Pudge-Butcher
The Warrior of Light
- 29/3/09
- 2,211
- 123
Tình hình là vào năm học, mình học chung ca với 1 nhỏ con gái, nhỏ này lúc trước học chung cấp 3 với mình nhưng ít nói chuyện lắm, có thể nói là chẳng quen nhau gì cả.
Nhưng vào năm học thì dc ngồi kế nhỏ đó, mà tính mình thì thích bắt chuyện với đứa kế bên nên cũng dần quen thân với nhỏ đó.
Quen thân cũng được 2 3 tháng gì rồi, bây giờ mình thấy nhỏ này kì lắm. Nói chuyện thì cứ ấp ấp mở mở, hay nhắn tin hỏi thăm mình (Đại loại như là làm gì, đang ở đâu), hay bắt chuyện thường xuyên với mình hơn.
Như vậy có phải là nhỏ thích mình ko ? Nếu thích thì mình làm sao để từ chối một cách nhẹ nhàng tí ?
Nhưng vào năm học thì dc ngồi kế nhỏ đó, mà tính mình thì thích bắt chuyện với đứa kế bên nên cũng dần quen thân với nhỏ đó.
Quen thân cũng được 2 3 tháng gì rồi, bây giờ mình thấy nhỏ này kì lắm. Nói chuyện thì cứ ấp ấp mở mở, hay nhắn tin hỏi thăm mình (Đại loại như là làm gì, đang ở đâu), hay bắt chuyện thường xuyên với mình hơn.
Như vậy có phải là nhỏ thích mình ko ? Nếu thích thì mình làm sao để từ chối một cách nhẹ nhàng tí ?
.
.Kiếm được người mới tính sau
.