Người đến sau có lỗi gì ???

đừng chờ đợi gì cả, làm người thứ 3 có cái lỗi đó là phá vợ hạnh phúc người khác, tớ cũng từng trong tình huống đó và tự động rút khỏi chiến trường. Cứ để cho người ta lựa chon hạnh phúc, cho đến khi nào người ta đã không còn là người yêu nhau hay gì gì với nhau ấy thì lúc đó cậu muốn quen cũng chả ai trách nhưng cái vấn đề là cậu có chờ nổi không, cái thiệt của thằng thứ 3 là chỗ đó. Có điều trong lúc miệng thì nói đợi cho đến lúc đó nhưng lòng thì không. Tự dưng lúc đó cậu mong muốn có 1 tình cảm khác hợp với mình hơn và nổ lực tìm nó, và rồi thì cô gái cậu từng yêu chỉ còn là 1 kỉ niệm hồi nào cậu cũng chẳng hay đâu :)). Khuyên cậu thế nhé, cho dù là người đó mình rất yêu nhưng bỗng đang là người yêu của thằng kia mà lại chuyển qua thân thiện với mình thì mình cũng không thích, cảm giác đó mình thấy không vui nổi bởi mình cũng hiểu cảm giác của thằng kia sẽ thế nào nên mình tuyệt đối phải giữ khoảng cách và dù 2 người họ có chuyện buồn gì mà cô ấy không muốn chia sẻ thì bạn cứ để họ tự giải quyết. Còn nếu cô ấy muốn tìm bạn chia sẻ thì khuyên cô ấy thế nào cho tốt chứ đừng khuyên người ta chia tay hay gì gì, tình cảm thì cứ để nó tự nhiên, ai hợp nhau thì sẽ đi xa hơn ai không hợp thì họ tự chia tay, mình ở ngoài cuộc cái gì nó đến thì tự nó sẽ đến đừng nhúng tay vào làm gì.
 
Mình cám ơn các bạn đã đồng cảm chia sẻ với mình

Các bạn àh , mình biết mình đang có lợi thế rất lớn trong chuyện này
1. Ba mẹ em ấy ủng hộ mình
2. Bạn thân em ấy cũng ủng hộ mình
3. Họ hàng anh chị em của em ấy cũng rất quý mình
Nhưng vấn đề ở đây là em ấy đang rất bối rối vì không thể nói với người kia rằng "em đã thương người khác" , em ấy bảo như thế thì tàn nhẫn với người kia quá em không thể làm được. Em bảo rằng hãy cho em thời gian để em và người kia quên nhau đi , và các bạn cũng biết khi yêu nhau thì dĩ nhiên mình đã chấp nhận hy sinh và đồng ý với ý kiến của em.
Nhưng mình không biết mình có thể rộng lượng và bao dung vị tha như thế này đến bao lâu nữa...

P/S : các bạn nghĩ sao về tình huống này : tình cờ hôm qua mình gọi cho em thì máy em bận mãi , đến lúc gọi được thì em bảo là nói chuyện với nhỏ bạn thân , mình ko phải ko tin nhưng cảm giác mách bảo mình là cô ấy đang nói dối nên mình đã điện thoại cho nhỏ bạn thân đó hỏi , và câu trả lời là nhỏ đó ko có nói chuyện với em...!!!??? , rõ ràng em đã nói dối mình , người em nói chuyện là 1 người khác , mình rất tức giận và rất muốn biết người ấy là ai nên đã lén xem chi tiết cuộc gọi trong máy em , kết quả taht65 đau lòng vì em đã xóa mất chi tiết của cuộc gọi ấy rồi, nên mình đã không thể biết người nói chuyện với em là ai...

mình vẫn chưa hỏi thẳng em , mình vẫn cố tỏ ra như không có gì nhưng sao mình khó chịu quá các bạn àh , có nên hỏi thẳng ra hay ko, mình thì sợ khi ko biết rõ điều gì thì nhỡ nghi ngờ em lung tung lại hối hận ko kịp....

em làm như vậy là có ý gì hả các bạn, tại sao em lại hành động như vậy...
 
