Thôi thì Kishi đã thừa nhận và hợp pháp hóa cái số 4 rồi , cứ coi như đấy là Oro thử quả chót sau hàng loạt các thất bại đi![]()
Tớ nghi một số ông làm anime đang tán Kishi hợp pháp hóa mấy tình tiết do họ bịa ra để tăng doanh thu (mà cứ bị khán giả chửi hoài là ko biết thì để trống đó cứ bịa ra mà lại bịa dốt
)Dragon Ball tuy đã vượt tầm siêu nhân nhưng cũng không chỉ có đánh nhau thôi đâu.
Tớ nghĩ, về mặt tư tưởng Dragon Ball nó ko tham vọng như Kishi hay nhiều tác giả shounen hiện giờ (mà khổ là họ đã chọn shounen thì là tự mình trói chân mình rồi, mà lại cứ thích đao to búa lớn
), mà về chiêu thức hay tuyến nhân vật cũng rành mạch hơn, giản dị hơn, nên cho dù đoạn sau là ông ý gượng viết tiếp dưới đòi hỏi của bọn xuất bản (hay cái công ty tập đoàn quản lí gì đấy tớ cũng ko nhớ nữa) nên dễ kiểm soát tình tiết hơn, và cũng "đạt" hơn. Như có người nói Naruto chính ra là tác phẩm dài đầu tay của Kishimoto mà với những đứa con đầu tay như thế nhiều khi tác giả do thiếu kinh nghiệm, đến những phần về sau thì hơi bị... mất kiểm soát, và nhiếu cái giải quyết đâm vụng. Bản chất Kishi vẫn là một tác giả khá. Nhiều cái theme, biến tấu và tư tưởng của Kishi cũng hay (và cũng khá dũng cảm nữa), cái thế giới cũng khá phong phú sáng tạo. Tớ thực sự ko nghĩ là tổng quan mà nói thì Naruto kém DB/DBZ như nhiều người nói đâu.

, bởi thế mấy hãng phim anime cứ tái đi tái lại hoài bộ anime DB đấy thôi, không nổi thì nó làm đi làm lại để chi. Những cảnh cảm động trong nar toàn là thông đủ thứ, cứ có 1 kiểu làm đi làm lại hoài của ss1 và qua tới ss2 chán bỏ xừ. Cái kiểu yêu đương bại não như nar thì chả ham
. Thử hỏi trong shounen nào mà ko có mấy thằng villain bựa kiểu này
Sasori là nó cố tình giải trừ thuật , chứ có phải do người thân khuyên giải éo đâu @.@ !
muốn biết ra sao thì chờ Kishi xì ra trong mấy chap sau vậy
Shounen giờ thay đổi và toàn quần lót áo ngực là tại thanh thiếu niên giờ đổ đốn đấy chứ
Mấy trang RO thì cũng chỉ là nơi quăng truyện chất lượng LQ lên để nhân dân có cái đọc ăn liền tiện dụng thôi, chứ có phải là đất lành tụ tập các nhà phê bình bốn phương đâu, những lỗi vặt như thế đâu có ai quan tâm
