[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Hê hê, cứ xem thử Ô Sào Trần Mưu xây dựng Thuần Vu Quỳnh thế nào rồi 2 bác lại chiến tiếp ;)).
 
Nguyên văn cậu ấy viết
ko có mưu ko có sức sao chỉ huy được ai.
Chỉ vô dũng vô mưu thì bất phục nhân. Cậu cố ý bóp méo để hiểu theo ý của cậu rằng là tướng phải lắm mưu nhiều kế mới không phải vô mưu.
Xin hỏi bày trận đối đầu trực diện có cần binh pháp không, có phải việc thằng không có suy nghĩ làm được hay không, có phải tư cách làm tướng hay không? Cậu cố ý gạt nó đi, nhìn việc đối trận bằng ánh mắt khinh thường, đó là tầm nhìn của cậu có hạn vậy.
Tư cách làm tướng của 1 danh tướng không phải dựa vào cậu đọc thấy La Quán Trung viết ra bao nhiêu mưu kế! Thế không ghi rằng trận này "có dụng mưu" thì hẳn là trận đấy quân lính cứ xếp thẳng 1 hàng húc vào là thắng chăng?
Lưu Bị lúc trú ở Kinh Châu được đóng binh ở đất riêng, có quan hệ riêng, có thế lực riêng, có danh tiếng riêng. Ai bảo ko có ảnh hưởng gì đến Lưu Biểu?! Chưa kể Lưu Bị đã có tiếng ở đất nào thì hại chủ đó, Lưu Biểu ko đề phòng mới là lạ. Nói như bạn thì lũ Trương Doãn, Sái Mạo năm lần bảy lượt tìm cách hại Bị làm gì?!
Tôi bảo Lưu Bị lúc đấy chỉ có mỗi cái danh đấy! Đất cắm dùi là người cấp cho, quan hệ riêng(Lưu Kì?), thế lực riêng(chả thấy) cũng không đổi ra lính để Bị làm loạn được. Tiếng hại chủ khác xa với phản chủ, và tiếng đấy khiến người mê tín e ngại giữ khoảng cách chứ không thể là lý do để đề phòng làm phản =)) Trương Doãn Thái Mạo đối phó với Lưu Bị cũng chẳng phải vì trung tâm với Lưu Biểu mà vì lợi riêng, lòng trung thành của 2 anh này thì dùng câu cậu thích nhất "về đọc lại đi".
Đem Lưu Bị đang lúc khố rách áo ôm nhưng mang chiêu bài Hoàng Thúc(TM chém thành Nhân Vương") so với Hàn Toại hùng cứ Kim Thành, từng đánh nhau chết bỏ với Mã Đằng, quả là so sánh có sức thuyết phục quá chừng! :-<

Và cái phòng của Siêu là chém bay cả tay Hàn Toại, ép Hàn Toại về phe Tháo. Đề phòng hay quá!~! Chém Toại chả có tội gì đâu. Nhưng đạo lý được chứng minh là Siêu sao đó bị quân Tháo đuổi suýt ko còn đất để về nữa. Đạo lý nó nằm ở chỗ đấy đấy.
Người thích kêu người khác đọc truyện thì thỉnh thoảng cũng nên đọc lại truyện.
Đã bảo chính sử không có màn chặt tay, và theo TQDN thì Hàn Toại cũng bộ tướng lập mưu làm phản rồi Siêu mới động thủ! Đạo lý được chứng minh là không chém Hàn Toại thì Mã Siêu chết ngay trước khi quân Tào tới đánh rồi =)) Mới đầu còn hùng hổ kể tội "chém cả chú" giờ chắc mới tra ra Mã Đằng với Hàn Toại vốn cũng có thù nên bớt khoảng "chém chú" rồi hả :)