Chỉnh sửa cuối:
^: Chắc chắn là n/y của cô ấy, cô ấy sợ bạn nghĩ lung tung, sợ bạn nghi ngờ tình cảm của cô ấy nên chắc là nói dối bạn đấy, bạn nên hỏi thẳng và nói thẳng là lần sau cô ấy đừng nói dối kiểu đấy nữa. Bạn đã chấp nhận ở trong tình cảnh này rồi thì nói cô ấy đừng nên dấu diếm bạn bất cứ chuyện gì, kêu nếu để như thế 1 lần nữa thì break bạn à, ko nói ra chỉ mình bạn đau đầu thôi @@
 
^: Chắc chắn là n/y của cô ấy, cô ấy sợ bạn nghĩ lung tung, sợ bạn nghi ngờ tình cảm của cô ấy nên chắc là nói dối bạn đấy, bạn nên hỏi thẳng và nói thẳng là lần sau cô ấy đừng nói dối kiểu đấy nữa. Bạn đã chấp nhận ở trong tình cảnh này rồi thì nói cô ấy đừng nên dấu diếm bạn bất cứ chuyện gì, kêu nếu để như thế 1 lần nữa thì break bạn à, ko nói ra chỉ mình bạn đau đầu thôi @@
Mình cũng nghĩ rằng là người đó , nhưng chuyện là thế này , cô ấy nói với mình là không còn liên lạc với người kia nữa, và mình cũng tin vì mình biết người kia cứ gọi về mãi thôi , và hay gọi trùng lúc mình đang bên cạnh cô ấy , cô ấy thấy nhưng cứ để mặc kệ nó reo mà không bắt máy !!?? , thế có phải là ko liên lạc ko hả bạn ? , đó là trước mặt mình cô ấy ko bắt máy , nhưng thật sự mình ko dám chắc rằng khi không có mình cô ấy có nghe hay ko nữa...

---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:06 ----------

Trong cuộc sống, con người ta có thể nhường nhau bất cứ cái gì, nhưng tình yêu thì không bao giờ [-X ... Người đến đúng lúc mới là người quan trọng, chứ đâu phải người mình yêu nhất..mà bạn, lại đang là người đến đúng lúc, thế nên đừng bao giờ bỏ qua những cơ hội như thế này..Kiếm được người mình yêu thật lòng không phải dễ, nếu buông tay..tôi chắc chắn sau này bạn sẽ hối tiếc đấy !

Người đó luôn áp đặt ý kiến với bạn gái bạn, làm cho cô ấy cảm thấy mệt mỏi, chứng tỏ ít nhiều cũng mang trong mình tính " gia trưởng ".Có ai dám chắc rằng ở với cậu ta cô ấy sau này sẽ hạnh phúc ?

Cơ hội để bạn thắng trận này là 90% rồi.Vấn đề còn lại bạn cần làm ngay bây giờ là tìm cách khiến chô cô ấy chia tay cậu kia. Cứ thủ thỉ nhẹ nhàng từ từ, rồi mưa dầm sẽ thấm .

Kiểu như : " Anh biết cậu ấy là người tốt, anh biết em vẫn còn rất thương cậu ấy, anh cũng không muốn em cứ phải buồn rầu thế này đâu.... nhưng em thử nghĩ mà xem, em đâu thể thương cậu ấy thế này mãi được khi mà tình yêu giứa 2 người đã dần phai nhạt..trong chuyện tình cảm thì chỉ thương thôi vẫn là chưa đủ.... Nếu em muốn tốt cho cậu ấy, thì hãy để cậu ấy gặp được một cô gái hết lòng thương yêu mình... Còn anh nữa, anh cũng rất yêu em mà.....v.v " <---- Bạn tự chém thêm vào nhá, viết nhiều ra dài lắm ^^!

Khi em ấy bắt đầu dần xuôi xuôi, thì làm nốt phát cân não em ý, kiểu nhứ : " Anh không muốn nhìn thấy em cứ buồn và suy nghĩ nhiều như thế này...mặc dù anh rất yêu em nhưng có lẽ, anh chỉ nên làm anh trai em thôi....anh sẽ cố để quên em, nhưng anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần... thấy em được hạnh phúc vui vẻ, là anh cũng vui rồi :) ...v.v <----- nhớ là đòn thôi nhé ^^! Lúc này, em ấy bắt đầu sợ mất bạn.. và sẽ suy nghĩ dứt khoát bỏ cậu kia để đến với bạn !

Còn chuyện cô ấy hay nhớ về những kỷ niêm ngọt ngào với cậu kia...thì là rất bình thường thôi.. 5 năm chứ có phải ít đầu. Có day dứt, trăn trở như thế thì mới chứng tỏ cô ấy là người yêu rất thật lòng. Chứ " có mới nới cũ " thì cái loại đấy cũng ko nên yêu. Và những việc như thế, vì bạn là " kẻ đến sau " nên bạn phải chấp nhận thôi, sẽ có nhiều thiệt thòi dành riêng cho bạn.... nhưng Yêu rồi thì sao phải xoắn !

