Doanh thu của các quán PS3 suy giảm vì PES 11 chơi quá ngán ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Xoạc bóng ở bản này công nhận khó :|
 
được,1 trận 50k nhé,giờ đá tiền giờ thì hết hứng (ghiền đá độ rồi) :P

---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:56 ----------



Bongsinh vẫn còn đá nhưng chưa lấy lại phong độ và đẳng cấp như bên Pes 10 bạn ạ

---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:58 ----------



rập khuôn là mới biết đá thôi,còn cao thủ thì chọc khe,sút xa,bật tường,tạt cánh,thậm chí rê dắt qua mấy cầu thủ rồi dứt điểm nữa,chắc mọi người chưa quen với kiểu di chuyển 360 độ gì đấy nên còn hạn chế,có mấy kiểu me me làm hoài

mấy gamer mới làm quen hoặc chưa luyện nhiều thì o nói làm gì. Vấn đề là luyện nhiều, đá tốt, master 360 luôn (từ bản 2010 đã chơi analog rồi) nhưng vẫn có cảm giác khó chịu gò bó. Đá nhiều, để ý 1 chút sẽ thấy những tình huống chuyền bóng, những pha sút bóng, tạt hay chuồi nó cứ na ná nhau, lặp đi lặp lại cho dù bạn có biến đổi lối chơi như thế nào đi nữa

game o dở, đá hay o quá khó nhưng chơi o vui, đã vậy còn bug rồi mấy trò xàm xàm như camera, giao bóng, thổi còi. Có lẽ yêu cầu 1 game hay, chơi vui và ít gây khó chịu là quá khó so với konami. Đã vậy ông nội konami còn là vua nổ nữa mới đau chứ, trình o thua gì benitez
 
Pes 2011 tớ thấy vui nhất là có thể đập đc những thằng trình trên mình :D . Chủ nhật vừa rồi vào quán ps3 trong làng hào nam gần nhà thằng bẹn rủ nó ra chiến , 1 thằng mà pes 10 tớ chỉ hòa và thua ( trình mình cùi mà :(( ) . Chiến 6 trận thì thắng tới 4 :))
Chính xác là nhiều ông fanboi cái PES11 này vì 1 lý do như vậy :))

Bản này tôi vẫn thắng những người quen khác (đánh 5 thắng 3 thua 2)
nhưng trong trận đấu tui luôn phải chửi vì mấy thằng AI quá não,
và mọi tình huống phòng ngự chống những cú chọc khe hoàn toàn không thuộc quyền kiểm soát của mình, máy nó không cắt hộ thì mình bó tay

Lại còn trước khi game ra thì ông Seabass nổ "PES 2011 là 1 superb game" =))
Seabass với anh Quảng Bkav nhà ta cũng same same trình nổ với nhau
 
hì, pes11 đúng là chơi ko có hứng như các bản trước, có thể 1 phần vì mình ko có nhiều thời gian và hết đặt nhiều tâm huyết vào pes như trước.
Đá thì lần nào cũng ức chế, đặc biệt là vụ đổi con trỏ và hậu vệ cực ngu khi bị chọc khe mặc dù bắt bài, chạy chỗ trước cũng phải 3s.
Nghe nói mấy bác ngoài HN cũng chán pes11 lắm rồi: a Cường dz, Quang Barca, Batigol....
 
được,1 trận 50k nhé,giờ đá tiền giờ thì hết hứng (ghiền đá độ rồi) :P
ok bác. dù đá với máy vẫn thua hoài, nhưng cũng đá cho vui, còn vui quá thì máu :D
 
bản PES 11 này đá PVP đã hơn là PES 10 ấy chứ :-?
 
từ lúc nghĩ XMAS, đá PES11 Từ sáng sớm đến tối khuya, chả thấy chán là j, cứ mổi năm là mua cái game theo năm đó rồi đá cả mùa vẫn ko biết chán..lol
 
bản PES 11 này đá PVP đã hơn là PES 10 ấy chứ :-?

