Chuyện tình cảm với nhỏ bạn.

Pudge-Butcher

The Warrior of Light
Tham gia ngày
29/3/09
Bài viết
2,211
Reaction score
123
Tình hình là vào năm học, mình học chung ca với 1 nhỏ con gái, nhỏ này lúc trước học chung cấp 3 với mình nhưng ít nói chuyện lắm, có thể nói là chẳng quen nhau gì cả.
Nhưng vào năm học thì dc ngồi kế nhỏ đó, mà tính mình thì thích bắt chuyện với đứa kế bên nên cũng dần quen thân với nhỏ đó.
Quen thân cũng được 2 3 tháng gì rồi, bây giờ mình thấy nhỏ này kì lắm. Nói chuyện thì cứ ấp ấp mở mở, hay nhắn tin hỏi thăm mình (Đại loại như là làm gì, đang ở đâu), hay bắt chuyện thường xuyên với mình hơn.
Như vậy có phải là nhỏ thích mình ko ? Nếu thích thì mình làm sao để từ chối một cách nhẹ nhàng tí ?
 
Hôn thằng bên cạnh coi
Đùa chứ mà sao phải từ chối,nếu có bồ rồi thì nhỏ tự biết mà lui thôi,ko khéo lại dưa bở ,hơ hơ
 
Nhỏ đó ko phải kiểu mình thích, nó làm bạn thì được chứ mà yêu thì không :|.
Mà nhỏ này có vẻ nghiêm túc thật đấy....
 
thôi cứ yêu tạm đi ông ạ :">.Kiếm được người mới tính sau
 
Nhỏ đó ko phải kiểu mình thích, nó làm bạn thì được chứ mà yêu thì không :|.
Mà nhỏ này có vẻ nghiêm túc thật đấy....

Từ chối kiểu nào cũng như nhau, ông không thích thì cứ giữ khoảng cách bạn bè, không nên suy nghĩ nhiều, đến khi nào mà nhỏ nói ra thì từ chối thẳng, giải thích gọn là được.
 
Cứ từ từ, nhiều khi bạn tưởng bở đấy, chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa mới biết được.
 
Nói chung cứ giữ khoảng cách bình thường thôi, nếu em ấy nói ra thì từ chối xong giải thích rõ ràng thôi:)
 
Đang câu cậu đấy, bây h mồm cứ nói chưa thích thôi, đợi vòng tròng rồi thì k thích cũng phải thích :-s.
 
Con gái nhạy cảm lắm, tảng lờ nhỏ đi là nhỏ dần dần hiểu và rút lui à ^^
 
Có hàng ăn thì ngại gì phải xoắn,cứ yêu thử đi,sau này chán chia tay cũng có sao đâu,quan trọng là kinh nghiệm.GL!
 
Thật ra chia tay cũng không dễ đâu các bợn .
Xác định không thích thì cứ quẳng cục lơ vào mặt thôi
 
Mình với nhỏ chỉ muốn là bạn thôi, nhỏ ko phải "Type" người mình thích.
Cảm ơn các bạn nhiều, nếu tình trạng này tiếp tục thì hẹn nhỏ ra nói cho rõ.
 
Tình hình là vào năm học, mình học chung ca với 1 nhỏ con gái, nhỏ này lúc trước học chung cấp 3 với mình nhưng ít nói chuyện lắm, có thể nói là chẳng quen nhau gì cả.
Nhưng vào năm học thì dc ngồi kế nhỏ đó, mà tính mình thì thích bắt chuyện với đứa kế bên nên cũng dần quen thân với nhỏ đó.
Quen thân cũng được 2 3 tháng gì rồi, bây giờ mình thấy nhỏ này kì lắm. Nói chuyện thì cứ ấp ấp mở mở, hay nhắn tin hỏi thăm mình (Đại loại như là làm gì, đang ở đâu), hay bắt chuyện thường xuyên với mình hơn.
Như vậy có phải là nhỏ thích mình ko ? Nếu thích thì mình làm sao để từ chối một cách nhẹ nhàng tí ?

CẨn thận ko ăn dưa bở đấy ông, con gái lòng dạ khó đoán lắm :-"
 
Back
Top