Chúc bạn thành công b-(

Mình biết mình đang có cơ hội rất lớn , nhưng bạn àh , bạn hiểu hơi nhầm vấn đề rồi , thật sự bây giờ cô ấy chưa yêu mình , mình chỉ cảm nhận được đó chỉ là Thương mà thôi... , cô ấy thường nói với mình rằng "em không thể mang hạnh phúc đến cho anh , cứ làm anh buồn thế này em cũng đau lòng lắm, thôi thì em muốn để một người con gái khác tốt với anh hơn em , có thể mang niềm vui và hạnh phúc đến cho anh , dù nói ra những điều này rất đau nhưng em muốn anh được vui....v..v." , đại loại là như thế , nhưng sau đó khi bình tâm lại cô ấy lại quan tâm mình....

mình ngh4i cô ấy đang thật sự đứng ở ngã 3 đường, khi nghĩ đến người kia thì sẽ nói với mình những câu này , còn khi nghĩ đến mình thì cô ấy ko nghĩ đến. Làm sao để cô ấy có quyết định cuối cùng đây...? , cứ mãi thế này cả 3 người đều đau khổ mà thôi...


---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:16 ----------

Lắm chú cứ mở miệng ra là "không được phá vỡ hp người khác", nghe mà buồn cười. Tình yêu ngoài đời nó đâu có đẹp như trong phim Hàn, yêu là lựa chọn, cứ ngồi mà đợi gái chưa có ny thì mốc mồm đến lúc ế sưng ế sỉa thì lại cuồng lên.

Trường hợp của chủ thớt, không thể áp dụng cái gọi là "bao dung của người đàn ông" ở đây được, nói thật với chú, chú không nhất quyết 3 mặt 1 lời với gái thì rồi đến lúc chú sẽ gặp phải chuyện: ny gái từ nước ngoài về, gái bb chú, chú về nhà chùm chăn khóc. Chú cứ nói thẳng với gái: "anh y e và anh cũng muốn e dứt khoát về tình cảm", nếu gái nhõng nhẽo, chú bơ gái 1, 2 tuần cho anh, nếu gái là người biết suy nghĩ thì sẽ biết phải làm như thế nào.

Chân lý: anh y e nhưng không đồng nghĩa với việc a chấp nhận làm thằng bù nhìn đi bên e. Loại gái này nếu không dứt khoát sẽ cực kỳ mệt và tỷ lệ % mất cả chì lẫn chài cực cao.

bạn àh, mình biết là mình nên thẳng thắn với em ấy , nhưng mà dù gì mình cũng chỉ là người đến sau , hay nhiều bạn vẫn nói rằng là người phá vỡ hạnh phúc người khác , nên mình nghĩ mình chưa có cái quyền bắt buộc cô ấy như vậy..., mình chỉ muốn để cô ấy tự chọn hạnh phúc cho chính mình mà thôi...

chứ nếu mình ép buộc cô ấy chọn lựa thì chẳng khác nào mình giống như bạn trai cũ của cô ấy cứ tạo áp lực cho cô ấy rồi...


---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:18 ----------

khuyên chủ 2pic 1 cách đơn giản,có kết quả lập tức :
kiếm số fone,mail của cái thằng đó,thông báo cho nó biết,bảo nó quên con bé đi
tất nhiên là sẽ có 2 kết quả...
quan trọng nhất là chấm dứt được cái cảnh khó chịu của người thứ 3,còn có thành công về việc tình cảm hay không thì hên xui và khả năng cố gắng của bạn,chứ nói thật tôi ghét tình huống cù nhây này :|
Như vậy nếu để em ấy biết mình làm việc đó thì sẽ tan vỡ thôi bạn àh , vì cách đó thật sự khá là hèn...
mình biết, ko ai thích sự cù nhây trong tình cảm cả nhưng ko phải muốn là được bạn àh, mình là người đến sau chen ngang vào , mình ko có quyền bắt cô ấy phải chọn lựa gì được bạn hiểu ko...bạn tưởng mình ko muốn bảo em ấy dứt khoác hay sao , nhưng sự thật ko cho phép mình làm điều này..
 
