- 3/1/07
- 634
- 164
Chuyện là thế này ...
Hôm bữa (cách đây hơn nửa tháng) nhỏ có nt nhờ mình chở về giùm, lúc đầu thì cũng hơi lưỡng lự nhưng sau thì cũng đồng ý nhưng bắt nhỏ phải khao 1 chầu sinh tố. Rối tầm chiều lúc mình chuẩn bị đi thì nhỏ nhắn lại là học mệt không đi uống nước đâu cũng không cần mình qua chở nữa vì kiếm được bạn chở về giùm rồi ...
Hụt hững + ức chế + mệt vì mình đã chuẩn bị hết rồi giờ còn xách xe đi mà thôi nên cũng nhắn lại với những lời không phải nào là "Không muốn đi thì thôi chứ đâuu cần blah blah..." rồi bắt đầu kể lể này nọ về những cái này mình làm cho nhỏ (fail trầm trọng). Rồi nhỏ nhắn lại là không ngờ mình lại tính toán như vậy nên không muốn làm bạn với mình nữa ...
Lúc mình bình tĩnh lại thì ôi thôi rồi, mình xin lỗi nhưng nhỏ vẫn làm đơ và mình vẫn tiếp tục blah blah. Cuối cùng thì nhỏ nói thôi thì cứ như bỏ qua không để bụng nữa nhưng giờ nhỏ cũng không còn muốn làm bạn với mình nữa vì sau chuyện này nhỏ thấy tích cách của mình không hợp với nhỏ (trẻ con + tính toán) ...
Nhỏ xóa nick Y!M + đưa blog mình vào blacklist. Mình cũng chả biết nói gì thêm nữa vì có nói gì nhỏ cũng không thèm nghe mình nói nữa nên mình cũng đành câm nín khóc hận. Với lại giờ mình cũng đi làm thêm, tối ngủ sớm dậy sớm sáng làm chiều học mệt cả người nên cũng không có thời gian nghĩ nhiều ...
Được gần 1 tháng thi mình bắt đầu nghịch FB thì tình cờ kiếm được FB của nhỏ, vào nhìn lại mấy tấm hình của nhỏ lại bắt đầu nhớ, tiếc nuối, thấy mình mới ngu ngốc làm sao => chuẩn bị kế hoạch xin lỗi ???
Mình là định mua 1 bó hoa (có nên thay bằng gấu bông???) rồi ghi tấm thiệp xin lỗi vào rồi nhờ nhỏ bạn đưa qua shop của chị nhỏ nhờ đưa lại cho nhỏ giùm (vì mình không biết rõ nhà của nhỏ chỉ biết shop của chị nhỏ thôi) ...
Vậy có được không ???
Hôm bữa (cách đây hơn nửa tháng) nhỏ có nt nhờ mình chở về giùm, lúc đầu thì cũng hơi lưỡng lự nhưng sau thì cũng đồng ý nhưng bắt nhỏ phải khao 1 chầu sinh tố. Rối tầm chiều lúc mình chuẩn bị đi thì nhỏ nhắn lại là học mệt không đi uống nước đâu cũng không cần mình qua chở nữa vì kiếm được bạn chở về giùm rồi ...
Hụt hững + ức chế + mệt vì mình đã chuẩn bị hết rồi giờ còn xách xe đi mà thôi nên cũng nhắn lại với những lời không phải nào là "Không muốn đi thì thôi chứ đâuu cần blah blah..." rồi bắt đầu kể lể này nọ về những cái này mình làm cho nhỏ (fail trầm trọng). Rồi nhỏ nhắn lại là không ngờ mình lại tính toán như vậy nên không muốn làm bạn với mình nữa ...
Lúc mình bình tĩnh lại thì ôi thôi rồi, mình xin lỗi nhưng nhỏ vẫn làm đơ và mình vẫn tiếp tục blah blah. Cuối cùng thì nhỏ nói thôi thì cứ như bỏ qua không để bụng nữa nhưng giờ nhỏ cũng không còn muốn làm bạn với mình nữa vì sau chuyện này nhỏ thấy tích cách của mình không hợp với nhỏ (trẻ con + tính toán) ...
Nhỏ xóa nick Y!M + đưa blog mình vào blacklist. Mình cũng chả biết nói gì thêm nữa vì có nói gì nhỏ cũng không thèm nghe mình nói nữa nên mình cũng đành câm nín khóc hận. Với lại giờ mình cũng đi làm thêm, tối ngủ sớm dậy sớm sáng làm chiều học mệt cả người nên cũng không có thời gian nghĩ nhiều ...
Được gần 1 tháng thi mình bắt đầu nghịch FB thì tình cờ kiếm được FB của nhỏ, vào nhìn lại mấy tấm hình của nhỏ lại bắt đầu nhớ, tiếc nuối, thấy mình mới ngu ngốc làm sao => chuẩn bị kế hoạch xin lỗi ???
Mình là định mua 1 bó hoa (có nên thay bằng gấu bông???) rồi ghi tấm thiệp xin lỗi vào rồi nhờ nhỏ bạn đưa qua shop của chị nhỏ nhờ đưa lại cho nhỏ giùm (vì mình không biết rõ nhà của nhỏ chỉ biết shop của chị nhỏ thôi) ...
Vậy có được không ???
cứ như là nó nhờ chuyện j quan trọng lắm í 