Nói một hồi thấy chỉ có 1 câu nghe được là Quan Vũ thường bại tướng quân. Tôi thích câu này vì tôi cũng chẳng phục Quan Vũ!
Nhưng không phục không có nghĩa kéo xuống hàng "vô mưu". Dùng kế phá được quân cứu viện của Vu Cấm, dù cậu bôi bác ra thế nào thì vẫn là Vũ lợi dụng địa thế dùng binh thắng lợi, thắng 1 trận nhỏ trong cả 1 chiến dịch thất bại không có nghĩa cậu có quyền gạt nó đi. Cậu nói 1 hồi vẫn là Vũ với Siêu cuối cùng bại trận, vì vậy sổ toẹt tất cả, gán cho cái mác vô mưu, thế còn không nhận bản thân chỉ nhìn kết quả mà phán thì chẳng biết nói sao.
Bỏ qua diễn biến, chí nói chung cuộc thì Khương Duy đột kích GCL 1 lần cứ gọi là ăn rùa vì rốt cuộc vẫn phải hàng, theo GCL đánh Kì Sơn bao nhiêu trận không cần biết nhưng rốt cuộc phải rút quân thì thua vẫn hoàn thua, nối nghiệp rồi đánh với Chung Hội chỉ để dẫn đến kết cục là vong quốc, thế nên chiếu lý cứ gọi là là thường bại tướng quân, gọi là vô mưu chăng?
 
Chỉnh sửa cuối:
hình như ku Quỳnh xuất hiện trong tập 34 rùi mà, đi chung với 4 thằng nữa và bị anh Hỏa đập cho tơi bời
 
Tạm dừng tranh luận để thưởng thức hồi 323 nhá
Hồi 323: Chính kì chi biến
Dịch: Nguyễn Hà An
Add text: Phạm Công^^!
Nguồn: http://www.facebook.com/pages/HOI-NHUNG-NGUOI-HAM-MO-HOA-PHUNG-LIEU-NGUYEN/100225023354823
[SPOIL]
001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

021.jpg

020.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

[/SPOIL]
Link download http://www.mediafire.com/?q87snag27pggf4e
 
Viên Phương bật ulti rồi :o, Bát Trận Đồ :o

a Quách kì này chắc khó thoát nổi >.<
 
Quả nhiên vì kết quả ai cũng biết trước nên Viên Phương được lăng xê kinh thật :) Quách Gia lần này chịu thiệt không hiểu bác Mưu cho tự trả thù hay sẽ kéo tam kì bu vào hội đồng đại sư huynh.

Thắc mắc là Viên Phương nhập trận thì ứng biến nhanh hơn nhưng làm làm cách nào từ giữa trận truyền lệnh biến trận cho các tướng được :-s Đứng ngoài còn dùng trống chiêng truyền lệnh chứ đứng giữa trận vẫy tay mà toàn quân biết đường làm theo thì tài thật ?!?
 
Dùng china mobile thôi .
 
Quả nhiên vì kết quả ai cũng biết trước nên Viên Phương được lăng xê kinh thật :) Quách Gia lần này chịu thiệt không hiểu bác Mưu cho tự trả thù hay sẽ kéo tam kì bu vào hội đồng đại sư huynh.

Thắc mắc là Viên Phương nhập trận thì ứng biến nhanh hơn nhưng làm làm cách nào từ giữa trận truyền lệnh biến trận cho các tướng được :-s Đứng ngoài còn dùng trống chiêng truyền lệnh chứ đứng giữa trận vẫy tay mà toàn quân biết đường làm theo thì tài thật ?!?

Thường là vẫy ra hiệu cho đại tướng của từng đội điều hành, rồi bọn binh tốt kia cứ thế mà làm thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Làm thế nào mấy viên tướng biết khi nào Viên Phương vẫy tay mà nhìn nó mới là vấn đề :)) đó là chưa kể Viên Phương trực tiếp cầm 4 đạo du binh di chuyển liên tục, đổi trận liên tục đối phó Quách Gia chứ không đứng yên. Đành rằng cho VP đứng giữa ba quân vẫy tay bố trận thì verykool, nhưng từ tàn binh trong sau 1 đêm có thể hợp thành trận pháp "thất truyền" chỉ bằng mấy cái vẫy tay người thấy người không thì bác Trần chém cũng hơi quá :-s
 
Chương này cực hay :x Đọc mà máu cứ như sôi lên, cảm giác cứ như HPLN mấy tập đầu.
 