"Tiền bạc phân minh, Ái tình dứt khoát"... Chắc hẳn bạn cũng đã nghe câu này rồi.
Khi ở vị trí người thứ 3, người đang yêu người ta là bạn và người thứ 1, còn người yêu bạn vẫn còn lòng tự trọng để suy nghĩ, và day dứt vì việc làm có lỗi với người thứ 1. Vậy cô gái đó là 1 cô gái Không Thể Có Tính Quyết Định Dứt Khoát Cho Việc Tình Yêu Này --> Sau này cái kết quả bạn nhận là gì thì chắc bạn sẽ tự đoán được?.
Mọi việc càng lộ rõ khi cô ấy nói "dối" bạn...
Cho dù bạn có muốn hay không thì cô gái ấy cũng đã ở thế chọn lựa, một là bạn, hai là người thứ 1, tình cảm bao năm đậm sâu nhưng sao bằng ngọt ngào của tình yêu chớm nở... có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ bước đến bạn... nhưng nó không phải là lúc này...
Trong cuộc sống, con người ta có thể nhường nhau bất cứ cái gì, nhưng tình yêu thì không bao giờ [-X ...
Câu này hay, cho xin :D
 
Chỉnh sửa cuối:
mình rất ghét người khác xen vào giữa 2 người đang yêu, bạn ở ngoài bạn nghĩ bạn đem đến hp, nhưng thực sự thì không, tôi cũng đang tạm xa người tôi yêu, yêu xa thế nên cảm thấy lo lắng sợ bạn gái bị người ta tán tỉnh, hỏi thăm nhiều nên bạn gái mới nghĩ áp đặt này nọ thôi, nếu không phải tạm thời xa nhau liệu ban có cơ hội? nếu bạn ở địa vị phải xa ng` yêu như tôi liệu bạn có ghét những kẻ bám quanh bạn gái mình, gia đình ủng họ chẳng qua vì họ sợ con gái mình phải chờ đợi, 2 ng` đã yêu nhau bao lâu, còn chúng tôi đã trai qua cả quá trình, bao thử thách, có chăng là vì sự xa cách khiến bạn gái có thể nản lòng va ng` thứ 3 là cậu đem lại sự rung động và lấn tới để phá vỡ hạnh phúc sắp đạt được của 2 ng` ấy, cậu chỉ hp hờ thôi chàng trai ạ, tôi tuy không phải bạn trai ng` con gái cậu nhăc tới, tôi chỉ cùng hc với ng` con trai kia, đang tạm xa ng` mình yêu, nhưng chắc chắn sẽ quay lại lấy ng` con gái của tôi
 
Mình cũng nghĩ rằng là người đó , nhưng chuyện là thế này , cô ấy nói với mình là không còn liên lạc với người kia nữa, và mình cũng tin vì mình biết người kia cứ gọi về mãi thôi , và hay gọi trùng lúc mình đang bên cạnh cô ấy , cô ấy thấy nhưng cứ để mặc kệ nó reo mà không bắt máy !!?? , thế có phải là ko liên lạc ko hả bạn ? , đó là trước mặt mình cô ấy ko bắt máy , nhưng thật sự mình ko dám chắc rằng khi không có mình cô ấy có nghe hay ko nữa...


Cô ấy nói là ko liên lạc với n/y cũ cũng chỉ để làm bạn yên tâm thôi, để bạn ko phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó, chứ bạn nghĩ, có ai phũ đến mức yêu nhau 5 năm trời mà nói ko liên lạc là ko liên lạc đc luôn ko, có chăng cũng chỉ là giảm dần thôi.
Bạn nên chấp nhận việc cô ấy vẫn liên lạc với n/y vì giờ cô ấy yêu bạn, nhưng còn chưa chính thức nên so ra bạn vẫn còn chưa bằng anh ta. Bạn hãy cứ để cô ấy lựa chọn, bạn đừng nên tạo áp lực hay làm căng vì ng chịu thiêt có khi là bạn đấy, điều bạn cần làm là lấy lòng tin của cô ấy thời điểm này, bạn nên nói rõ với cô ấy là bạn biết cô ấy vẫn liên lạc với n/y cũ, bạn cũng chấp nhận, ko suy nghĩ gì cả (mặc dù đau đầu bỏ mịa), và mong cô ấy nên nói thật với bạn về chuyện đấy, ko nên dấu nhau chuyện gì cả, bạn đừng lo là liên lạc nhiều thì n/y bạn lại có t/c với ng cũ, chuyện này gần như là ko thể đâu.
Túm lại là giờ bạn phải làm cô ấy tin tưởng mà ko dấu diếm bạn về việc liên lạc với ng cữ nữa, cứ quan tâm và yêu như hiện giờ, rồi sẽ có 1 ngày 2 người sẽ đc công khai yêu nhau thôi. Good Luck :D
 
