Đánh đồn có địch,nên hay ko?

Nên hay ko


  • Total voters
    146
hê.... có virus nên sẽ có antivirus ;)
anh em nào mất đồn mất đất thì lập topic " giữ đồn chống địch " đi ;))
tất cả sẽ nâng nghệ thuật chiến tranh nên 1 tầm cao mới :->
 
Suy nghĩ 1 lúc mình quyết định chọn vote cho không đánh đồng có địch !

Trường hợp của mình là nhỏ mình thích có người theo lâu rồi cũng 1 năm rồi. nhỏ bảo chỉ là thích hơn bạn bè 1 chút vì mỗi lúc nhỏ buồn cậu ấy luôn giúp đỡ nhỏ... mình không biết có nên bước tiếp kô nữa, hay dừng lại đây.
 
Trường hợp của mình là nhỏ mình thích có người theo lâu rồi cũng 1 năm rồi. nhỏ bảo chỉ là thích hơn bạn bè 1 chút vì mỗi lúc nhỏ buồn cậu ấy luôn giúp đỡ nhỏ... mình không biết có nên bước tiếp kô nữa, hay dừng lại đây.
Trường hợp này là đồn có nguy cơ bị địch chiếm đóng nếu ta k0 ra tay trước.
Nếu em nó bật đèn xanh thì mình tiến.
 
Nói chung là nếu quen lâu roài thì nên đánh nhanh đi ko đến lúc lại phải hát bài tại anh ko dũng cảm hay là lệ đắng cuộc tình thì khổ thân.
Cổ vũ bác tấn công,1 là được ko thì next cho nhanh đỡ dính lâu khó bỏ kiểu như nghiện.
 
Rủ em nó đi uống nước, cho thuốc ngủ vào nước, đưa em nó vào nhà nghỉ, abc...xyz xong, ra một góc ngồi.
Em nó sẽ tỉnh dậy và khóc, bạn châm điếu thuốc, mắt nhìn bâng quơ rồi bảo:"Chỉ tại anh yêu em quá"...

Làm theo thử xem :">

Lâu rồi không gặp, ai dè cậu tiến bộ nhanh đến không ngờ như vậy :))
 
Đánh đồn mà địch vừa rút xong thì thế nảo nhỉ :">
 
Đánh đồn mà địch vừa rút xong thì thế nảo nhỉ :">
Nếu đồn mở sẵn cổng thành chờ mình vào chiếm thì coi chừng đổ vỏ.

Con gái thường bị những thằng thông mình lừa và lại đi tìm những thằng ngu để lừa lại. :-<
 
đồn địch vừa rút coi chừng trap của địch để lại :-<
 
Đánh đồn mà địch vừa rút xong thì thế nảo nhỉ :">

Vườn không nhà trống á.... tiến quân vào tiếp quản thủ đô thôi :))
Cần đề phòng địch đã cài boom trước khi rút ;)) tốt nhất nên phong toả cổng thành,. đợi 1 time (để boom nổ - nếu có). Nếu an toàn cứ từ từ mà vô
 
Nói chung là nếu quen lâu roài thì nên đánh nhanh đi ko đến lúc lại phải hát bài tại anh ko dũng cảm hay là lệ đắng cuộc tình thì khổ thân.
Cổ vũ bác tấn công,1 là được ko thì next cho nhanh đỡ dính lâu khó bỏ kiểu như nghiện.

Ghi nhận ý kién của mọi người... !
 
Với tư cách là một người đang giữ đồn, mình vote "Không!" :"> Tuy nhiên anh nào nghĩ mình ngon thì cứ nhào vô... :">
 
Cố lên anh! em ủng hộ, không đánh thì lại tiếc, nhưng có đánh cũng từ từ, tiến chậm còn có đường lùi (nếu thua) chứ mà nhanh quá thì... dễ thọt
 
Đệch, mấy hổm rài ko đọc cái topic này. Gặp đại ca này cmt thư giãn điếng hồn =))
Bạn tớ vẫn đang đánh đồn có địch đây, nhưng đối với nó 1 tình bạn lại là tốt hơn, khi nào địch bỏ đồn thì nhào vô :>. Tuy ko phải thượng sách nhưng nói chung là ngon rồi, đc toại nguyện rồi sau đó lại ct.