Bát trận đồ hình như sau này còn được ngọa long dùng nữa, có phải 0 nhỉ

Mà phải công nhận bát trận đồ này thực hơn trong phim nhiều, lần đầu thấy thực tế vậy chứ trước giờ toàn thấy tào lao 0
 
http://thuykinhphu.wordpress.com/
Wordpress của anh An lập để post về HPLN, thường là dịch text chap mới với giải thích các thuật ngữ nha huynh đệ :D
^: Giờ mới đến Quan Độ chờ đến lúc mà Ngọa Long dùng trận pháp này bẫy TMY thì còn lâu :))
Ps: chắc bác Trần Mưu đặt tên con là Trần THọ quá =))
 
Làm thế nào mấy viên tướng biết khi nào Viên Phương vẫy tay mà nhìn nó mới là vấn đề :)) đó là chưa kể Viên Phương trực tiếp cầm 4 đạo du binh di chuyển liên tục, đổi trận liên tục đối phó Quách Gia chứ không đứng yên. Đành rằng cho VP đứng giữa ba quân vẫy tay bố trận thì verykool, nhưng từ tàn binh trong sau 1 đêm có thể hợp thành trận pháp "thất truyền" chỉ bằng mấy cái vẫy tay người thấy người không thì bác Trần chém cũng hơi quá :-s
Ở đoạn này tui thấy là trong trận Phương đứng 1 vị trí, di chuyển ít, bọn tướng dưới nhìn theo hướng vị trí đó, trong trận chắc khó nhầm lẫn. Hơn nữa, trước lúc nhập trận Phương đã bố trí cho các đội chọn trận sẵn rồi, đám tốt thí này nói là tàn binh nhưng mà vẫn là lính có kỷ luật, thua chạy tán loạn nhưng có đầu lĩnh kêu gọi thì vẫn phải quay về :D
 
Đã có chap mới rồi. :x
Phen này Quách Gia ra bã. \m/ Mình đã biết trước rồi mà.

Viên Phương có lẽ sẽ thua vì mấy thằng con Viên Thiệu, dễ mấy thằng này về sau phá kế của anh lắm :( Chứ với trình độ và lực lượng thế này mà thua Quan Độ là không tưởng. :D

Thôi, tung hoành cho đã đi Nhất Kỳ. \m/
 
Các ông chém không chán à, trận trước Lương Sú điều quân trong trận sao không chém đi, đến anh Phương thì cứ thắc mắc. Rõ là vớ vẩn!
 
chap này đọc khí thế hẳn cứ như ngày đầu ;;) Mong lão Trần chế hay chút, chứ cứ như mấy chap gần đây toàn theo lối mòn tiểu thuyết đọc chán gần chết . Ít nhất muốn Viên Thiệu thua thì phải có 1 cái " Thành hạ nhất tụ" version II chứ ;));))
 
thấy bên topic của one piece có hình bộ lịch đẹp lắm, anh em mình cũng làm 1 bộ lịch màu 12 trang mừng năm mới đi chứ ^__^
 
Dù sao, có lẽ sau trận Quan Độ này, Bát kỳ mất đi 2 "em". Than ôi... Bác Mưu kỳ này "nâng bi" Viên Phương quá dữ...
 
