Thế nào là người đànong chính chắn và chững chạc

Ngay từ bài đầu tiên của topic tớ đã nói, muốn là thằng đàn ông trưởng thành thì bắt buộc phải có sự nghiệp, sự nghiệp ở đây ko phải là cái ỳi lớn lao, vĩ đại mà đơn giản là 1 công việc ổn định + tinh thần cầu tiến, sự nghiệp chính là nơi bắt nguồn cho mọi sự khác biệt giữa 1 thằng trẻ con và 1 thằng đc gọi đàn ông trưởng thành. Gái càng lớn thì càng bị cái ý chí cầu tiến của 1 thằng con trai thu hút, hình ảnh 1 người doanh nhân trẻ, hăng say trong cv là 1 hình ảnh gợi cảm và có sức thu hút đv mọi phụ nữ.
 
nếu tôi đẹp giai và tôi làm ra tiền, tôi là người đàn ông hoàn hảo :">
 
hiểu ý cậu Serty r mà
Haiz mình chả muốn onl nữa mà em ấy đc dịp mình bảo là bạn nên tận dụng hay sao ấy :| đang yên lại gọi mình onl lên để nc về đứa e của ẻm bị bồ bỏ :| Mình thì đang muốn lánh mặt luôn +.+ h tớ chỉ muốn mai mốt sau khi gặp mặt lại e ấy thấy tớ là 1 người khác , 1 người chững chạc để khi ấy tớ muốn em ấy quay lại với tớ :-s mà cái kiểu này cứ gặp tí chuyện lại kêu mình lên nc như bạn bt thì đỡ thế nào đc . 1 là tớ sẽ đổi sim đt và trốn luôn ko onl ola @.@ hoặc cách còn lại tớ sẽ nt cho em ấy :" Xin lỗi chúng ta ko thể là bạn , anh sẽ luôn dõi theo em , hãy gọi cho a khi e cần a "
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã làm theo cách 2
Sáng nay đã nt cho em ấy ...
 
thì nó gọi cậu lên nc ko phải là đang cần cậu sao ?? cái tin nhắn nghe mâu thuẫn nhỉ ##
 
hiểu ý cậu Serty r mà
Haiz mình chả muốn onl nữa mà em ấy đc dịp mình bảo là bạn nên tận dụng hay sao ấy :| đang yên lại gọi mình onl lên để nc về đứa e của ẻm bị bồ bỏ :| Mình thì đang muốn lánh mặt luôn +.+ h tớ chỉ muốn mai mốt sau khi gặp mặt lại e ấy thấy tớ là 1 người khác , 1 người chững chạc để khi ấy tớ muốn em ấy quay lại với tớ :-s mà cái kiểu này cứ gặp tí chuyện lại kêu mình lên nc như bạn bt thì đỡ thế nào đc . 1 là tớ sẽ đổi sim đt và trốn luôn ko onl ola @.@ hoặc cách còn lại tớ sẽ nt cho em ấy :" Xin lỗi chúng ta ko thể là bạn , anh sẽ luôn dõi theo em , hãy gọi cho a khi e cần a "
Thế là cậu đã ol, và nc về đứa e của ẻm bị bồ bỏ hả? .
 
Cậu này vẫn còn si nó lắm,bảo đảm vẫn ảo tưởng có ngày "em sẽ trở về bên anh",tốt nhất xóa hết mọi thứ liên quan tới nó,sống cuộc sống của mình là tốt,nó ko có nghĩ gì cho bạn đâu.
 
hiểu ý cậu Serty r mà
Haiz mình chả muốn onl nữa mà em ấy đc dịp mình bảo là bạn nên tận dụng hay sao ấy :| đang yên lại gọi mình onl lên để nc về đứa e của ẻm bị bồ bỏ :| Mình thì đang muốn lánh mặt luôn +.+ h tớ chỉ muốn mai mốt sau khi gặp mặt lại e ấy thấy tớ là 1 người khác , 1 người chững chạc để khi ấy tớ muốn em ấy quay lại với tớ :-s mà cái kiểu này cứ gặp tí chuyện lại kêu mình lên nc như bạn bt thì đỡ thế nào đc . 1 là tớ sẽ đổi sim đt và trốn luôn ko onl ola @.@ hoặc cách còn lại tớ sẽ nt cho em ấy :" Xin lỗi chúng ta ko thể là bạn , anh sẽ luôn dõi theo em , hãy gọi cho a khi e cần a "

haha, cậu có nhớ là tớ từng bảo tớ củng lâm vào tình trạng 90% giống cậu ko, hwa tớ củng đã có 1 KQ gần giống với kq của cậu đấy, có điều tớ là ng nói thay em ấy lời chia tay mà thôi :")
 