mình rất sợ mấy thằng "nằm vùng" thế này =)), thà là địch thì còn đường đường chính chính mà đánh, còn như mấy thằng nằm vùng cứ bảo bạn tốt các kỉu, mình ko đề phòng, mỗi lúc 2 đứa có chuyện giận hờn hay cãi nhau chút đỉnh, bắt đc tín hiệu là các đồng chí này lại bật dậy xông vào đánh lén với danh nghĩa " mang hạnh phúc đến giải thoát cho em", trong khi thực tế bố thằng nào wen gái 365 ngày mà ko có đôi lần cãi nhau, giận dỗi. :))
 
He he mà thằng nào nằm vùng lâu được như thế cũng xứng đáng là Trụ Vương.Nhưng mà thằng nào mà đã là Trụ Vương kiểu đó mới là thâm có 2 thể loại:
Yêu thật lòng và chờ đợi.
Yêu xong làm thịt,xong gái nó theo thì nói 1 câu xanh rờn em vẫn chưa quên người cũ anh ko thể chấp nhận được =>next kiếm con mồi khác
 
Hâm mộ vua Trụ, vua Kiệt từ lâu ;))... không đánh, không đòi mà vẫn xài zè zè :D
 
Rủ em nó đi uống nước, cho thuốc ngủ vào nước, đưa em nó vào nhà nghỉ, abc...xyz xong, ra một góc ngồi.
Em nó sẽ tỉnh dậy và khóc, bạn châm điếu thuốc, mắt nhìn bâng quơ rồi bảo:"Chỉ tại anh yêu em quá"...

Làm theo thử xem :">


box TS có 3 mod chém cho 3 phát đi >:P
định voz hóa gvn à >:P
 
phương châm 3L: Lì, Liều, Láo thế là ăn chúc bạn thành công \m/
 
Rủ em nó đi uống nước, cho thuốc ngủ vào nước, đưa em nó vào nhà nghỉ, abc...xyz xong, ra một góc ngồi.
Em nó sẽ tỉnh dậy và khóc, bạn châm điếu thuốc, mắt nhìn bâng quơ rồi bảo:"Chỉ tại anh yêu em quá"...

Làm theo thử xem

__Chiêu này e là trúng hồi mã thương

__Có thể địch đã tiêu xài hoang phí cơ sở vật chất của đồn từ trước, ta đánh xong mà vào tiếp quản e chỉ ôm đống vỏ sò, khó thu hồn vốn,rủi ro cao :))
 
Một công an xã giết người vì tình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can với Hoàng Văn Cảnh, nguyên công an xã Phước An, Long Bình, về tội giết người. Thấy người yêu cũ đi cùng bạn trai, Cảnh đã rình và chém đôi nam nữ. Hậu quả, cô gái chết và chàng trai bị thương nặng.

Tại cơ quan điều tra, Cảnh khai cách đây một năm có quan hệ tình cảm với chị H. (công nhân Nông trường Xa Trạch Công ty cao su Bình Long). Gần đây, H. đòi chia tay và Cảnh doạ sẽ trả thù.

Tối 29/1, H. cùng anh Vũ Chí Linh (làm việc gần Nông trường Xa Trạch) đến lô cao su để cạo mủ. Tại đây, Cảnh đã phục sẵn và dùng dao chém chết H., làm trọng thương Linh.

Ba giờ sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt.

(Theo Người Lao Động

Học sinh lớp 10 giết người vì tình

Nguyễn Hữu Huy (17 tuổi, lớp 10 C12, trường bán công Thái Phiên, Quảng Nam) và Trương Văn Khánh có mâu thuẫn về chuyện tình cảm với một nữ sinh trong trường.

Ngày 9/1, tại sân trường, Huy dùng dao đâm vào ngực của Khánh (16 tuổi, học sinh cùng khối) khiến nạn nhân bị trọng thương, chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 22/2, tại phiên xét xử lưu động ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, TAND tỉnh tuyên phạt Huy 12 năm tù về tội giết người, bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

(Theo Người Lao Động

nói chung là từ ông công an đến thằng học sinh nó đều biết cầm dao đâm người vì cái này , các anh em cẩn thận khi đánh đồn :))

gia đình các bác sẽ được bồi thường 40 triệu đồng tiền mặt , vì thế các bác cứ yên tâm mà đánh đồn
 
Back
Top