gợi chuyện, rũ rê đi ăn uống đền bù abc xyz, cẩn thận nên điều tra xem hoa này có chủ chưa nhé b-)

Đấy b-).
 
^
- Vậy sao không nghĩ là "thằng này nó bị khùng à, tránh xa nó thôi :-s " .........
 
Ông nghĩ mộc quá, ông thử đi làm cafe cao cấp rồi té đổ cafe vào người khách hàng xem lúc đó ông sẽ làm thế nào, chưa kể em kia là con gái :-j.
 
Rồi vờ gợi chuyện, rũ rê đi ăn uống đền bù abc xyz, cẩn thận nên điều tra xem hoa này có chủ chưa nhé b-)

Đấy b-).
=P~ mới đó mà đòi đc abc xyz rồi à =P~ hay hay >:) chiều ra cái quán molinari hồi xưa làm thử cái :">
mà cách này chỉ xài đc với những dạng cafe sang đúng nghĩa thôi :-?
 
- đập bàn "cô phục vụ kiểu gì thế ? gọi quản lý ra đây !"
- lí nhí "em xin lỗi, anh đừng gọi, anh tha lỗi cho em :)"
- quan tâm "thế em tên gì? nhà ở đâu? làm ở đây lâu chưa ?:)"
- mừng rỡ " dạ, em.......... "
:)
 
Zời ạh, con trai đúng là lắm trò ;))

Mún làm quen thì cách tốt nhất là cứ thẳng thắn mà xin số dt, hỏi han này nọ, chứ làm gì mà bày lắm trò thế, rách việc ;))

Cứ như ta đây nè, vào quán thấy zai đẹp là ta tia liền, xong rồi dòm him, đến khi bắt gặp ánh mắt him thì cười 1 cái, xong :))

Ấn tượng ban đầu đấy, kế đó thì hoặc là lâu lâu dòm lén, gặp nữa thì lại cười, sau nữa, hỏi thẳng lun, trường hợp ta thì ta hỏi thẳng sdt lun, mà con gà của ta hơi ngố tí, hehe :">

Túm lại là, nếu ko bạo dạn thì chỉ bít ngồi chờ mòn mỏi thôi :-< như thế là ko dc, mún cưa dc gái thì phải dạn dĩ chút, gái nó ko thích con trai quá nhát đâu :-<
 
mấy chú cứ làm như trog phim ấy [-(, làm vậy thì đứa có não tí cũng biết mình muốn cua nó rồi lại làm cao , khó đỡ lắm [-x
^ Pooh là b hay g thế :-/ mình không biết
 
Chỉnh sửa cuối:
mới đó mà đòi đc abc xyz rồi à hay hay chiều ra cái quán molinari hồi xưa làm thử cái
mà cách này chỉ xài đc với những dạng cafe sang đúng nghĩa thôi

Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi !!.

Đền bù cái áo 1 ngàn h tự dưng dc pha thêm màu ông ạ b-).
Nói chung phải làm sao cho khéo, ko để quản lý thấy, và cũng đừng có man-lỳ quá: "ko sao đâu em để a về giặt" là hỏng cả ngô khoai đấy. Khúc sau thì tùy vào cách ăn nói mỗi người rồi và thái độ của em ấy rồi b-).

Mún làm quen thì cách tốt nhất là cứ thẳng thắn mà xin số dt, hỏi han này nọ, chứ làm gì mà bày lắm trò thế, rách việc

Cứ như ta đây nè, vào quán thấy zai đẹp là ta tia liền, xong rồi dòm him, đến khi bắt gặp ánh mắt him thì cười 1 cái, xong

Ấn tượng ban đầu đấy, kế đó thì hoặc là lâu lâu dòm lén, gặp nữa thì lại cười, sau nữa, hỏi thẳng lun, trường hợp ta thì ta hỏi thẳng sdt lun, mà con gà của ta hơi ngố tí, hehe

Túm lại là, nếu ko bạo dạn thì chỉ bít ngồi chờ mòn mỏi thôi như thế là ko dc, mún cưa dc gái thì phải dạn dĩ chút, gái nó ko thích con trai quá nhát đâu

Mình dị ứng từ "rách việc" thế nhỡ :">

Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi cách, có cách này dùng với A thì thành mà dùng với B thì bại, ko thể cứ muốn là dc đâu.

Mí cả nếu em nó là người đàng hoàng con gái nết na, mình đùng đùng xin số điện thoại hỏi tên mà ko thông qua 1 sự kiện gì đó, thì có mà fail [-x.
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy chú cứ làm như trog phim ấy [-(, làm vậy thì đứa có não tí cũng biết mình muốn cua nó rồi lại làm cao , khó đỡ lắm [-x
^ Pooh là b hay g thế :-/ mình không biết

Dạ girl, có gì ko bạn :P

Mình dị ứng từ "rách việc" thế nhỡ :">

Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi cách, có cách này dùng với A thì thành mà dùng với B thì bại, ko thể cứ muốn là dc đâu.

Mí cả nếu em nó là người đàng hoàng con gái nết na, mình đùng đùng xin số điện thoại hỏi tên mà ko thông qua 1 sự kiện gì đó, thì có mà fail [-x.

