chót yêu 1 em có người iu roài

@85....: bạn sống bằng niềm tin, bằng sự ngủ mê trong cõi viễn vông nào đó, bạn suy nghĩ mọi thứ đều có số, đều tự đến và tự đi. Bạn chỉ biết há mỏ chờ đồ ăn đến, chỉ biết nằm chờ các bà các cô đến trong giấc mơ của bạn. bạn tưởng tượng quá độ, fristy quá liều. bởi tất cả của bạn là tưởng tượng nên bạn không nắm giữ được gì trong tay
 
nếu chủ thớt cảm thấy yêu em và muốn lấy em làm vợ thì cứ đi ấy thử có mất gì đâu cùng lắm lại là bạn thoai nhưng nên cẩn thận ko thằng người iu nó nổi điên vác dao ra chém hoặc thuê người đến chém thì lúc ấy em đâu chẳng thấy chỉ thấy nằm văn điển thoai ;))
 
trong 6 em này ai là người bác iu thía :-?
47914_1499120210882_1620458587_31177817_832564_n.jpg
em ở trong cùng mặc đồng phục gần mấy cái ghế đó ấy :">
 
em cuối cùng bên tay phải à, hay là em thứ 3 từ bên phải vào em mà mặc áo đồng phucj đeo cặp ?
 
Mình thếch em ngoài cùng bên trái :">...Miệng rộng :">
 
em cuối cùng bên tay phải à, hay là em thứ 3 từ bên phải vào em mà mặc áo đồng phucj đeo cặp ?

em trong cùng gần mấy cái ghế đỏ cho tay ra đằng sau mà mặc cái đồng phục có hình chữ A ấy mà đang cười ấy :">
 
Xin lỗi vì sẽ hơi dài dòng ...

@các bác vote bỏ với lý do là nếu mình bị cướp thì sao: Các bạn là đàn ông con trai, trẻ có, trưởng thành có, lớn có, nhỏ có ... mà các bạn cứ sợ sệt lo lắng thế thì còn gì là chí khí nam nhi nữa, đã yêu và có người yêu thì phải biết bảo vệ người yêu mình chứ, không bảo vệ được thì đừng đổ thừa cho thằng khác, tự trách bản thân là bản lĩnh kém cỏi để nó cướp mất :). Đành rằng đó là việc không mong muốn, nhưng nó là thực tế.

@các bác vote bỏ với lý do phúc đức + phá hoại hạnh phúc: sao không nghĩ rằng cô ấy tới với mình sẽ hạnh phúc hơn đi, và chẳng có gì đảm bảo rằng cô ấy ở bên thằng kia là hạnh phúc cả, kể cả cô ấy tới với mình cũng thế, chuyện đó sẽ được trả lời bằng cách yêu nhau thì biết. Còn chuyện phúc đức - gìn giữ và bảo vệ tình yêu là 1 chuyện chính đáng, vậy thì mang lại hạnh phúc cho 1 người con gái cũng là 1 chuyện chính đáng nhỉ :).

@85football ... : tôi không nói chuyện với cậu nhé, khỏi cần comment bài của tôi :).

=> Chủ thớt cứ yên chí, đừng có sợ, cứ mạnh dạn và tới cưa cẩm chinh phục bằng cả trái tim đi :), đừng xoắn gì cả :). Thủ đoạn đê hèn cũng được (đừng có theo bài của longnach, thư giãn trá hình đấy) vì "tất cả các động cơ dẫn tới tình yêu chân chính đều là chân chính".

thằng này chỉ giỏi nói miệng ,chắc có tham gia laxanh hay an choi gi đây, mà tôi thấy thằng chủ topic nó chỉ mới thích chứ yêu gì,kiểu cách có vẻ nhat' gái,như cũ vote bỏ
 
Chỉnh sửa cuối:
Đ/c kia nói đúng chứ sai gì đâu :)) nói thật chứ lo đàn bà tuột khỏi tay thì là do ko biết giữ thôi :))
 
thằng này chỉ giỏi nói miệng ,chắc có tham gia laxanh hay an choi gi đây, mà tôi thấy thằng chủ topic nó chỉ mới thích chứ yêu gì,kiểu cách có vẻ nhat' gái,như cũ vote bỏ

Giống nhau thế ;)), lộ hàng rồi nhé ;)) ...
 
Lâu lâu vào lại box, gần đây cậu 85 đăng đàn thuyết pháp kinh thế @@
Đọc qua gần chục post, thấy quan điểm của cậu rất gần với Osho, chắc cậu cũng từng đọc qua?

Chuyện 3 người mình cũng từng trải qua vài lần, và cũng từng ở trong hoàn cảnh của cả 3, vậy nên xin bỏ phiếu trắng.
Có điều về quan điểm thì mình rất tán thành #59 của bạn Phá Long :D
 
Lâu lâu vào lại box, gần đây cậu 85 đăng đàn thuyết pháp kinh thế @@
Đọc qua gần chục post, thấy quan điểm của cậu rất gần với Osho, chắc cậu cũng từng đọc qua?