mình rất ghét người khác xen vào giữa 2 người đang yêu, bạn ở ngoài bạn nghĩ bạn đem đến hp, nhưng thực sự thì không, tôi cũng đang tạm xa người tôi yêu, yêu xa thế nên cảm thấy lo lắng sợ bạn gái bị người ta tán tỉnh, hỏi thăm nhiều nên bạn gái mới nghĩ áp đặt này nọ thôi, nếu không phải tạm thời xa nhau liệu ban có cơ hội? nếu bạn ở địa vị phải xa ng` yêu như tôi liệu bạn có ghét những kẻ bám quanh bạn gái mình, gia đình ủng họ chẳng qua vì họ sợ con gái mình phải chờ đợi, 2 ng` đã yêu nhau bao lâu, còn chúng tôi đã trai qua cả quá trình, bao thử thách, có chăng là vì sự xa cách khiến bạn gái có thể nản lòng va ng` thứ 3 là cậu đem lại sự rung động và lấn tới để phá vỡ hạnh phúc sắp đạt được của 2 ng` ấy, cậu chỉ hp hờ thôi chàng trai ạ, tôi tuy không phải bạn trai ng` con gái cậu nhăc tới, tôi chỉ cùng hc với ng` con trai kia, đang tạm xa ng` mình yêu, nhưng chắc chắn sẽ quay lại lấy ng` con gái của tôi

Ông bạn cùng quan điểm với mình, mình cũng yêu xa, lại là tình đầu nên càng lo sợ nhiều, rồi quan tâm thái quá, làm ng ta có cảm giác bị gò bó, áp đặt :-ss
Cuối cùng break, mong ông bạn may mắn hơn :D.
 
thực ra ng` mình yêu thì không sợ lắm, chỉ không đồng tình với chủ thớt thôi, trc' khi yêu bạn gái mình mình đã từng là ng` thứ 3 như cậu, cũng hoang tưởng là mình đem lại hp cho ng` kia, nhưng ht ko, khi cô ấy ct thg` kia thì rốt cục cũng chẳng đến với mình, dù trước đó cũng bảo mình chờ, suy nghĩ kĩ đi, nếu mình ko là kẻ thứ 3 thì ít ra họ vẫn hp với nhau rồi
 
Các chú xa gái thì thi nhau vào đây phản bác chủ thớt:)) Các chú phải hiểu là đã yêu thì phải đấu tranh vì tình yêu, làm kẻ thứ 3 chỉ có lỗi khi gái không yêu nhưng vẫn sấn sổ vào quấy rối --> loại đó mới đáng chửi.

Còn trường hợp của chủ thớt lại khác, gái đã xiêu rồi. Ở đây chủ thớt không nói rõ tuổi của gái nhưng đoán chắc cũng không còn trẻ con, tuổi này hiếm khi chịu được cảnh yêu xa cách ---> đánh đồn có địch rất dễ thành công. Nếu chủ thớt tự tin rằng mình đủ sức đem lại hp cho gái, và gái chấp nhận thì chủ thớt có thể tự tin đàng hoàng chứ chẳng có lỗi liếc quái gì nhé.

1. Ba mẹ em ấy ủng hộ mình
2. Bạn thân em ấy cũng ủng hộ mình
3. Họ hàng anh chị em của em ấy cũng rất quý mình

Mấy cái này cũng bt thôi, bố mẹ thấy con gái yêu 1 thằng ở xa chả biết bh rước con mình, trong khi có 1 thằng cũng chả đến nỗi nào tán tỉnh thật lòng thì xuôi ngay, bạn bè họ hàng cũng rứa.

Nhưng vấn đề ở đây là em ấy đang rất bối rối vì không thể nói với người kia rằng "em đã thương người khác" , em ấy bảo như thế thì tàn nhẫn với người kia quá em không thể làm được. Em bảo rằng hãy cho em thời gian để em và người kia quên nhau đi , và các bạn cũng biết khi yêu nhau thì dĩ nhiên mình đã chấp nhận hy sinh và đồng ý với ý kiến của em. Nhưng mình không biết mình có thể rộng lượng và bao dung vị tha như thế này đến bao lâu nữa...

Thời gian để quên nhau đi??? Nực cười, giả dụ (giả dụ thôi nhé), nếu gái quên được thằng kia mà thằng kia không chịu quên gái thì chú đợi đến già à? Nói chung những gì a khuyên chú thật lòng thì a đã nói hết ở trên rồi, nhưng anh thấy chú chắc cũng chỉ là loại lên đây than vãn ỉ ôi cho nó đỡ bức xúc trong lòng thôi chứ dũng cảm để mà làm thật thì chú đêk dám nên a chả khuyên thêm làm gì cho mất công.

