[ Super Street Fighter IV ] Video Clips,Team Match,Combos Help,Characters Review

Status
Không mở trả lời sau này.
Uh thì cứ cho thằng kia nó co năng khiếu đi,bạn không có năng khiếu đó,nhưng năng khiếu tập luyện chac bạn phai co chu?
Cai nay, tốt nhất la Down Naruto ve ma xem, va theo dõi 2 nhân vật, Naruto va Rock Lee.
GostVN:
chẳng ai master được bất cứ game gì đâu.. Nếu như anh có thể hiểu hết 100% game
Co đấy em, Anh master đc 100% Raiden Fighter IV 1 mạng di hết, stage nao cung dc 100%,ma vừa chơi vua có thể nói nhìn nhé,goc bên trái sắp co máy bay chui ra..........:D
Noi chung thi FG để Master 100% la không đc,vì nay no sản xuất ra cái này mai sản xuất ra cái khác.Nhưng minh có thể tập để đến con số gần 100 nhất ma,bản chât,tố chât,năng khiếu.... minh cho phép
Chứ thằng mà có năng khiếu,đa mê,sáng tạo,quyết tâm,lại con chăm chỉ thi .........hết chỗ nói,kiểu gi một ngày cũng sẽ thành công thui.
BF4 vua rồi nhìn thấy Puppy tập 1 tuần Viper va lam đc những điều mà nhiêu người chơi cả năm ma còn không dám chạm vao Char này,nói chi đến tập.
Chứ chơi ma muốn win đc ngươi ta mà bản thân Char mình còn không hiểu thi chết oan lam.=))

Yuna: sao anh thay em hay đau bụng vậy?:D

Xếp ơi! Đang nói FG mà... Chứ còn master 100% các dòng game khác thì chắc anh nhìn em đi Kage trên NES, hay đánh bài One Wing Angel của In The Groove 2 chắc cũng dễ lắc đầu le lưỡi mất....:)) Đùa vậy thôi, quan điểm của em thằng có tư chất đương nhiên sẽ học nhanh hơn người khác nhưng không có nghĩa là không phải học, không phải tập luyện không phải tìm hiểu và học hỏi người khác...Naruto hay RockLee thì vẫn phải tập, vẫn phải hocvj và vẫn phải training, con hồ ly 9 đuôi chỉ là giúp cho Naruto có 1 sức mạnh thiên bẩm nhưng nếu không gắng sức tập luyện cũng như quyết chí đến cùng thì Naruto vẫn sẽ chỉ là 1 thằng nhóc đứng đó khóc lóc và bị người đời cười chê cũng như khinh thường ....Puppy nó đánh nhanh và hiểu nhanh vì nó đánh GG cũng nhiều năm rồi, nhuần nhuyễn các kỹ thuật rồi nên đương nhiên đánh Viper không gặp nhiều khó khăn là thế chứ không phải nó chẳng biết gì nhảy vào 1 tuần đánh thế được đâu xếp. Nói chung tố chất thiên bẩm có là tốt nhưng mà không như xếp, như em hay như bất cứ ai trông GGG thì kẻ đó chắc chắn sẽ không thể thành công... Hay nói như Yuna là cả đời không thể hiểu được tại sao mình cơm chan nước mắt còn họ thì gái đẹp, nhà lầu đi xe SH...:)) PS là thằng yuna nó đau bụng vì cười đó thôi xếp, không phải ngộ đọc thức ăn gì đâu.. Đùa nói thế đến em còn cười đau cả bụng chứ nói gì Yuna...:))

Coi như xong ở đây. Những gì cần thiết đã nói để hiểu thì cũng đã nói rồi... Còn người ta có hiểu hay ko thì đành chịu thôi...:)) Mà anh mua cái đĩa SSF4 cho XB360 bao nhiêu thế, có khi làm 1 cái cùng account LIVE để đấu phát...:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì Raiden Fighter IV có chũ Fighter muhhh:))
Di nhiên la phai chơi qua FG nao rồi thi mới tap đc 1 tuần như vạy,nếu chua cham vao bât cứ FG nao ma chơi đc vậy thì người nay chac hẳn la co vân đề :))
Super SF4 Xbox (Asia hoac Japan)35$ Ship free 3 đến 5 ngày
 
