Vừa mới ở nhà gilfriend về. Chả là lên yahoo nó bảo qua phơi đồ phụ(nhà cũng gần), khoảng gần 1 giờ trưa mình qua, chỉ có mình ẻm ở nhà 1 mình, rồi ngồi nói chuyện, giỡn. Rồi nhỏ nói mệt xong kêu ngủ. Mình cũng mới uống thuốc sổ mũi(cảm mà, trong đó có thuốc ngủ), cũng phê phê nên ngủ lun.
Bình thường xem JAV nhiều nên toàn nghĩ lung tung ko.
Khoảng 4h về...
Mọi người nghĩ sao về tình huống này, và nếu là mình thì mình sẽ xử lý ntn?
Nếu đánh giá về mình thì mấy pác sẽ chọn cái nào(hix nick mới ko cho tạo poll):
1. 1 con người ngoan đạo(trên đời này hiếm lắm, tốt)
2. Gà thế, đúng là gà của gà(mỡ đến miêng ko đớp)
3. Gay gay gay gay gay.....
4. Haiz, ko bít nữa
5. Tem
PS: ah` đây là first love nha, mấy ông nào love liếc tùm lum thì miễn ý kiến
Ah` còn 3 ngày nữa nhỏ mới đủ 18 tuổi, nên ko bít nếu tình hình theo chiều hướng khác có bị jail ko
Chém nửa chữ đi đầu xuống đất suốt đời. Ah` ai comment nhớ chọn số lun nha
Bình thường xem JAV nhiều nên toàn nghĩ lung tung ko.
Khoảng 4h về...
Mọi người nghĩ sao về tình huống này, và nếu là mình thì mình sẽ xử lý ntn?
Nếu đánh giá về mình thì mấy pác sẽ chọn cái nào(hix nick mới ko cho tạo poll):
1. 1 con người ngoan đạo(trên đời này hiếm lắm, tốt)
2. Gà thế, đúng là gà của gà(mỡ đến miêng ko đớp)
3. Gay gay gay gay gay.....
4. Haiz, ko bít nữa
5. Tem
PS: ah` đây là first love nha, mấy ông nào love liếc tùm lum thì miễn ý kiến

Ah` còn 3 ngày nữa nhỏ mới đủ 18 tuổi, nên ko bít nếu tình hình theo chiều hướng khác có bị jail ko
Chém nửa chữ đi đầu xuống đất suốt đời. Ah` ai comment nhớ chọn số lun nha