P/S: chú phải bỏ ngay cái tư tưởng mình là "người thứ 3" đi, 3 4 cái đêk gì, tình cảm của chú là thật lòng thì chú chả phải lăn tăn gì, chú đui què mẻ sứt gì nào??? gái hơn chú gì nào mà chú phải lưu cữu cái tư tưởng mình đến sau nên phải lụy gái, phải sợ gái giận như sợ bố mắng??? Thôi a đi nhậu nhẹt tý, a tính ưa nói thẳng thế, chú không vừa tai thì a cũng chịu.
 
Cô ấy nói là ko liên lạc với n/y cũ cũng chỉ để làm bạn yên tâm thôi, để bạn ko phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó, chứ bạn nghĩ, có ai phũ đến mức yêu nhau 5 năm trời mà nói ko liên lạc là ko liên lạc đc luôn ko, có chăng cũng chỉ là giảm dần thôi.
Bạn nên chấp nhận việc cô ấy vẫn liên lạc với n/y vì giờ cô ấy yêu bạn, nhưng còn chưa chính thức nên so ra bạn vẫn còn chưa bằng anh ta. Bạn hãy cứ để cô ấy lựa chọn, bạn đừng nên tạo áp lực hay làm căng vì ng chịu thiêt có khi là bạn đấy, điều bạn cần làm là lấy lòng tin của cô ấy thời điểm này, bạn nên nói rõ với cô ấy là bạn biết cô ấy vẫn liên lạc với n/y cũ, bạn cũng chấp nhận, ko suy nghĩ gì cả (mặc dù đau đầu bỏ mịa), và mong cô ấy nên nói thật với bạn về chuyện đấy, ko nên dấu nhau chuyện gì cả, bạn đừng lo là liên lạc nhiều thì n/y bạn lại có t/c với ng cũ, chuyện này gần như là ko thể đâu.
Túm lại là giờ bạn phải làm cô ấy tin tưởng mà ko dấu diếm bạn về việc liên lạc với ng cữ nữa, cứ quan tâm và yêu như hiện giờ, rồi sẽ có 1 ngày 2 người sẽ đc công khai yêu nhau thôi. Good Luck :D

Mình chưa xác định được cuộc nc hôm đó có phải là nói với n/y cũ của cô ấy không , vì xóa mất rồi , nên nếu mình quyết đoán đó là người kia thì giả dụ như ko phải hay gì gì đó thì em ấy sẽ có cớ để giận dỗi , em ấy cứ nói "tại sao anh ko tin em?,tại sao lại lục đt kiểm tra em?" rồi giận mình , lúc đấy người thiệt thòi lại là mình rồi bạn àh...

---------- Post added at 07:29 ---------- Previous post was at 07:26 ----------

mình rất ghét người khác xen vào giữa 2 người đang yêu, bạn ở ngoài bạn nghĩ bạn đem đến hp, nhưng thực sự thì không, tôi cũng đang tạm xa người tôi yêu, yêu xa thế nên cảm thấy lo lắng sợ bạn gái bị người ta tán tỉnh, hỏi thăm nhiều nên bạn gái mới nghĩ áp đặt này nọ thôi, nếu không phải tạm thời xa nhau liệu ban có cơ hội? nếu bạn ở địa vị phải xa ng` yêu như tôi liệu bạn có ghét những kẻ bám quanh bạn gái mình, gia đình ủng họ chẳng qua vì họ sợ con gái mình phải chờ đợi, 2 ng` đã yêu nhau bao lâu, còn chúng tôi đã trai qua cả quá trình, bao thử thách, có chăng là vì sự xa cách khiến bạn gái có thể nản lòng va ng` thứ 3 là cậu đem lại sự rung động và lấn tới để phá vỡ hạnh phúc sắp đạt được của 2 ng` ấy, cậu chỉ hp hờ thôi chàng trai ạ, tôi tuy không phải bạn trai ng` con gái cậu nhăc tới, tôi chỉ cùng hc với ng` con trai kia, đang tạm xa ng` mình yêu, nhưng chắc chắn sẽ quay lại lấy ng` con gái của tôi
Mình hiểu cảm giác của bạn , nhưng bạn àh, sao bạn ko hiểu cảm giác của mình? , sao bạn ko đặt bạn vào hoàn cảnh của mình?
T/Y đến làm sao có ai ngăn cản được và làm sao có ai đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì hả bạn ,khi yêu là đã mù quáng rồi mà...
Mình đâu có xấu xa gì , mình ko hề dùng bất cứ một thủ đoạn nào để cướp em ấy , mặc dù chỉ cần mình gửi hình của mình và em ấy qua cho người kia thì sẽ có thể phá vỡ hạnh phúc của người kia với em ấy ngay , nhưng mình không làm.