Em thì lại đang muốn tìm hiểu xem những người như Kayo-chan suy nghĩ thế nào về Street Fighter 4 chứ vừa làm model, vừa làm racing queen (1 dạng model), vừa làm đại sứ game online (lại 1 dạng biến thể model), rồi còn dẫn 1 vài chương trình nho nhỏ song vẫn chơi game fighting ầm ầm... Không phải bt mà mạnh là khác. Trong suy nghĩ của họ, game là gì?

Đúng là luôn phải có công sức nhưng cái cần quan tâm ở đây là cách họ nghĩ về cộng đồng game như thế nào? Càng thấy họ mạnh bao nhiêu, càng thấy họ giao tiếp xã hội bao nhiêu càng ít thấy họ chăm chú quá nhiều vào ba cái vấn đề lẻ tẻ và cũng chẳng mock nhau nhiều :)) Cái cách mock của họ không có chân phương như nhà mình để đến mức "tự tạo cơ hội" cho người ta troll mình.
 
Mọi người chú ý, lôi sự kiên trì tập luyện gì đừng lôi manga ra. cái đó người ta gọi là "niềm tin vô đối" chứ không phải chăm chỉ đâu.

Thiếu gì người luyện như trâu điên mà bao lâu vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. Cái tư chất này không phải là không có, nhiều là khác, nhưng đa số mọi người đều ngang ngang tầm trung bình nên kết quả dựa vào tập luyện là chính.

Cái chính là phải biết sở trường sở đoản của mình, phản xạ kém thì nên qua chơi RTS chẳng hạn, chứ cứ đâm đầu vào FPS với fighting thì biết là cố gắng cũng đạt được 1 cái gì đấy, nhưng nếu tập trung vào cái mình mạnh hơn thì có khi đã tiến xa hơn rồi
 
Lên đây gặp anh em xả tâm sự bực tức tí, anh em thông cảm
Trước đến nay chỉ gặp các thể loại ngu não phẳng mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm ở trên mạng, mình cảm giác là mình đã *** thể nào nói được cho chúng nó ngộ ra vấn đề rồi
Nay mình được gặp tận mắt, ngay cạnh mình, sống cùng nhà mình luôn , bực *** thể nào đỡ được và cũng éo thể nào nói được, toàn múa rìu qua mắt thợ, cai dek gì cũng tỏ ra hiểu biết nhưng lúc đụng trận cha biết cái lolz gì. Nếu nó là cái loại mình *** chơi thì cũng chả việc gì phải để ý. Nhưng hiện nay nó đang sống cùng mình, mình thi éo chịu nổi cái nhiệt ngu này, đúng là không thể đỡ được những thằng ngu- nhất là khi nó ở ngay cạnh mình.
Mình còn lo là nếu ở với nó lâu quá bị lây bệnh ngu của nó thì khổ. Ngu mà im thì còn thương, đây là ngu mà còn lên mặt dạy đời thằng giỏi hơn nó gấp mấy lần cơ đm
Anh em có cách gì chỉ bảo em với :|
chết mie, nhìn lên mới thấy đang có debate nhau, bài viết của em ko liên quan gì đến việc forum nhé ::(
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây là cái mà tôi phục Daigo nhất trong những thứ còn lại vì không phải ai cũng đủ bình tĩnh, lì đòn cũng như tập trung cao độ như Daigo khi rơi vào tình huống chết chóc cả.. (cú parry 15 phát đó chỉ thấy đỉnh ở quả cuối khi nhảy lên đỡ thoai, còn cái quan trọng khiến ta phục của cú đó là Daigo dám làm ở 1 giải lớn và quan trọng hơn là khi tất cả hò reo điên loạn bên dưới - thường rất nhiều người sẽ bị phân tâm nhưng Daigo thì không...)

http://www.youtube.com/watch?v=GDSaQV7hyno
Đây là những trận ranked battle ở Nhật hiện tại. Xem trận Makoto của Ootori đánh với Chun-Li, không những parry SA2 đó mà còn red parry thêm cả cục fireball đi kèm nữa :O