Cậu này vẫn còn si nó lắm,bảo đảm vẫn ảo tưởng có ngày "em sẽ trở về bên anh",tốt nhất xóa hết mọi thứ liên quan tới nó,sống cuộc sống của mình là tốt,nó ko có nghĩ gì cho bạn đâu.
TH này của chủ topic thì tui đã nhắn cho em ấy rằng "A cũng bị người yêu bỏ, a còn chưa giải quyết được vđ của a, thì a làm sao giải quyết vđ này cho e của em?"
 
thì nó gọi cậu lên nc ko phải là đang cần cậu sao ?? cái tin nhắn nghe mâu thuẫn nhỉ ##
tớ cảm giác như thế chỉ là cần như 1 người bạn , tớ thì ko thích em xem tớ là bạn , tớ chỉ muốn đến bên cạnh e ấy khi e ấy thật sự cần nhưng với tư cách ko phải là 1 người bạn ...
Thế là cậu đã ol, và nc về đứa e của ẻm bị bồ bỏ hả? .
uhm nhưng ghét k chịu đc nc với mình cứ như bạn bè bt , chắc là sau tn sáng nay thì e ấy sẽ ko gọi nữa :)) vì tớ ko muốn liên lạc hay gặp mặt e ấy nữa
Cậu này vẫn còn si nó lắm,bảo đảm vẫn ảo tưởng có ngày "em sẽ trở về bên anh",tốt nhất xóa hết mọi thứ liên quan tới nó,sống cuộc sống của mình là tốt,nó ko có nghĩ gì cho bạn đâu.
chính xác là thế tớ mong rằng sau này tớ thành đạt e ấy sẽ trở về , bây h đang mơ mộng 1 ngày nào đó tớ và e ấy vô tình gặp nhau khi lúc ấy tớ là 1 người thật sự là đàn ông
haha, cậu có nhớ là tớ từng bảo tớ củng lâm vào tình trạng 90% giống cậu ko, hwa tớ củng đã có 1 KQ gần giống với kq của cậu đấy, có điều tớ là ng nói thay em ấy lời chia tay mà thôi :")
uhm , đàn ông ko có sự nghiệp thì chỉ quen đc bọn con gái teen :))
TH này của chủ topic thì tui đã nhắn cho em ấy rằng "A cũng bị người yêu bỏ, a còn chưa giải quyết được vđ của a, thì a làm sao giải quyết vđ này cho e của em?"
nói thế này để làm gì ? 1 hi vọng từ sự thương hại nào của e ấy chăng ? chỉ nốt hôm qua thôi rồi những chuyện vớ vẩn như thế tớ sẽ ko màng nữa .
Ko biết nói sao cho mọi người hiểu nhưng tớ ko muốn quan tâm hay lo lắng cho em ấy cũng như gặp mặt hay chat , tớ chỉ muốn e ấy khi có 1 nỗi đau nào lớn tớ sẽ đến bên e ấy để làm e ấy vui :)
 
Đàn ông ai cũng thế cả à ?

Tham lam lắm , có cho bằng dc , sau này khi có dc cái mình muốn rồi thì phũ như tờ giấy ấy.
 
nói thế này để làm gì ? 1 hi vọng từ sự thương hại nào của e ấy chăng ?
Không phải là sự thương hại, mà chỉ nói cho cô ấy biết là U không thể giải quyết được việc em của cô ấy, vì chính bản thân U cũng bị như vậy. Và đó cũng không phải câu nói thương hại mà là câu nói lạnh lùng.
 
Đàn ông ai cũng thế cả à ?

Tham lam lắm , có cho bằng dc , sau này khi có dc cái mình muốn rồi thì phũ như tờ giấy ấy.

Hỏi thế là thế nào +.+
tớ đâu phải loại người có rồi thì phũ đâu :| tớ vẫn muốn đến bên cạnh e ấy khi có chuyện mà :)
Không phải là sự thương hại, mà chỉ nói cho cô ấy biết là U không thể giải quyết được việc em của cô ấy, vì chính bản thân U cũng bị như vậy. Và đó cũng không phải câu nói thương hại mà là câu nói lạnh lùng.
chẹp sao mình ko nghĩ ra ntn nhỉ , cũng là 1 ý hay :P
đang nghe bài:" Mất bao nhiêu thời gian" thấy lâng lâng :(
Gần tới sn tớ rồi 11/1 , tớ ko sợ e ấy quên ngày này vì em ấy đã cài vào cái lịch trong đt luôn rồi khi nào đến nó sẽ báo thức , nhưng ko biết hôm ấy em ấy có nt chúc mình cái gì ko nhỉ :| 1 mặt thì cũng muốn mời e ấy đến sn mình nhưng 1 mặt lại ko muốn mời vì tớ muốn khi nào có sự nghiệp sẽ gặp e ý mà ~.~
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg


Vẫn kết hôn trên fb :|

=> Vẫn mong chờ 1 điều gì đó từ cậu . Dịp sinh nhật này cũng có thể là 1 dịp tốt . Việc tiếp theo là nên làm gì để khẳng định mình đã chững chạc ??