---------- Post added at 07:53 ---------- Previous post was at 07:29 ----------

Mấy cái này cũng bt thôi, bố mẹ thấy con gái yêu 1 thằng ở xa chả biết bh rước con mình, trong khi có 1 thằng cũng chả đến nỗi nào tán tỉnh thật lòng thì xuôi ngay, bạn bè họ hàng cũng rứa.
mình quên nói với bạn rằng tháng 10 này mình cũng sẽ đi du học , ba mẹ của em và em đều biết nhưng vẫn rất vui vẻ và ba mẹ em ấy còn động viên mình rất nhiều nữa..., vậy là sao?

Thời gian để quên nhau đi??? Nực cười, giả dụ (giả dụ thôi nhé), nếu gái quên được thằng kia mà thằng kia không chịu quên gái thì chú đợi đến già à? Nói chung những gì a khuyên chú thật lòng thì a đã nói hết ở trên rồi, nhưng anh thấy chú chắc cũng chỉ là loại lên đây than vãn ỉ ôi cho nó đỡ bức xúc trong lòng thôi chứ dũng cảm để mà làm thật thì chú đêk dám nên a chả khuyên thêm làm gì cho mất công.
bạn đã hiểu lầm rồi , mình ko phải ko dám làm , ko dám nói chẳng qua mình lên đây post bài vì muốn hỏi các bạn những tình huống như vậy thì nên giải quyết thế nào cho phải mà thôi. Vì nếu sai 1 li là sẽ đi 1 dặm

P/S: chú phải bỏ ngay cái tư tưởng mình là "người thứ 3" đi, 3 4 cái đêk gì, tình cảm của chú là thật lòng thì chú chả phải lăn tăn gì, chú đui què mẻ sứt gì nào??? gái hơn chú gì nào mà chú phải lưu cữu cái tư tưởng mình đến sau nên phải lụy gái, phải sợ gái giận như sợ bố mắng??? Thôi a đi nhậu nhẹt tý, a tính ưa nói thẳng thế, chú không vừa tai thì a cũng chịu.
Mình rất thích những người thẳng thắn. Bạn cứ nói thẳng không vấn đề gì cả. Mình rất cần những lời khuyên của bạn. Thân
 

mình quên nói với bạn rằng tháng 10 này mình cũng sẽ đi du học , ba mẹ của em và em đều biết nhưng vẫn rất vui vẻ và ba mẹ em ấy còn động viên mình rất nhiều nữa..., vậy là sao?
Trước đây khi người kia đi chắc chắn cũng nhận được sự động viên như vậy...
 
người đến sau có lỗi là bạn đi muộn giống như đi học muộn thôi. chứ chẳng sao. nếu thật sự 2 người kia hạnh phúc bên nhau thật và mình cũng ko dùng mánh khóe đê tiện gì để phá mà chỉ dùng tấm lòng chỉ quan tâm bày tỏ với người mình yêu thì cũng chẳng thể làm 2 người kia đổ vỡ được. còn 2 người kia vốn có hoài nghi trong tình yêu thì chẳng cần người thứ 3 họ rồi cũng có lúc vỡ thôi...
 
Lăn tăn nhỉ, chờ anh chàng ở Mĩ về là ngã ngũ ngay.

1. Em dẫn mình đi gặp thằng kia, "đây là bạn zai em". Xong.
2. Em phân vân k quyết định, lúc này thì trâu bò húc nhau.
3. Thằng kia về nc nhưng em dấu, "Em bận một thời gian, anh đừng liên lạc", cũng coi như xong.
4. Thằng kia về cưới em khác, cũng xong nốt.

