[ làm sao đây ] Yêu 1 người làm một cái nghề mà nhiều người dị nghị

  • Thread starter Thread starter ken-zo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

ken-zo

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/7/10
Bài viết
162
Reaction score
0
mình đã , và đang yêu 1 người làm nghề kĩ thuật viên mát xa , nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau , bạn bè hỏi tại sao lâu rồi mày ko có bạn gái , mình k biết trả lời sao , vì người mình yêu đang ở cạnh mình , nhiều khi rất gần mà cũng rất xa , nếu như có kiếp sau , mình mong người đó sẽ chỉ là 1 cô bé bình thường , còn mình làm thằng mọt sách nghèo khổ ngày ngày học bài cùng em cũng dc . mỗi lần tôi gặp em ko biết em có hiểu dc điều đó , hay chỉ nghĩ tôi như những người con trai khác . . . có lẽ sẽ chẳng bao giờ tình yêu này trở thành hiện thực ...:) .
 
mình nghĩ là ko nên bạn à .
 
trăm năm lao động đường phố vẫn là lao động đường phố, tốt nhất là không nên bạn à
 
muốn yêu một người như thế bạn phải rất mạnh mẽ và bản lĩnh để trước hết vượt qua được chính bản thân mình, rồi mới đến gia đình và xã hội.
bạn có chắc chắn rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng ko bao giờ nghĩ đến, nhớ đến và nhắc đến công việc trước đây của họ ko ?
hãy suy nghĩ thật kĩ, thật kĩ vào để xem đó có thật sự là tình yêu hay chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi :|
 
Yêu thì tự bạn phải có nghị lực vựot qua thôi. Chẳng ai giúp được bạn đâu, tình ngay lý gian mà.
Chúc bạn hạnh phúc.
P/s: Sao lại có tag giống bên thư giãn express thế :-?
 
bạn nhiêu tuổi vậy ? bạn có bản lĩnh quá :)
 
trăm năm lao động đường phố vẫn là lao động đường phố, tốt nhất là không nên bạn à

^ phũ quá

nhưng đấy là sự thật :-<
không bj thì cũng hj, hoặc là lên chông..... tôi nghĩ bác nên chuẩn bị tinh thần trước
 
xúc nhiều con từng làm cái nghề đó rồi bạn à . Lời khuyên cân thành cho bạn , đừng có yêu mấy loại con gái rẻ rách như vậy , nếu yêu chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí lại là chuyện khác . Cái nghề đó 10 con thì 9 con chả còn là con gái nữa , 1 đứa thì đang chuẩn bị ....
 
mình cũng nghĩ là ko nên bạn à ... gần nhà mình cũng có một anh lấy chị này làm mát xa như người mà bạn yêu ... mình nghĩ họ sẽ hạnh phúc lắm ,nhưng ko, họ gây lộn suốt ngày, nguyên nhân cũng là vì anh này ghen với chị này là suốt ngày đi sờ mó người đàn ông khác :| . bạn thử nghĩ xem , bạn có chấp nhận người yêu bạn đi sờ thằng đàn ông khác ko ... nếu chịu đc thì tiến ko thì bỏ đi !!!
 
chắc thấy cô đó đẹp với làm nhiều trò đã wa nên bị hút hồn thôi chứ gì.
 
chơi thôi chứ đừng yêu bạn à !

chắc đúng với câu "lấy đ về làm vợ "
 
bạn bè : "hwa a đi massage quên chưa bo cho vợ mày, h gửi mày này" chịu đc rồi hãy yêu =)) =))
 
Nếu đủ bản lĩnh làm cho em nó bỏ cái nghề đó thì ok , còn ko thì ... gái còn nhiều mà ~~
 
Cũng còn tùy loại. Nếu cô ấy chịu bỏ nghề, làm nghề lương thiện hơn thì chứng tỏ cô ấy yêu bạn và hi vọng 1 tình yêu nghiêm túc, lâu dài. Là người tốt thì quá khứ chẳng có vấn đề gì đâu :)
 
iu thì tới lun bạn ơi \m/ ko lẽ ny bạn bỏ cái nghề đó thì ko sống nổi , tìm nghề gì khác mà làm
 
Thằg đàn ông nào chẵng hay ghen, bỏ đi bạn ạ, sau này mỗi khi tức lên bạn có thể sẽ lôi nghề của em này ra mà chửi.
 
mình chưa hiểu rõ lắm là mát xa này có kèm dịch vụ "ấy" ko :-? nếu ko thì cứ tới thôi
 
giờ thì mát xa nào mà chẳng ấy ! ngoài trừ cái đấm bóp mát xa dạo leng keng
 
Nếu bạn quả thật tấm lòng bao dung bao la thì hẵng tiếp,mình ko tiếp xúc đc với người yêu bạn nên ko đoán đc nhân cách như thế nào,bạn lên google search: "xin lỗi em chỉ là con công nhân nghành" ra xem có trường hợp nào giống bạn ko:D (nhiều version lắm)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top