Wolverine92
Mr & Ms Pac-Man
- 24/6/09
- 144
- 4
Nga à
đ.a không biết nói sao nữa,không biết vì sao lại viết nên bức thư này , không biết vì sao mình lại tồn tại... , có lẽ, vì đ.a đang say ....
Mà thật sự là , rất say ấy , say một t/y thầm kín bấy lâu nay Nga biết không, ...
Những ngày đầu mới gặp Nga , tình cờ được xếp chung một đội tn , tớ không biết từ lúc nào ánh mắt đó đã đi vào trái tim tớ rồi , rồi cũng hết những ngày tháng tn ấy , những ngày tháng mà chỉ cần mỗi buổi sáng, được liếc nhìn Nga 1 cái , được nhìn thấy Nga nở nụ cười , chỉ một lần thôi , là tớ lại có dư sức mạnh , dũng khí để mà tiếp sức cả ngày trời =.= ....
, nghỉ hè, tớ cố làm mọi cách để quên đi hình bóng Nga, không sms , không gọi điện , những tưởng rằng con tim sẽ thôi thổn thức gọi tên Nga, nhưng không , tình yêu , nó đi ngược lại với lý trí của tớ Nga ạ cũng đến lúc tớ chẳng kìm nén được mình nữa, lại chủ động liên lạc lại vs Nga, lại được nhìn thấy hình bóng ấy , nụ cười ấy , tớ tự nhủ sẽ cố gắng làm tất cả để Nga được vui lòng, tớ biết rằng tớ chẳng đẹp trai , chẳng giàu có , đôi khi cũng không chân thật như tớ vẫn luôn hứa với Nga, rồi sẽ có lúc, tớ nói dối Nga rằng tớ khỏe trong khi tớ rất mệt , nói rằng cuộc sống tớ tốt trong khi mọi thứ đều xáo trộn ...
Vậy đấy , tớ chẳng có ưu điểm gì, nhưng mà, tớ yêu cậu, Nga à,thật lòng và không vụ lợi
Đừng giận tớ những lời tớ nói nhé , có đôi khi tớ dối Nga nhưng cũng chỉ vì không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt Nga thôi, không muốn những điều tớ bận tâm lại làm Nga phải khổ sở , Nga à, hãy để tớ là cây Tùng che chở cho Nga trong những ngày bão tố , hãy để tớ quan tâm và chia sẻ những khó khăn cùng Nga nhé,
Có những mối tình thoảng qua như giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp ng`, tớ biết , trước đây đã có ng cập bến trái tim của Nga rồi, để lại trong Nga những mất mát và hạnh phúc, nhưng giờ đây cũng chỉ là kỉ niệm thôi, tớ không mong rằng tớ là người đến trước của Nga, nhưng tớ biết rằng , tớ thực sự là nửa thất lạc cuối cùng mà Nga cần tìm cho mình ,
Tớ yêu Nga không vì gì hết mà chỉ đơn giản vì tớ yêu Nga thôi , yêu rất nhiều ấy, t/y đơn giản nhưng dịu dàng
Ng ta vẫn nói rằng t/y đẹp là t/y vượt qua được gian lao trắc trở, tớ cũng mong rằng, t/y tớ dành cho Nga sẽ giúp tớ vượt qua tất cả để mãi chờ đợi và yêu Nga nhé.
Thôi, tớ chỉ viết đến đây thôi, nếu Nga không thể cho tớ một cơ hội nào , thì hãy xem như chưa hề có tờ giấy này, chưa hề có tớ, vững bước tiến tới trong bước đường đời nhé,
Nhưng có một ngày nào đó Nga cảm thấy điều ngược lại, thì hãy nhớ rằng tớ vẫn yêu Nga, vẫn chờ đợi , khi đó Nga chỉ việc ngoảnh mặt nhìn lại thôi nhé, và sẽ thấy tình yêu của tớ ,
R.I.P , my love:(
đ.a không biết nói sao nữa,không biết vì sao lại viết nên bức thư này , không biết vì sao mình lại tồn tại... , có lẽ, vì đ.a đang say ....