Rõ ràng là VP ko di chuyển nhiều , QG nhảy từ trên cao xuống chỉ vào tử địa chắc ý là chỉ vị trí VP ở đó , nếu đánh vào đó làm VP loạn thì có thể đại quân cũng loạn theo vì ko được chỉ huy nữa
nói chung VP đã nắm tay lại thì QG đứt rồi
 
Em xin phép chỉ là dạng ăn theo nói leo thôi nhưng theo quan điểm không có Đại tướng vô Mưu.
Mã Siêu từ lúc xuất hiện đến lúc chết, ko có được 1 cái mưu kế nào, cũng bị địch xỏ mũi mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tháo cũng chỉ khen Siêu vũ dũng anh tuấn chứ chẳng thấy nhắc gì đến mưu trí. Vậy ko phải nhờ sức trâu còn nhờ gì nữa? À, chắc là nhờ danh môn nhỉ ;)) . Mà bạn cũng ko nên đánh giá cái lãnh đạo cao quá. Muốn lãnh đạo người khác thì có thể bỏ tiền ra. Cũng có thể là được người thân cất nhắc hoặc truyền lại. Chừng như thế, chưa chắc đã có tài cầm binh. Còn kẻ dưới, mang cái ngu trung, tâm lý nô lệ, lại bị cái lợi nhỏ nó nhử mà ko dám bỏ, nên bị sai bảo là dúng rồi.
Vì thấy bác Donnie nói Siêu là thằng đầu đất nên em vội đọc lại Tam Quốc Chí của Trần Thọ chuyện Mã Siêu xem anh có thật sự ngu dốt không :

Sơn dương công tái ký viết: Ban đầu, Tào công đóng quân ở Bồ Bản, muốn sang phía Tây.
Siêu bảo Hàn Toại rằng: “Ta nên giữ Bắc sông Vị cự địch, bất quá chỉ chừng mươi ngày, vùng Hà Đông hết lương, bên kia tất bỏ chạy.”
Toại nói: “Mặc kệ địch qua sông, ta tràn ra chặn đánh giữa chừng, chẳng hay hơn ư?”.
Bởi thế kế của Siêu chẳng được thi hành.

Tào công nghe việc ấy nói: “Thằng ranh họ Mã chẳng chết, ta chết không có đất mà chôn.”


Em xin dẫn chứng ra như thế để thấy rằng Tháo thật sự sợ và đánh giá Siêu là người nhìn xa trông rộng chứ không thuộc dạng vô Mưu, mời bác Donnie có ý kiến.

