Tình hình là mình và ẻm quen nhau đc mấy tháng rồi , và đã nói yêu nhau. Em í cũng yêu mình lắm, lúc nào cũng chủ động nt nói yêu nhớ loạn cả lên. Đến lớp thấy mình là chạy đến ôm lấy... hồi đầu mình cũng vui và hp lắm, nhưng tg gần đây , mình hay để ý đến cách ăn nói , cư xử của em í... và mình nhận ra tính cách em í trái ngược hoàn toàn với ý mình... Mình thích 1 cô gái ít nói thông minh và tinh tế 1 chút .. thì em í lại ngược lại, quá ngây thơ nếu như không muốn nói là hơi ngố, lúc nào cũng cười đùa với những thằng con trai khác ngay cả khi đứng cạnh mình
mình thì cũng không ghen đâu vì biết tính em nó thế nhưng nhiều lúc cũng thấy khó chịu
khi mình đưa đi gặp bạn bè mình thì lại chả thấy nói câu j , mà có nói thì cũng nói mấy câu vô duyên khiến mình phát ngượng
cả buổi chỉ thấy ngồi ôm mình và đọc sách
Càng ngày mình càng muốn nói chia tay với em í nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nói , mỗi lần có tin nhắn đến mình lại phải nói dối rằng mình cũng đang rất nhớ em í mặc dù mình không muốn 1 tí nào .... Năm nay em í thi lại , mình không muốn tiếp tục lừa dối em í thêm nữa để rồi khi ct , mình sợ rằng em í sẽ không tập trung ôn thi đh đc , nếu như vì chuyện của mình mà em í trượt đh thì mình sẽ rất ân hận bởi mẹ em í rất hy vọng con mình sẽ đỗ đh năm sau và em í cũng thế.....Dạo này mình hay lấy cớ máy hết tiền để không phải nt với em í nữa... đến lớp cũng ít nc với em í hơn... nhưng có lẽ em í không để ý đến cảm giác của em .....

Em viết có hơi nhiều chữ nên mong các bác đọc xong và cho ý kiến với , dạo này suy nghĩ về việc này nhiều quá nên stress hơi nhiều..
mình thì cũng không ghen đâu vì biết tính em nó thế nhưng nhiều lúc cũng thấy khó chịu
khi mình đưa đi gặp bạn bè mình thì lại chả thấy nói câu j , mà có nói thì cũng nói mấy câu vô duyên khiến mình phát ngượng
cả buổi chỉ thấy ngồi ôm mình và đọc sách
Càng ngày mình càng muốn nói chia tay với em í nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nói , mỗi lần có tin nhắn đến mình lại phải nói dối rằng mình cũng đang rất nhớ em í mặc dù mình không muốn 1 tí nào .... Năm nay em í thi lại , mình không muốn tiếp tục lừa dối em í thêm nữa để rồi khi ct , mình sợ rằng em í sẽ không tập trung ôn thi đh đc , nếu như vì chuyện của mình mà em í trượt đh thì mình sẽ rất ân hận bởi mẹ em í rất hy vọng con mình sẽ đỗ đh năm sau và em í cũng thế.....Dạo này mình hay lấy cớ máy hết tiền để không phải nt với em í nữa... đến lớp cũng ít nc với em í hơn... nhưng có lẽ em í không để ý đến cảm giác của em .....


Em viết có hơi nhiều chữ nên mong các bác đọc xong và cho ý kiến với , dạo này suy nghĩ về việc này nhiều quá nên stress hơi nhiều..

.

.
chỉ là càng lúc càng ác cảm với cái tính trẻ con của em í ... 
