Nhắc đến lại nhớ đến hồi mẫu giáo cả những năm đầu cấp 1
Hồi mẫu giáo bố mẹ mình tậu cho cái máy đt 4 nút về chơi mario , contra ghiền lắm
. THỈnh thoảng lại ra chợ zời mua đổi băng 
Rồi đến năm lớp 1,2 ông nội mỗi chiều ra cv thường cho mình vào quán ps1 chơi, chỉ 1k thôi, chơi đk nửa tiếng
. CHơi xong mình ngồi đợi ông gần 2 tiếng lun . HỒi đấy mình chơi mấy trò như yugi, đánh đấm gì đó, chứ chưa khoái pes cả ff như bây h
. Nghĩ lại h mà nhớ ông nội quá, dù ko thể gặp lại ông đk nữa 
Hồi mẫu giáo bố mẹ mình tậu cho cái máy đt 4 nút về chơi mario , contra ghiền lắm
. THỈnh thoảng lại ra chợ zời mua đổi băng 
Rồi đến năm lớp 1,2 ông nội mỗi chiều ra cv thường cho mình vào quán ps1 chơi, chỉ 1k thôi, chơi đk nửa tiếng
. CHơi xong mình ngồi đợi ông gần 2 tiếng lun . HỒi đấy mình chơi mấy trò như yugi, đánh đấm gì đó, chứ chưa khoái pes cả ff như bây h
. Nghĩ lại h mà nhớ ông nội quá, dù ko thể gặp lại ông đk nữa 
... ngày ấy chơi game mê mệt, chơi nhiều nhất là game mario và bắn xe tank ... mình và thằng em ngày nào cũng chiến từ màn này qua màn khác, 2 anh em nhờ đấy mà cũng gắn bó với nhau hơn ... tuy giờ ai cũng lớn và nhiều hệ máy tiên tiến ra đời nhưng với mình máy 4 nút vẫn có gì đó rất lạ :)
, nhất là trò bắn vịt có khấu súng kèm theo. Lên lớp 2 thì bắt đầu chơi bloody road rồi red alert, nghiện nhưng không có khi nào bùng học
.
Nói mới nhớ hồi xưa cũng có lần suýt bị xe đụng vì giành giật cái máy game với thằng bạn (cái máy vàng vàng to bằng cục gạch dùng để chơi xếp gạch ý
Mario, Contra, Bomber Man, bóng đá, Street Fighter phá đảo nát bét ko sót cái nào
được con PS3 nhưng game chơi lâu nhất chắc có mỗi RE5
mình thì đầu năm lớp 6 đi học qua mấy tiệm vi tính thấy các anh chơi starcraft hay quá nên ghé vô chơi . toàn bị mấy anh rủ chơi multi rồi bị dập te tua 