Đầu tiên là vài dòng nhờ Mod :
Để tiện cho việc anh em bàn luận và chém về những hoạt động rất sôi nổi trong thời gian qua, tôi sẽ tổng hợp tường thuật về buổi sinh nhật GGG và trận đá bóng giao lưu vào topic này để tránh loãng, sau khi mọi người chém đã rồi thì sẽ chuyển sang topic "Kỷ niệm Box Fighting Games" để lưu trữ. Luôn tiện nhờ mod del hộ mấy bài ngoài nội dung ở topic trên đó đi, để post liền mạch hơn. Thanks Mod.
Tường Thuật Lễ Sinh Nhật Guilty Gear Gang 30/10/2010 :
Foreword :
Trước tiên một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia, góp phần làm nên một buổi tối đầy ý nghĩa của GGG. Như tôi đã nói trước đây, lịch sử và sự phát triển của GGG nằm trong tay các bạn, trong tay tất cả chúng ta chứ không bởi một cá nhân nào khác. Đặc biệt là với những thành viên trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, những trang tiếp theo của GGG's Chronicle sẽ do chính các bạn viết nên. Hãy tự tin và cùng cố gắng, vì mục tiêu chung mà chúng ta cùng hướng tới
"Beyond The Game"
Các thành viên GGG đã sát cánh bên nhau qua rất nhiều sự kiện, lúc vui vẻ cũng như khó khăn trong suốt 5 năm qua, và điều mà chúng ta đạt được, có cùng nhau, thực sự đã vượt qua giới hạn của một Game Club thông thường.Guilty Gear chính là chiếc cầu nối đã mang tất cả mọi người đến với nhau,dù có rất nhiều khác biệt trong tính cách cũng như cuộc sống. Song trên quan điểm leader, tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn trong đó. Chính sự khác biệt đó mang lại cho chúng ta những trải nghiệm thú vị hơn, và một cộng đồng gắn bó hơn, chứ không phải sự chia rẽ. Hãy thử tưởng tượng tất cả mọi người đều có hậu như Hero, hoặc ngược lại hổ báo như Ob, thì lúc đó GGG là cái chuồng gà công nghiệp siêu thịt hoặc siêu trứng chứ không phải là một cộng đồng gắn kết như bây giờ. Hãy lấy sự khác biệt của cá nhân mình làm đa dạng cho tập thể, chứ không phải để tách mình ra. Tại đây, tất cả các bạn đều được chào đón :).
Cũng nhân dịp này, xin được cảm ơn ( Vâng, lại cảm ơn, nhưng tôi không thể không đề cao những đóng góp của họ ) tới những thành viên đã từng tham gia GGG trong quá trình 5 năm phát triển, mà hôm sinh nhật, hoặc hiện giờ không thể góp mặt vì những lí do riêng như :
CrazyFaust
Kanj
HwangRyong
Wasabi
CardMaster
Imyuki
HurtDieOr...
Johnny_07
SolFlame
Kid
Miuwhi
Anji
Anjimito
Squall
Novastrike
Long
Lecaf
Chipp (CHAOS)
RùaKnight
DrKi
Lâm9p
Kries
Hynplo
RinSaori
.........
và còn rất nhiều thành viên khác mà nhất thời tôi không thể nghĩ ra hết. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì những đóng góp cho GGG trong thời gian qua.
Tường thuật :
Tâm sự dài dòng thế đủ rồi, giờ vào nội dung chính không có các bạn trẻ ném đá :
Có thể nói đây là một buổi tối đã được các thành viên mong đợi từ rất lâu,bằng chứng là một hàng dài xe xếp kín vỉa hè LNĐ khiến mấy chú cơ động tưởng có bão tố chi đây. Trích lời một thành viên thì "Chưa có bao giờ đông như hôm nay". Trong cửa hàng thì chật người ngồi hành tỏi, ngoài vỉa hè thì một phi đội ngồi gặm kebab cầm hơi hoặc mần PSP đợi tới giờ xuất kích.
Cuối cùng giờ G đã tới, mọi người lên đường đến điểm G theo kế hoạch định sẵn. Do đã đặt lịch thuê địa điểm từ trước nên không gặp khó khăn gì trong việc sắp xếp cả trừ một số trục trặc nho nhỏ về phần cứng. Tuy nhiên cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ việc chờ xõa.
Không gian cũng khá thoải mái rộng rãi ( Lúc này thôi, đoạn sau các chú bắt đầu thăng thì chật ních), nhưng lúc này mọi người còn đang chạy tán loạn chưa ổn định được, chỉ có một dãy ghế là đã được các thành phần cơ hội chiếm giữ :
Chúng tôi là KTV
Mình vẫn còn teen lắm

Mở đầu chương trình là đôi dòng phát biểu ngắn gọn của chủ tịch Ky và lão thành cách mạng GhostVN. Sau vài lời khai mạc này, tất cả các thành viên đứng lên chào cờ và đồng thanh hát Háp Pi Bớt Đây Engvish Version by CardMaster :
[video]z72WT9Jfuq8[/video]
Sau màn hát hò thì đương nhiên là phải có chụp ảnh với bánh SN của tất cả.......à quên, hầu hết các thành viên rồi ( trừ đồng chí chụp ảnh và thành viên tới muộn ). Bác Ghost có trách thì trách thằng Puppy nó chụp kiểu kia xấu quá,mất hết cả hàng đứng nên phải lấy kiểu này tạm