---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 13:48 ----------

Bàng Đức, Vu Cấm do mâu thuẫn với nhau nên mới ko chuẩn bị, đừng bảo cái này do Vũ cài gián điệp nhé :"> . Lũ thì là thường niên, nhưng chém được có 2 tướng cứu viện, Vũ đã phá được thành chưa?! Cái nào mới là mục tiêu chính?!
Em xin phép lục lại ít tư liệu Tam Quốc Chí của Trần Thọ để phản biện ý kiến của bác Donnie :
Vu Cấm
Năm Kiến An thứ hai mươi bốn, Thái Tổ ở Trường An, sai Tào Nhân đánh Quan Vũ ở Phàn Thành, lại phái Cấm giúp đỡ Nhân. Mùa thu, có mưa lớn, Hán thuỷ mênh mông, đất bằng nước cao mấy trượng, bảy cánh quân của bọn Cấm đều chìm nghỉm. Cấm cùng với chư tướng trèo lên cao trông ra ngọn nước, không có chỗ trốn tránh, Vũ cưỡi thuyền lớn tới đánh bọn Cấm, Cấm bèn hàng, chỉ có Bàng Đức chẳng chịu thất tiết phải chết.
Bàng Đức :
Nhân sai Đức đóng quân cách phía bắc Phàn Thành mười dặm, gặp lúc trời đổ mưa lớn hơn mười ngày, nước sông Hán mênh mông, dưới chân Phàn Thành đất bằng sâu năm sáu trượng, Đức cùng chư tướng tránh nước ngập ở trên đê.
Tào Nhân
Quan Vũ đánh Phàn Thành, bấy giờ nước sông Hán mênh mông, bảy cánh quân của bọn Vu Cấm bị chìm đắm, Cấm hàng Vũ. Nhân có mấy nghìn nhân mã giữ thành, một số đoạn tường thành mỏng bị nước tràn ngập. Vũ cưỡi thuyền đến sát thành, vây chặt mấy vòng, liên lạc trong ngoài bị cắt đứt, lương thực sắp hết, cứu binh không đến. Nhân khích lệ tướng sĩ, thề giữ đến chết, tướng sĩ đều cảm động không ai hai lòng. Từ Hoảng đến cứu, nước cũng đã giảm chút ít, Hoảng từ phía ngoài tập kích Vũ, Nhân được dịp ra khỏi vòng vây.Vũ phải lui binh.
+Trong Tư liệu không cho thấy rằng Cấm và Đức mâu thuẫn với nhau về cách đóng quân và thông qua thông tin về địa hình cũng thấy rằng xung quanh Phàn Thành đều rất trũng Quan Vũ vây Phàn Thành lúc trời chưa mưa quân của Cấm và Đức đến cứu viện đã đóng quân cách Phàn Thành 10 dặm roài chẳng lẽ lại đóng ở tận trên núi xa thì cứu viện thế nào ợ.
+Về việc tiêu diệt được 7 đạo quân cứu viện của Tào quân , chém được đại tướng Tiên Phong Bàng Đức, làm cho Tào Tháo có ý định rời đô cho thấy một vấn đề là Tháo cũng chưa có phương án gì đối đầu một khi Vũ chiếm được Phàn Thành ;;). Nên đừng có nói Vũ chỉ cậy Trâu :D
+Thành công của một trận đánh ngoài việc đạt được Mục Tiêu cơ bản là chiếm Thành chiếm đất còn có các mục tiêu khác là tiêu diệt Sinh lực địch và tạo ra sự hưởng ứng của bọn cơ hội trong khu vực chiến trường . Vũ đã làm được các vấn đề đó.
Thử hỏi nếu tiềm lực quân sự của Tào Ngụy không lớn có thể liên tiếp cử các đạo binh cứu viện đến Phàn Thành thì với cái dũng cảm của Tào Nhân cuối cùng cũng làm mồi cho Cá mà thôi :D
Quan Vũ có hơi nhiều điểm đen trên sự nghiệp cầm binh ấy chứ lại. Hơn nữa, Tào Tháo đã chiếm được Uyển Thành, do bất cẩn mà bị Trương Tú đánh trộm. Còn Quan Vũ mất Kinh Châu là do sự sắp đặt sai lầm từ đầu đến cuối, đến nỗi sau này ko còn đường mà về. Vậy nên, một lần nữa xin lỗi, cái quá trình cậu đưa ra chỉ là giả cầy.
Bác cho em các điểm đen của Quan Vũ trong sự nghiệp với ạ :)
Aristore có nói : Khi người ta đang thành công thì tai họa luôn luôn bất ngờ ập tới .
Tào Tháo không phải do bất cẩn mà mất Uyển Thành : Khi Thành công lớn rồi sinh cảm giác vô địch thỏa mãn với những gì mình đang đạt được và vô tình đụng chạm đến cảnh tượng không vui của người khác. Tháo bắt vợ của Trương Tế ( anh Trương Tú ) để vui vầy , như thế là làm nhục Tú nhưng Tháo lại cho là chuyện bình thường. Cũng như Vũ đối với Tôn Quyền thôi.
Thử Hỏi nếu Lã Mông và Lục Tốn có hành động khác thường để Vũ phải đề phòng xem, liệu có dễ dàng chiếm được Giang Lăng hay không.
Em thì thấy rằng để cả Tào ngụy và Tôn Ngô xúm vào nghĩ đủ mưu kế để diệt Vũ cũng đủ cho mọi người thấy sự anh Hùng và Mưu trí của Vũ nó phải ở tầm nào rồi , thì mới phải vận động cả Hứa Đô và Kiến Nghiệp cùng đánh Vũ , chứ nếu Vũ vô mưu thì cứ cử đại một thằng Mưu Sỹ nào đó đi hù dọa Vũ là xong có gì mà phải phức tạp thế :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top