Còn đây: http://www.youtube.com/watch?v=C9iybQyD98k
Round cuối của trận cuối trong cái vid đó, Ryu của thằng DANCE parry không những một mà hai SA liên tiếp :-ss

Thực sự mình rất thích style của 3rd Strike, vì đánh game này không sợ phải đụng những màn spam fireball tơi bời hay turtle :)) .
Xếp hạng SF với cá nhân mình thì 3rd Strike > SSF IV > Alpha 2 > Alpha 3 :D
 
Lỡ lấy manga ra so thì đem ra so luôn, Rock Lee nó train kinh vãi hà, đem nó đi quánh với genius Sasuke xem ai chết? Mọi người hiểu vấn đề không?
Thành công chỉ dành cho top vài người thôi các bạn, những người khác cũgn có thành tựu nhưng không đạt kết quả thì chẳng gọi là thành công đâu. Còn nếu tư tưởng tự kỷ vẫn cao thì không cần bàn tiếp làm gì. Chiến thắng chính mình là chiến thắng quan trọng nhất vậy :D
 
@kita: ah ừ thì tôi cũng công nhận là tài năng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả....như tôi chơi GG tính ra là 3 năm rồi mà hiện tại đánh ko lại mấy thằng chơi có mấy tháng:(
Bạn nói thành công cho 1 vài người thế thì bạn có phải là người thành công, là thiên tài xuất chúng hay cũng chỉ là mấy thằng nhàng nhàng luyện mãi cũng chỉ đến thế/:)
 
@ Lâm: thế cậu đã bao giờ bị các cụ thân sinh gây ra phiền toái như vậy chưa?
Đời nhiều thằng muốn làm bố người ta vì sợ sau không bảo ban được con mình nên phải "dạy vội". Cứ để cu cậu sướng trong giây lát đi ^^ [off-topic]
 
hehe thanks lời khuyên của anh, giờ cảm thấy đỡ rồi
vừa biết thêm được là thằng đấy trước kia bị bắt nạt nhiều quá nên bây giờ như kiểu tự tạo vỏ bọc che bớt cái ngu của bản thân, nhưng mà cũng thật là ức chế vkl
nó múa cái gì không múa lại múa đúng cái ngành của mình rồi lên mặt dạy mình mới đáng nể chứ :))

@ Về vấn đề đang debate : Yêu thích nó, tìm hiểu sâu về nó, chăm chỉ tập luyện cũng như thường xuyên trau dồi kinh nghiệm với nó thì sẽ thành công
Câu này của anh Ghost-Vn nói đúng rồi bạn Kita ạ, câu này bao hàm cả 2 kiểu người : thiên tài lẫn bình dân rồi cậu ạ
Thành công trong mắt cậu Kita có lẽ là phải vô địch thế giới
Còn thành công trong câu nói của anh Ghost_vn có thể là những thành công ở các giai đoạn ngắn hơn : Vô địch khu vực, thành phố, rồi đến quốc gia, những điều đó hoàn toàn có thể làm được nếu cô gắng
Chính mắt tôi- Lâm-9p đã tận mắt chứng kiến 1 con GOuken của anh Tùng từ mức Low-level đến mức có thể nói là rất đáng nể như ngày nay (Combo 80% chuẩn, kể cả trong thi đấu) nên tôi tôn trọng lời nói của anh ta
Có vẻ như anh em SF trong HCM vẫn còn có ác cảm với bên GGG thì phải , tớ thấy như vậy là không đúng, chúng ta đều là Fighting Gamer ,có thể khác quan điểm nhưng không nên đì dập nhau như vậy
Off topic tí, em té đây he he, mid-term con mie nó rồi, bài nhiều vkl mà lại gặp thằng dở hơi
 
@kita: cái này thì Sasuke chết thôi nói nhiều làm gì. Nếu bạn nói thành công chỉ ở 1 số Top người thì mấy anh chị thi đại học trượt hết à. Cái quan trọng là mình tập luyện ntn? Với ai? Và có kết quả ko ? Có tài mà ko phát huy max power thì cũng chỉ là mấy thằng tỏ vẻ nguy hiểm thôi
 
Không có ác cảm gì đâu, biết GGG là ai đâu mà ác cảm? (tránh flame nên phải chú thích là tui ko biết các game thủ ngoài đó nhiều)
Nếu vậy thì thành công trong luyện tập và nhuần nhuyễn char vậy.