Ngay sau màn foreplay này là vào phần nội dung chính, bao gồm trình bày về lịch sử phát triển GGG trong 5 năm qua cũng như phương hướng và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới được giới thiệu bởi các thành viên chủ chốt.
Tổng kết các giải đã tổ chức - by Yuna :
Kế hoạch làm video - by Puppy :
Công việc đã hoàn thành.........giờ là lúc XOOOOÕÕAAAAAAAAAA
:Mở đầu với bài toán chia bánh : Chủ tịch lúc này hình như đã chơi mấy chai rồi mà tay run đến mức phải để em Raimei cầm hộ mới cắt được bánh
???
Sau khi đã ấm bụng với khẩu phần của mình, Bossụ aka Robin Hót mở đầu,khuấy động phong trào với màn solo bốc lửa "Cơm không xin đừng chan đầy nước mắt" một version của "không yêu xin đừng nói lời cay đắng". Nỗi niềm bấy lâu nay ăn canh hành đã được anh truyền tải thật chân thực và xúc động đến nỗi các khán giả chỉ biết đưa tay theo điệu nhạc, chìm trong xúc cảm, đâu đó vang lên những tiếng rên thổn thức "Giáo chủ, em nguyện theo anh suốt đời".
Hãy xem màn trình diễn của thí sinh Robin Hót và bầu chọn cho anh tại VietNam Idol, bằng cách soạn tin nhắn BOSSỤ X gửi đến số 5501 ( Năm năm không thọt). Trong đó X là số người dở hơi giống bạn.
[video]V4jQhEt3BcY[/video]
Nhưng phải công nhận là sức hút ma công của giáo chủ thật sự ghê gớm, tới nỗi mà đến sáng thứ 2 khi đi làm, đồng nghiệp của người viết tường thuật bỗng thấy kì lạ khi thấy tay Rockfan này vừa ngồi code vừa lẩm nhẩm :"Mất đi người yêu anh thì sao.....". No comment.
Sau phát súng hiệu mở đầu của giáo chủ tà giáo, các môn sinh như được tiếp thêm sức mạnh và trở nên hung bạo bất ngờ :
Ninjaaoanh vật vã phiêu diêu với một bài gì đó liên quan tới bài bạc mà tác giả ko nhớ tên
:
Người Việt Trầm Lặng TrọngSama cũng lên góp vui, ở giữa là Ob sau chai thứ nhất :
Thêm một vị khách đầy bất ngờ trong buổi gặp mặt : Lynx - một legend của GGG với tư cách là người đầu tiên đi hết 1000 survival levels của GGXX#R bằng Sol mà không cần dùng tới Dustloop. Cũng là người đặt viên gạch đầu tiên cho phong trào GGVN từ năm 2002, khi anh chơi bản GGX và lôi kéo chiến hữu Yoshiki aka Ky tham gia. The wheel of fate was turned
.Sự xuất hiện của anh đã hâm nóng bầu không khí vốn đã rất nhiệt của hội.Liên tiếp những câu hỏi đầy ngưỡng mộ được đặt ra như "Ôi anh trông giống Daisuke Ishiwatari quá" hoặc "Ôi, ăn thua gì, em nghe Hoang Dâm bảo anh còn là bố của Daisuke ấy chứ".
Kỉ niệm ngày hội ngộ, ba thành viên thuở nào trong tứ trụ (Gãy một còn ba - CrazyFaust ) một thời của GGG hồi tưởng kỉ niệm với "If we hold on together" - như một lời nhắn nhủ tới thế hệ sau
:[video]na6IrKYfkv8[/video]
Có lẽ độ chất của Lynx đã tạo thành chất xúc tác cho bầu không khí xõa tại đây bùng nổ, các bạn trẻ trở nên thèm khát tình người và nguy hiểm hơn rất nhiều, những cuộc bondage, threesome, 4some diễn ra khắp nơi, lúc ở góc này, lúc ở góc khác, người hát cứ hát, người bóp cứ bóp :
Sờ người hôm trước hôm sau người sờ :
Rất may trong lúc độ xõa đang tăng cao và có nguy cơ climax thì những âm điệu nhẹ nhàng của ca khúc "Pretty Boy" do Alice và Raimei thể hiện đã khiến cho các Nutty Boy hạ nhiệt trở về với mức bệnh thường ngày trong giới hạn. Có thể nói sau vụ này GGG đã phát hiện ra 2 tài năng mới là A&R với trình độ không hề thua kém M2M
:
[video]IOGY8e8MnqI[/video]
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, để thay cho lời tổng kết, toàn bộ các thành viên GGG khoác vai nhau hát vang liên khúc "We are the champions" và "Đường tới ngày vinh quang" dù đôi chỗ không đúng nhạc mà cũng chẳng khớp lời
:
[video]Z3Al05BX0Lc[/video]
Có thể nói buổi sinh nhật đã diễn ra tốt đẹp với một cái kết rất CÓ HẬU :
Ghi công Hero em vì đã quay toàn bộ những thước phim tư liệu quý giá này mặc dù về mặt kĩ thuật thì khá là bóp với người edit
.Những đoạn phim đầy đủ về lễ SN đều đã được upload tại http://www.youtube.com/user/jxker , cũng như tiếp tục cập nhật thêm trong thời gian tớiMột vài lời nói cũng như đôi dòng (à đôi trang ) viết không thể diễn tả hết được cảm xúc của những người đã tham gia sự kiện này, nhưng điều cuối cùng đọng lại trong chúng ta mới là những gì đáng quí nhất. Hãy đến, cùng tham gia và trở thành một phần của nó.
We are all witnesses !!!
Chỉnh sửa cuối:



sao lại giống đến thế nhỉ T.T ???????