Chẹp ;)) cái chính là áp dụng những trường hợp như trên dc bao nhiêu ?

Vì thật sự mà nói, nó khá là sách vở đấy. Mà sách vở với thực tế thì nó khác nhiều lắm ;))
 
Thì đã chẳng bảo bước tiên đề thì như đã bàn, tiếp theo tùy cách ứng xử và thái độ người ta còn gì.

Mưu sự tại nhân - hành sự tại thiên chưa hẵn là đúng, thành bại nhiều khi có do ta nắm bắt dc cơ hội ko thôi b-).

Có thế thì mới có cái Box này này :>.
 
Í nhưng mà nếu xin đc số rồi thì nhớ ng ta có bf rồi thì sao :))
 
Thế à, thế bây h đầu tiên là em thay ngay Avatar đi rồi vào đây anh em chỉ tiếp bước 2
HIx , nếu các bác mún xem ảnh e thì đây ạ :( - đứa nhóc là e trai e :((
 

Attachments

  • IMG0649A.jpg
    IMG0649A.jpg
    68.4 KB · Đọc: 55
^
^có gan thì cua tiếp còn không thì công sức đổ sông đổ bể ;))
@^ chú là ngưới bên phải đúng không :-/ bên trái nhìn mặt choai choai sao ấy :)
 
^
^có gan thì cua tiếp còn không thì công sức đổ sông đổ bể ;))
@^ chú là ngưới bên phải đúng không :-/ bên trái nhìn mặt choai choai sao ấy :)

Dạ thì sao a ???
 
^ cho tớ số em cậu đi :">
còn cậu vẫn không chịu thay ava à :-?
Còn chuyện của cậu, bh cậu thành khách quen, có nc vài lần thì may ra em ấy cho số. Đừng giấy làm gì cho mệt.
Chứ đùng đùng xin số thì con gái ai cho :|
( @ Pooh : công nhận là lũ con trai suy nghĩ rắc rối thật :| )
 
Cứ như ta đây nè, vào quán thấy zai đẹp là ta tia liền, xong rồi dòm him, đến khi bắt gặp ánh mắt him thì cười 1 cái, xong :))

Ấn tượng ban đầu đấy, kế đó thì hoặc là lâu lâu dòm lén, gặp nữa thì lại cười, sau nữa, hỏi thẳng lun, trường hợp ta thì ta hỏi thẳng sdt lun, mà con gà của ta hơi ngố tí, hehe :">

Và thế là tối về him sẽ nghĩ : "số mình đúng con rệp, bị cá sấu tia lén :(("


để ta chỉ cho cách này : đập bể cái ly , lấy mảnh sành xâm lên tay " Em ơi cho anh xin số dt" rồi đưa cho em ấy xem , phong trào tự rạch tay chân đang lên cao lắm >:)
j/k =))
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn chủ thread không cần phải bày ra lắm trò như thế đến khi đụng chuyện lại không biết làm gì, cứ thẳng thắng đàng hoàng là tốt nhất, nghiêm chỉnh vào

như tôi đây, cậu xem tôi ví dụ nha:


hi Pooh, em cho anh làm quen nha:"> (j/k)
 
như này cho mới nhanh nè, ông lái xe con đến đón em đi chơi bảo đảm ok luôn. em mà ko đi thì cứ bảo anh lấy xe cày nát sân nhà em bay h. hờ hờ
 
giờ cậu để tóc dài và cắt rồi xit keo len nhu thằng trong fantasy 13 ấy rồi tán em nó xem nào ^^!
 
Ngày nào cũng ghé suốt 1 tuần (hoặc 1 tháng nếu tiền bạc dư dả), chỉ gọi đúng 1 món, chỉ ngồi đúng 1 bàn, chỉ đến đúng 1 giờ nào đó tới 1 giờ nào đó.
Khi nào mình bước vào chỗ ngồi mà em nó hỏi: như cũ hả anh? hoặc là 2-3 hôm k0 ghé, lúc ghé lại em nó hỏi thăm: mấy ngày wa ấy là thành công đầu tiên khi tạo ấn tượng cho em nó.

Một khi đã có ấn tượng với em nó rồi, thì mời em nó ngồi xuống nói chuyện những lúc vắng khách là chuyện dễ dàng. Chuyện thì nhiều lắm, về công việc của em nó, về món đồ uống mình thích, về quán, về một bộ phim đang chiếu trên TV, về bài nhạc đang phát trong wa'n...
Bước này là bước quyết định vì cách gây ấn tượng ở trên thì hầu như ai cũng làm đc. Khó khăn lớn nhất nằm ở sự tự tin và khả năng ăn nói.
Cái này thì mỗi người tự thân vận động thôi, chả ai nói giúp đc.
Cho dù lần này k0 thành công thì cũng sẽ có kn cho lần sau vì nói thật, gái làm phục vụ kute nhiều lắm, k0 phải chỉ ở wa'n này mới có đâu.

Một khi đã biết tên tuổi nhau rồi thì việc xin số đt hay YM là chuyện nhỏ.
Lúc đó thì đã chuyển sang một phạm trù khác.


Làm việc ở wa'n cafe nên tâm lý khách và gái làm phục vụ ta hiểu đc cũng kha khá. :">
 
Back
Top