Tại đang theo dõi việc các bác định war với các cao thủ thế giới nên tôi nghĩ thành công là: luyện và thắng được bọn nó. Nếu về khoản này thì ko có cần cù bù thông minh đâu.
 
thế ah.....
thế mà GGG có nhiều anh giai đã từng cho mấy bon "cao thủ" bên nhật ăn hành đấy....
Bên SF cũng có bác dany còn gì...
Nói chung là ngu thì đừng cãi cố, cứ nhận sai đi rồi mọi người cho qua, cứ phải thể hiện mình nguy hiểm làm gì
 
Ở cái GGG này ko thiếu gì cao thủ đẳng cấp thế giới đâu thế nên đừng có biện minh cho cái sự nguy hiểm của bản thân. Đánh với trong nước chưa ăn ai lại học đòi ra thế giới nguy hiểm Vkl
 
Tại đang theo dõi việc các bác định war với các cao thủ thế giới nên tôi nghĩ thành công là: luyện và thắng được bọn nó. Nếu về khoản này thì ko có cần cù bù thông minh đâu.

Chẳng biết cái TẦM của chú có vượt ra khỏi ranh giới VN hoặc thậm chí là tầm SF của khu phố chưa mà đã nói thánh nói tướng. Cái kiểu thần thánh hóa đối thủ xét cho cùng không bắt nguồn từ thiếu tự tin vào bản thân thì cũng là thiếu hiểu biết. Khinh thường đối thủ thì chẳng hay gì, nhưng coi nó bằng bố thì muôn đời không khá được.
Thế giới là ai ??? Thế giới là chính chúng ta, thế thôi.
SF thì tôi không bàn tới, đơn giản vì ông kita này đang thích nói chung chung cho cái luận điểm dở hơi là :"Tư chất là trên hết, đánh với cao thủ nước ngoài không có chuyện cần cù bù thông minh".
Thôi kể chuyện người thật việc thật cho nó dễ hiểu. Nói về tầm thế giới, thì GG có Ogawa, FAB, Shoten,Susumu...etc.. nói chung là rất nhiều cao thủ. Một trong số đó là Buppa, lên youtube search thằng này thì vô số vid,có thể nói là thằng đánh Ky hay nhất #R. Cách đây tầm 2,3 năm lúc GG mới có ra bản patch online của GGXX#R, tôi lên đánh trên đó thấy thằng này thì mừng như bắt được vàng. Nó giống với cảm giác các bạn bây giờ lên LIVE được đánh với Mago hay Momochi ấy. Lúc đầu cũng thần thánh nó lắm, ngưỡng mộ mà.........Nhưng sau khi đánh khoảng 3,4 match thì thấy là.....ôi thế giới cũng chỉ đến thế thôi. Nó cũng là người, cũng ăn cơm ăn gạo như mình, cũng dính trick throw,cũng timing hỏng....etc... Nói chung là cũng chẳng có gì quá cao siêu đến nỗi mà không đập được,nếu không muốn nói là thường.
Một thời gian sau thì Kanj cũng hấp Buppa mấy nhót gì đó, nhưng đấy là chuyện về sau anh em kể ra thì 2 thằng mới biết là đã cùng hấp chú này.
Có thể nói là do tư chất, nhưng nếu hồi xưa tôi không ngồi cày nát cả GG ra, không ngồi tập FRC hỏng đến mấy cái bàn phím, thì kể cả là tư chất thần thánh đi nữa cũng không bao giờ đạt được như vậy.
Nếu ông kita vẫn "cố tình không hiểu" thì thôi tôi nói cm luôn là tư chất GS Ngô Bảo Châu hơn tôi 100 lần đấy,phản xạ Mike Tyson hơn tôi 1000 lần đấy, giờ bảo GS hoặc Tyson vào đây đánh GG với tôi xem cái tư chất của 2 ông có ăn nổi 1 round ko ??? ( Đ muốn lấy ví dụ rất ngớ ngẩn này nhưng vì có những người quá ngẩn ngơ ).
Tư chất nó là cái rất chung chung và chỉ được phát triển dựa trên nền tảng tập luyện.