À xin nói thêm là mình đã nghiên cứu ny cậu khá nhiều nên cũng biết 1 số cách cải thiện . Cậu vui lòng cho mình xin thẻ 100k vinaphone =))))
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^
từ bồ chuyển sang anh trai à, tôi thấy ở đây kết thúc cái hành động níu kéo này được rồi đã biết kết quả phương trình vô nghiệm thì chú có biến đổi thế nào nó cũng thế cái chú cần làm bây h là bỏ bài toán ấy đi làm 1 bài toán khác cho 1 kết quả # rồi chú sẽ thấy còn nhiều bài toàn mà chú cần phải giải mới thấy nó hay
nói đến đây thôi còn chú vẫn cứ khóc nếu kéo thì mình khuyên chú nên đi học thêm môn toán
 
cậu là người bạn tốt chứ ko phải là người tình tốt ! bỏ cuộc đi cậu à .
 
Vẫn kết hôn trên fb

=> Vẫn mong chờ 1 điều gì đó từ cậu . Dịp sinh nhật này cũng có thể là 1 dịp tốt . Việc tiếp theo là nên làm gì để khẳng định mình đã chững chạc ??

À xin nói thêm là mình đã nghiên cứu ny cậu khá nhiều nên cũng biết 1 số cách cải thiện . Cậu vui lòng cho mình xin thẻ 100k vinaphone
Kết hôn trên fb vì e ấy ko onl đc nên chưa bỏ ấy mà , ẻm onl = đt nên hình như chỉ post lên tường đc chứ k bỏ mây cái thông tin đc thường thì cn ẻm qua nhà mẹ ẻm onl = máy tính thôi :| đến cn này rồi biết 8->
cải thiện thế nào đc :-w hết rồi :)) bây h thì chả cần sự thương hại hay mềm lòng từ e ấy nữa
từ bồ chuyển sang anh trai à, tôi thấy ở đây kết thúc cái hành động níu kéo này được rồi đã biết kết quả phương trình vô nghiệm thì chú có biến đổi thế nào nó cũng thế cái chú cần làm bây h là bỏ bài toán ấy đi làm 1 bài toán khác cho 1 kết quả # rồi chú sẽ thấy còn nhiều bài toàn mà chú cần phải giải mới thấy nó hay
nói đến đây thôi còn chú vẫn cứ khóc nếu kéo thì mình khuyên chú nên đi học thêm môn toán
hic tớ hết níu kéo rồi chỉ là muốn đến bên e ấy khi có chuyện quan trọng thôi :|
đã bảo bỏ cuộc rồi mà ~.~ nhưng chắc có lẽ là tạm thời lol
 
hàng ở chữ ký của bạn hả-----------------------
 
hic tớ hết níu kéo rồi chỉ là muốn đến bên e ấy khi có chuyện quan trọng thôi
như thế cũng được nhưng ông phải chứng minh cho em nó thấy chú là thằng đàn ông nhất lên được bỏ xuống được, em có việc cần nhờ anh chứ anh không phải anh nhờ em, em không phải má anh gọi là có mặt cho em nó thấy chú còn nhiều việc quan trọng cần phải làm, nếu được kiếm 1 em khác để tâm tình nghệ sĩ thì càng tốt
có như thế thì em nó mới có phần hối hận đã đánh mất một thằng đàn ông đít thực
 
Chỉnh sửa cuối:
hàng ở chữ ký của bạn hả-----------------------

là sao :|
như thế cũng được nhưng ông phải chứng minh cho em nó thấy chú là thằng đàn ông nhất lên được bỏ xuống được, em có việc cần nhờ anh chứ anh không phải anh nhờ em, em không phải má anh gọi là có mặt cho em nó thấy chú còn nhiều việc quan trọng cần phải làm, nếu được kiếm 1 em khác để tâm tình nghệ sĩ thì càng tốt
có như thế thì em nó mới có phần hối hận đã đánh mất một thằng đàn ông đít thực
thế bây h làm như thế nào :|
 
Back
Top