chính xác đá PVP đỡ ảo hơn hồi đá PES 10 ...PES 10 đá dễ ghi bàn quá nên đâm ra nhìn hơi ảo ;))
 
Mình thì chưa bao giờ có cảm giác đá PES lại hay như lúc này \m/
 
Sau 1 tuần train với đám bạn giờ bắt đầu nhận ra game này nhạt vãi cứ* :-< (trừ 1 số bạn tìm niềm vui ở com).
Đá với người cả chục trận, không trận nào quá 2 bàn, bàn nào bàn nấy toàn rùa rùa (:|, hầu hết là do nháy người đes kịp.
Banh này mà PvsP chung quy lại chỉ có trò bật tường rồi chọc khe lên, đ' thấy gì hay ho cả (:|
 
Thích ăn 5-7 trái 1 trận thì chơi ps1 bản winning 3 ý dùng caslos hay ronando mà phi than hay khinhcong
 
Thường hay ra quán PS3 gần Ngã Tư Sở với mấy thằng bạn. Ngày thường thì đông không có chỗ ngồi mà t.7 CN chả có ma nào, khó hiểu ???

Mình mới chơi, chúng nó toàn chỉnh kiểu gì speed nhanh kinh, lối đá duy nhất là bật tường 1 chạm kiểu Barca còn mình cứ cầm bóng mấy giây thôi là bị giật mất. Messi với Ronaldo thì rê như đúng rồi, nản luôn ><
 
hát ko hay đổ tại sân khấu :)) các buonnguqua chắc quen kiểu chơi trâu bò 1 thằng chỵ hùng hục rùi lên ghi bàng rùi.Pes 11 tinh tế còn đòi gì:)
 
hát ko hay đổ tại sân khấu :)) các buonnguqua chắc quen kiểu chơi trâu bò 1 thằng chỵ hùng hục rùi lên ghi bàng rùi.Pes 11 tinh tế còn đòi gì:)
Tôi trích dẫn nguyên lời đồng chí này cho mà biết, chính xác là game này nó thế
Sau 1 tuần train với đám bạn giờ bắt đầu nhận ra game này nhạt vãi cứ* :-< (trừ 1 số bạn tìm niềm vui ở com).
Đá với người cả chục trận, không trận nào quá 2 bàn, bàn nào bàn nấy toàn rùa rùa (:|, hầu hết là do nháy người đes kịp.
Banh này mà PvsP chung quy lại chỉ có trò bật tường rồi chọc khe lên, đ' thấy gì hay ho cả (:|

Game tinh tế vào nồi canh ,
tinh tế gì mà ghi bàn bằng sút xa và tạt cánh hiếm như lá mùa thu
Trong khi cứ bật tường rồi /\ lên thì đối mặt thủ môn liên tọi,
Cầm bóng thì càng cầm cầu thủ đồng đội của mình càng ngu đi

Ông nào thích phán tinh tế thì call tui ra giao hữu để xem cái bóng này nó rùa thế nào
dù 1 tuần tui chỉ 1 lần sờ vào cái gamepad chơi 2-3 match thôi

Nói thiệt là thỉnh thoảng ngồi nhà bật máy lên đá với COM cũng thấy cái game này nó có tí thú vị đấy
Nhưng thử đi PvP với người biết chơi thôi thì thấy nó thối ếch ngửi nổi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hừm, nói thẳng ra, không ai đủ trình độ đá pes thành thánh đâu mà phán game chán do mình không ghi được bàn thắng bằng tạt cánh hay sút xa, cũng như để bị thủng lưới từ việc đổi người của game
Topic bàn về chất lượng game các bạn đã lập quá nhiều rồi, kêu la trên này thì Konami không thấy đâu
Còn nếu muốn chứng tỏ trình độ thì ra các giải đấu mà xoáy nhau, vấn đề này chắc tạm thời mời các bạn lên pes.vn mà làm việc, còn lên đến tầm quốc tế thần thánh đá đâu ăn đó thì lấy danh nghĩa game thủ pro vô đối mà lên tổng hành dinh của konami chửi nhé
Lock.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top