Việc đồng chí kita chưa bao giờ đánh với 1 top player nào mà đã phát biểu "Đánh với các cao thủ thế giới không có chuyện cần cù bù thông minh" , chưa gặp nó đã sợ, nghe giống chuyện đồng bào dân tộc ta hồi xưa chống Pháp sợ đ dám đánh nó vì nghĩ nó da trắng tóc vàng nên thần thánh đ đánh được. Đến khi anh hùng Núp bắn tên chết 1 thằng thì nhảy lên sung sướng :"A, Tây nó cũng chảy máu đỏ này".....Haizzzzz
 
Chỉnh sửa cuối:
mình mượn lời phát :D
@kita2: "chú ở hàng nào ?"
 
Sao lại có người mở mồm ra là sợ cao thủ thế giới thế nhở
Trình độ của Danny và Simp nếu đã gom đủ 10.000 BP đủ để được cọ xát nhiều lần với đám cao thủ cũng đập được ối thằng trong top 20 ranking

Riêng ở cái trò tui chơi giỏi nhất là PES,
nếu VN có nhà tài trợ tổ chức đi đá giải Konami PES cup Euro ở TBN hàng năm, nếu hên chúng ta có thể có người vô địch
Nhớ hồi PES 6 xem trận CK thấy trình độ thuộc cheat của bọn nó còn chưa bằng VN ta
Người VN ta chỉ yếu ở các môn phối hợp đồng đội và game chiến thuật thôi
 
thôi anh em dừng debate ở đây đi, ai cũng có cái đúng của họ, đì dập nhau trêm 4rum ích lợi gì đâu
 
Chỉnh sửa cuối:
Chẳng qua nói để thay đổi suy nghĩ thôi... Còn nếu thích thì bọn này mặc kệ ko quan tâm đâu Lâm em... Nhưng anh có thể nói thẳng suy nghĩ đó nó chẳng tốt lành gì cho những người chơi SF sau này cả..Đặc biệt là những kẻ có suy nghĩ đó sau này là những nv chủ chốt của SFVN. Và như anh đã nói, nếu như đây là suy nghĩ của đại đa số người đánh SF ở HCM thì anh có thể kết luận thẳng luôn là sau Simp, FRM thì tương lai của SF HCM coi như sẽ thất bại thảm hại....

Thiếu gì người luyện như trâu điên mà bao lâu vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. Cái tư chất này không phải là không có, nhiều là khác, nhưng đa số mọi người đều ngang ngang tầm trung bình nên kết quả dựa vào tập luyện là chính.

Cái chính là phải biết sở trường sở đoản của mình, phản xạ kém thì nên qua chơi RTS chẳng hạn, chứ cứ đâm đầu vào FPS với fighting thì biết là cố gắng cũng đạt được 1 cái gì đấy, nhưng nếu tập trung vào cái mình mạnh hơn thì có khi đã tiến xa hơn rồi

Anh không có ý bash cậu đâu nhưng hình như suy nghĩ của cậu quả là có vấn đề thưc sự đấy...Anh thực sự đã phải thốt lên WTF??? khi đọc 2 câu trên của em...Riêng câu dưới của em thì anh kết luận luôn là em chẳng nhưng chơi FG không tốt mà khả năng chơi RTS cũng tồi chẳng kém... Câu này ở đây còn dám thốt lên chứ qua box RTS mà viết chắc nó ném tạ cho bẹp người đó em.. Bó tay toàn tập...
 
chú ghosh sao phải xoắn thế, chú chả biết em amoni ở ngay gần LND mà có dám ra gỡ biển hiệu éo đâu, thôi giải tán đê để anh em bình tiếp combo
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top