Chuyện 3 người mình cũng từng trải qua vài lần, và cũng từng ở trong hoàn cảnh của cả 3, vậy nên xin bỏ phiếu trắng.
Có điều về quan điểm thì mình rất tán thành #59 của bạn Phá Long :D
Hix bác còn trải qua vài ba lần cơ à! Em thấy 1 lần đã đủ chết roài,nhưng mà tùy vào hoàn cảnh của chủ thớt thôi.Có lẽ nên chứng minh cho cô ấy thấy là ai tốt hơn và TC của chủ thớt thế nào.Nhưng mà chuyện TC là chuyện quái gở đứa ko tốt với mình thì yêu tha thiết còn người luôn quan tâm lo lắng và yêu mình hết lòng thì ko có cảm giác => chuyện của em nè.
P/s :Bác chủ thớt nên sáng suốt tìm ra con đường của mình mà đi thôi,mọi ý kiến cũng chỉ là muốn tốt cho bác thôi,tùy lý trí của bác quyết định
 
cái đấy tui cũng gặp nhìu roài những tên vũ phu thì các em ấy lại yêu tha thiết thía mới hài
 
em trong cùng gần mấy cái ghế đỏ cho tay ra đằng sau mà mặc cái đồng phục có hình chữ A ấy mà đang cười ấy :">

Cho mình xin thêm hình của em mặc đồng phục đứng cao nhất nha :">
 
Nhưng mà chuyện TC là chuyện quái gở đứa ko tốt với mình thì yêu tha thiết còn người luôn quan tâm lo lắng và yêu mình hết lòng thì ko có cảm giác

Cái này gọi là duyên số, nếu nó không hạnh phúc, không vui vẻ, không yêu,, thì đứa con gái sao còn bám thằng con trai làm giề?
đệch các chú nhảy vào hôi của cướ bóc lại nghĩ mình là thánh nhân là chúa cứu thế, lúc các chú bị thằng khác nó cướp, nó giật mất con ny thì chắc các chú lại có luận điệu: thôi, người ấy hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc... ọe ọe ọe, đệt, cho mình xin
 
Chả biết nói sao , 8 trang mọi người nói gần hết rồi , chỉ nói thêm 1 câu : hoa không thiếu , đừng dại đâm đầu vào nhổ hoa người ta đang trồng .

1. rất khó , vì nếu đứa con gái tốt thì , khi nó đã yêu rồi muốn bỏ để qua yêu cậu thì tui chưa thấy có ai.
2. nếu đc , k bao giờ bền.
3. dù đc hay k , cậu vẫn người thiệt thòi nhất
 
Chả biết nói sao , 8 trang mọi người nói gần hết rồi , chỉ nói thêm 1 câu : hoa không thiếu , đừng dại đâm đầu vào nhổ hoa người ta đang trồng .

1. rất khó , vì nếu đứa con gái tốt thì , khi nó đã yêu rồi muốn bỏ để qua yêu cậu thì tui chưa thấy có ai.
2. nếu đc , k bao giờ bền.
3. dù đc hay k , cậu vẫn người thiệt thòi nhất

- Ai chưa trải qua thì chưa biết nó như thế nào :-< ..... Các bô lão đã nói hết rồi, tùy các bạn trẻ quyết định con đường tương lai cho mình =.= ...
 
khuyên bạn nên bỏ đi, yêu 1 người hiện còn single vẫn tuyệt hơn, là đàn ông thì phải dứt khoát và khi yêu cũng phải lựa chọn những cô gái dứt khoát mới có hạnh phúc. Người ta đang hạnh phúc tưởng tượng có 1 thằng khác chen vào rất ghét, bản thân tớ cũng thế. Đã vậy chắc gì chuyện tình cảm sẽ tốt hơn khi cậu chen ngang vào, bỏ đi và hãy nghĩ nếu là mình thì mình có khoái điều đó không. Riêng tớ 2 đứa đang hạnh phúc mà có 1 thằng chỏ vào là không ưa rồi. Bất cứ ai cũng có 1 nửa của mình cả đừng giành giựt làm gì mất công.
 
mấy pác hiếu thắng cứ đánh đi 1 lúc nào đó may mắn sẽ có được em nó , rồi lại bị 1 tên khác đánh lại rồi lại giữ lại cướp , đến 1 lúc nào mệt mỏi có được 1 người như ý, yêu thật lòng , muốn yên bình hp với em ấy, rồi lại có thằng khác bon chen rồi em nó lại ra đi , hoặc ko ra đi thì tình yêu trong em nó với cậu cũng mẻ 1 ít dần dần cũng hết.
Tốt nhất muốn yên bình thì tạo giống tố :)
 
Back
Top