Mà thật sự là , rất say ấy , say một t/y thầm kín bấy lâu nay Nga biết không, ...
Những ngày đầu mới gặp Nga , tình cờ được xếp chung một đội tn , tớ không biết từ lúc nào ánh mắt đó đã đi vào trái tim tớ rồi , rồi cũng hết những ngày tháng tn ấy , những ngày tháng mà chỉ cần mỗi buổi sáng, được liếc nhìn Nga 1 cái , được nhìn thấy Nga nở nụ cười , chỉ một lần thôi , là tớ lại có dư sức mạnh , dũng khí để mà tiếp sức cả ngày trời =.= ....
, nghỉ hè, tớ cố làm mọi cách để quên đi hình bóng Nga, không sms , không gọi điện , những tưởng rằng con tim sẽ thôi thổn thức gọi tên Nga, nhưng không , tình yêu , nó đi ngược lại với lý trí của tớ Nga ạ cũng đến lúc tớ chẳng kìm nén được mình nữa, lại chủ động liên lạc lại vs Nga, lại được nhìn thấy hình bóng ấy , nụ cười ấy , tớ tự nhủ sẽ cố gắng làm tất cả để Nga được vui lòng, tớ biết rằng tớ chẳng đẹp trai , chẳng giàu có , đôi khi cũng không chân thật như tớ vẫn luôn hứa với Nga, rồi sẽ có lúc, tớ nói dối Nga rằng tớ khỏe trong khi tớ rất mệt , nói rằng cuộc sống tớ tốt trong khi mọi thứ đều xáo trộn ...
Vậy đấy , tớ chẳng có ưu điểm gì, nhưng mà, tớ yêu cậu, Nga à,thật lòng và không vụ lợi
Đừng giận tớ những lời tớ nói nhé , có đôi khi tớ dối Nga nhưng cũng chỉ vì không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt Nga thôi, không muốn những điều tớ bận tâm lại làm Nga phải khổ sở , Nga à, hãy để tớ là cây Tùng che chở cho Nga trong những ngày bão tố , hãy để tớ quan tâm và chia sẻ những khó khăn cùng Nga nhé,
Có những mối tình thoảng qua như giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp ng`, tớ biết , trước đây đã có ng cập bến trái tim của Nga rồi, để lại trong Nga những mất mát và hạnh phúc, nhưng giờ đây cũng chỉ là kỉ niệm thôi, tớ không mong rằng tớ là người đến trước của Nga, nhưng tớ biết rằng , tớ thực sự là nửa thất lạc cuối cùng mà Nga cần tìm cho mình ,
Tớ yêu Nga không vì gì hết mà chỉ đơn giản vì tớ yêu Nga thôi , yêu rất nhiều ấy, t/y đơn giản nhưng dịu dàng
Ng ta vẫn nói rằng t/y đẹp là t/y vượt qua được gian lao trắc trở, tớ cũng mong rằng, t/y tớ dành cho Nga sẽ giúp tớ vượt qua tất cả để mãi chờ đợi và yêu Nga nhé.
Thôi, tớ chỉ viết đến đây thôi, nếu Nga không thể cho tớ một cơ hội nào , thì hãy xem như chưa hề có tờ giấy này, chưa hề có tớ, vững bước tiến tới trong bước đường đời nhé,
Nhưng có một ngày nào đó Nga cảm thấy điều ngược lại, thì hãy nhớ rằng tớ vẫn yêu Nga, vẫn chờ đợi , khi đó Nga chỉ việc ngoảnh mặt nhìn lại thôi nhé, và sẽ thấy tình yêu của tớ ,
R.I.P , my love:(







, ngưỡng mộ bạn này thật vì mình cũng thế 
