- Thread starter
- #41
Tay reaperHera này thuộc loại lỳ hơn chì.
Nói là không quan tâm (đến Auto), mà quan tâm hơi quá đáng đấy.
Còn khó chịu khi gặp người Auto đâu có khó chịu bằng gặp những người cố tình (bằng tay) phá người khác.
Tôi đã từng bị đánh hội đồng. Tôi đang Auto ở Lãng Quên, vẫn ngồi nhìn màn hình.
Có 2 team chạy vô, nói với nhau: kill thằng này đi để lấy bãi. Rồi nó kill team của tôi luôn.
Tôi đang chơi ở Hầm Tetra, vừa Auto vừa nhìn màn hình.
Nó ỷ mạnh chạy lại xây súng pháo ngay cạnh tôi.
Tôi hỏi làm gì vậy.
Nó nói ks chứ làm gì nữa.
Tôi dời ra xa một chút.
Nó chạy theo xây pháo ngay cạnh tôi, trắng trợn.
Nó nói yếu thì phải chịu thôi, không phục nó thì PK.
Tôi nói: Cậu làm như PK thắng người khác là chứng tỏ cậu hơn được người ta, và làm người ta phục cậu ha?
Nó tức quá nhổ toẹt một chữ mà tôi không tiện viết ra đây.
Nói là không quan tâm (đến Auto), mà quan tâm hơi quá đáng đấy.
Còn khó chịu khi gặp người Auto đâu có khó chịu bằng gặp những người cố tình (bằng tay) phá người khác.
Tôi đã từng bị đánh hội đồng. Tôi đang Auto ở Lãng Quên, vẫn ngồi nhìn màn hình.
Có 2 team chạy vô, nói với nhau: kill thằng này đi để lấy bãi. Rồi nó kill team của tôi luôn.
Tôi đang chơi ở Hầm Tetra, vừa Auto vừa nhìn màn hình.
Nó ỷ mạnh chạy lại xây súng pháo ngay cạnh tôi.
Tôi hỏi làm gì vậy.
Nó nói ks chứ làm gì nữa.
Tôi dời ra xa một chút.
Nó chạy theo xây pháo ngay cạnh tôi, trắng trợn.
Nó nói yếu thì phải chịu thôi, không phục nó thì PK.
Tôi nói: Cậu làm như PK thắng người khác là chứng tỏ cậu hơn được người ta, và làm người ta phục cậu ha?
Nó tức quá nhổ toẹt một chữ mà tôi không tiện viết ra đây.
khi không bị ăn chửi với chửi nhau chí chóe có lý do thì cái nào gây bực mình hơn ^,..,^. Mà thật ra cái lý do để bị ăn chửi lại rất là buồn cười
. Mà thôi ko tranh luận linh tinh nữa mệt rồi đi ngủ :)
.
.