Мы из будущего - We are from the future I & II (2010)

Đang cắm nốt phần 2 rồi :x

ớ ầu... hình như chưa có sub :|
 
Phần 2 chưa có sub Eng :(
Kéo về để tạm đó vậy. Từ h đến tháng sau ko có thì bb nó ~_~!
 
Bố khỉ phần 2 rating thấp thế :-s

thôi tặng các cậu cái này xem tạm trong khi chờ đợi :-?

[spoil]
2ee5b5a20af2.jpg

7cf6885b4eec.jpg

ac2cf505f8df.jpg

3-28.jpg

6-15.jpg

photo.php

n60603359201_2011993_172.jpg


http://www.facebook.com/pages/Ekaterina-Klimova/60603359201
[/spoil]

:'>
 
Có link mediafire hông bạn. Chỗ tớ ko xài torrent dc
 
phần 2 có sub việt chưa ?
____________________
 
^ Sub Eng còn chưa thấy tăm hơi đâu ông nội :|
 
^
Coming Soon...
..............................
 
Bác nào biết bài hát cuối phim P1 tên gì ko nhỉ :-?
Ps:Đoạn cuối phim nhìn chán hẳn, 1 lũ đầu trọc...
 
Phim có mang ý nghĩa phê phán phong trào Nazi nhưng tuyệt nhiên trong phim tớ chẳng thấy hành động nào của tụi Đức là đáng lên án cả. Có chăng chỉ là đi gây chiến, quân xâm lược, nhưng như thế chắc chắn vẫn là ko đủ để cảnh tỉnh giới trẻ Nga bây giờ.
 
Uhm, đạo diễn phim chỉ khơi gợi lòng yêu nước của giới trẻ Nga qua những hành động của thế hệ đi trước; chẳng hạn như họ tự hào vui sướng khi biết tin Liên Xô sẽ chiến thắng nước Đức và tiến vào Berlin, rồi giận dữ chuyện 50 năm sau một bộ phận thế hệ thanh niên hô to "Heil Hitler" ở Matxcơva
 
Nó xăm hình này đây :

View attachment 125439
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Mấy hình chử thập này giống như 1 kiểu phân biệt chủng tộc (trong suy nghĩ người xài thì là Thánh Chiến). Từ thời thập tự chinh thì trên giáp + khiên các chiến binh đã có dấu này rồi thì phải :-?
Người Việt mình qua Nga lớ xớ cũng bị bọn đầu trọc đập chết hoài :(
 
Mấy hình chử thập này giống như 1 kiểu phân biệt chủng tộc (trong suy nghĩ người xài thì là Thánh Chiến). Từ thời thập tự chinh thì trên giáp + khiên các chiến binh đã có dấu này rồi thì phải :-?
Người Việt mình qua Nga lớ xớ cũng bị bọn đầu trọc đập chết hoài :(

Có mấy vụ sinh viên Việt sang du học bị rồi đếy ! :(
 
lâu quá mà chưa có sub eng hay sub gì mà chúng mềnh đọc hiểu đc à :(( coi jav mấy ngày nay quay mãi mỏi cả tay rồi :((
 
Tôi thấy phim này giống thật hơn các phim khác đã xem, những cú ngã của lính Đức rất tự nhiên. Ngoài ra, tôi thích nhất là khẩu súng trường chống tank của Liên Xô.
 
À, tớ mới để ý thêm: ở phần 1, trong những cảnh lính Nga xông lên, khi bị dính lựu đạn, pháo bắn trúng hoặc dẫm phải mìn; sao thân xác họ chỉ bị văng xa, và vẫn còn nguyên vẹn nhỉ? Nhìn khác với mấy phim chiến tranh của Mỹ hoặc Hàn quốc - thông thường là bị mất chân, tay :|
 
Chỉnh sửa cuối:
À, tớ mới để ý thêm: ở phần 1, trong những cảnh lính Nga xông lên, khi bị dính lựu đạn, pháo bắn trúng hoặc dẫm phải mìn; sao thân xác họ chỉ bị văng xa, và vẫn còn nguyên vẹn nhỉ? Nhìn khác với mấy phim chiến tranh của Mỹ hoặc Hàn quốc - thông thường là bị mất chân, tay :|

Lựu đạn đa số nổ gây chết cho sức ép và miễng. Với lại đây là 1942, lựu đạn đa số còn yếu ko như 1944, đã dc cải tiến, nổ banh xác :| Chỉ có pháo đại bác mới gây banh thây :)) Do đó khi xem những phim chiến tranh khác, cảnh lựu đạn wăng xuống hố, 1 người lấy thân mình che lên mà đồng đội ko sao cả :))
 
Lựu đạn đa số nổ gây chết cho sức ép và miễng. Với lại đây là 1942, lựu đạn đa số còn yếu ko như 1944, đã dc cải tiến, nổ banh xác :| Chỉ có pháo đại bác mới gây banh thây :)) Do đó khi xem những phim chiến tranh khác, cảnh lựu đạn wăng xuống hố, 1 người lấy thân mình che lên mà đồng đội ko sao cả :))

Quan trọng là cậu nào sẽ che cho cậu nào =)). Oẳn tù tì đi ;))
 
[-x lấy cái helmet chụp lên rồi nằm đè lên, có medivac về phòng cấp cứu mổ kịp thì chả chết thằng Tây nào cả ;;)
 
Back
Top