- 29/6/09
- 563
- 60
Mình xin phép các bạn nhưng mình không thể nhin cười được khi đọc đến khúc này

Buzz... sau 5 năm em buzz tôi.
Em nói : em xin lỗi.

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Buzz... sau 5 năm em buzz tôi.
Em nói : em xin lỗi.

Mừng cho chồng em sau này, thật may mắn cưới được gái trinh.

mình thấy vài bạn rất buồn cười
cứ ngồi than vãn gái đẹp luôn đi đôi với đại gia, rồi hỏi tình yêu chân chính ở đâu
thế tình yêu chân chính của mấy bạn chỉ nhằm vào gái đẹp !?
,có phải khi ta yêu 1 ai đó thì ta nhắm đến cái đẹp trứơc ,đúng đẹp ai chả thk nhưng vấn đề là đẹp không phải của mình,cái đẹp chỉ là của mình khi mình có 1 thứ tiền vậy nên gái đẹp thì chả bao giờ có t/y chân chính,vậy sao không quay về mấy em không phải là xấu nhìn đựoc nhưng lại có tâm hồn trong sáng,các thấy tôi nói đúng không,dối với tôi teen giờ như cục shit thôi
ta k đc đẹp, ta k có xe và ta cũng chả có tiền vậy thì ta k có tình yêu @.@

nói cứ như là anh em trong đây thấy gái đẹp đi với đại gia rồi hận đời mất niềm tin vào tình yêu vậy !
(tớ ko tính các em nào mở mồm ra là hỏi anh đi xe j hay những đòi hỏi vật chất khác,loại này thì không chờ nó hỏi tới câu thứ 2)
,hiện tại đang còn nhiều thứ để làm quá nên chưa nghĩ tới việc tiếp tục những thứ tình cảm này
),vẫn còn thứ gọi là tình cảm chân chính ^^Ngày rơi...
Hôm nay là một ngày thật nắng. Em thì lại không thích thế chút nào. Khô khốc và khó chịu lắm.
Trong em giờ này đang có bão. Ừ, sóng gió đang lớn lắm.Vậy nên em muốn yên tĩnh.Tắt điện thoại, không onl, không đi đâu cả.
Hiện giờ em đang nhớ anh. Rất nhớ. Và cũng chỉ có thế thôi. Từ lâu rồi em không còn khát khao được gặp anh nữa, không còn thèm cái cảm giác được anh ôm ấp, không còn ước mơ được anh yêu thương nữa. Vì tất cả, chỉ là vô ích.
Thỉnh thoảng em uống cafe một mình, thỉnh thoảng em tự mua cho mình một món quà nho nhỏ nào đó, thỉnh thoảng em ngắm chong chóng quay, và dĩ nhiên là tự mua nếu em thích. Thay phần của anh đấy. Em yêu, mặc cho lòng nặng trĩu. Anh biết vì sao không? Vì em yêu cả hai phần. Của em và cả của anh.
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian, giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Anh đã nghe câu hát này chưa nhỉ? Hình như là rồi đấy. Đã có lần em hát rồi, anh còn nhớ không? Em thích người ta ví von như thế, hì, vì em tự thấy mình giống như thế mà. Giờ em thấy khó khăn. Những lúc trong lòng đang bất ổn thế này, thì em không thích nghe những lời xin lỗi hay khuyên bảo gì đâu anh ạ. Đại loại như là tin nhắn của anh tối hôm trước ý. Nghe những lời như thế em thấy mình đáng thương lắm, những mạnh mẽ trong em sẽ thành bong bóng, vỡ tan mất. Dù em có là siêu nhân hay là con giun thì em vẫn chỉ là con gái thôi. Vậy nên đừng trêu cho em khóc, anh nhé. Nếu mà khóc vì anh, thì anh không có đủ khăn giấy để lau hết nước mắt cho em đâu. Từ lâu em ráng để không khóc vì anh rồi.
Mấy ngày nay em không vui, cũng có tội của anh trong ấy đấy. Vậy nên tối hôm trước em không nhìn mặt anh thì cũng đừng trách em nhé. Nếu nhìn vào mắt anh thì em không có đủ sức để cười như lúc ấy đâu.
Hôm nay em rơi...
^Ùhm !
. Một anh chàng yêu thầm 1 cô gái nhưng cô gái lại yêu người bạn thân của anh ta. Giờ bỗng muốn nghe The One I Love của Super Junior K.R.Y quá 