Nói chung là thằng ku kia chưa về nc thì mình cứ tha hồ mà ve vãn, chả việc gì mà phải lăn tăn, ku kia cùng lắm là chỉ dc xem webcam, sao bằng mình dc. Ngày xưa tớ cũng thấy TH3, sau đấy thì con kia lấy thằng Ấn Độ cao to đen hôi (thằng thứ 4) =)), còn "người thứ ba" thì vài năm sau vừa cầm li bia vừa nhận là ngày xưa nó ngu :))
 
^: Chắc chắn là n/y của cô ấy, cô ấy sợ bạn nghĩ lung tung, sợ bạn nghi ngờ tình cảm của cô ấy nên chắc là nói dối bạn đấy, bạn nên hỏi thẳng và nói thẳng là lần sau cô ấy đừng nói dối kiểu đấy nữa. Bạn đã chấp nhận ở trong tình cảnh này rồi thì nói cô ấy đừng nên dấu diếm bạn bất cứ chuyện gì, kêu nếu để như thế 1 lần nữa thì break bạn à, ko nói ra chỉ mình bạn đau đầu thôi @@

Mình đã nói thẳng với em ấy rôì.
Mình hỏi "tại sao em lại nói dối anh chuyện đó, cho dù em có liên lạc với người kia thì cũng nên nói cho anh biết chứ, anh không trách em hay cấm em gì hết" ,
Em ấy mới bảo rẳng "em không muốn cho anh biết..." , "nếu anh không tin em thì thôi mình đừng quen nhau nữa..."
Em hay đụng chút chuyện là lại đòi chia tay,nhưng sau đó thì cứ chủ động xl mình,bảo là em sai rồi...
Rồi mình chốt lại vấn đề với em ấy, mình bảo em có quyền đi chơi với bât2 cứ thằng con trai nào khác, anh không cấm nếu đó là bạn bè của em , và em cũng có quyền liên lạc với người kia , anh không cấm , anh chỉ muốn em thẳng thắn với anh , anh không muốn em giấu anh chuyện gì nữa ..." , thế là em nói hiểu rồi , và đồng ý với ý mình rồi.
 
Đó vậy là ổn rồi, cô ấy sẽ ko dấu bạn về bất cứ chuyện gì liên quan đến ng/y của cô ấy nữa, bạn và cô ấy đều cảm thấy thoải mái hơn phải ko.
Đó là cách lấy lòng tin của cô ấy, bạn đã làm tốt, mình tin bạn sẽ thành công. May mắn nhé :D.

P/s: cô ấy ko dấu bạn nữa có nghĩa là trong lòng cô ấy xếp bạn lên trước anh n/y cũ kia rồi đấy, sướng nhé :x
 
Đó vậy là ổn rồi, cô ấy sẽ ko dấu bạn về bất cứ chuyện gì liên quan đến ng/y của cô ấy nữa, bạn và cô ấy đều cảm thấy thoải mái hơn phải ko.
Đó là cách lấy lòng tin của cô ấy, bạn đã làm tốt, mình tin bạn sẽ thành công. May mắn nhé :D.

P/s: cô ấy ko dấu bạn nữa có nghĩa là trong lòng cô ấy xếp bạn lên trước anh n/y cũ kia rồi đấy, sướng nhé :x

Nhưng àm em ấy vẫn chưa thừa nhận là còn liên lạc với người kia bạn àh....., em ấy vẫn ko tiết lộ người nc đt với em ấy hôm đó là ai...., vậy là thế nào nhỉ , mình có nên ép em ấy nói ra người hôm đó hay ko ? , hay là im lặng cho qua chuyện đó, rồi sau này nếu có giấu mình vậy nữa mình mới nói ???
 
Nhưng àm em ấy vẫn chưa thừa nhận là còn liên lạc với người kia bạn àh....., em ấy vẫn ko tiết lộ người nc đt với em ấy hôm đó là ai...., vậy là thế nào nhỉ , mình có nên ép em ấy nói ra người hôm đó hay ko ? , hay là im lặng cho qua chuyện đó, rồi sau này nếu có giấu mình vậy nữa mình mới nói ???

Cho qua đi, là ai giờ chẳng quan trọng, ko có người thứ 4 đâu mà bạn phải lo, yên tâm chuyện đấy nhé.
Nếu có lần sau thì bạn hỏi cô ấy chắc cô ấy sẽ nói thôi.
 
Cho qua đi, là ai giờ chẳng quan trọng, ko có người thứ 4 đâu mà bạn phải lo, yên tâm chuyện đấy nhé.
Nếu có lần sau thì bạn hỏi cô ấy chắc cô ấy sẽ nói thôi.

Mình có nên hỏi em ấy 1 câu rằng "dạo này em còn liên lạc với người kia không?" ??? , thật sự mình nghĩ là có liên lạc nhưng kod ám chắc , mình rất muốn nghe chính miệng em nói là có còn liên lạc hay không... rất muốn biết...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình có nên hỏi em ấy 1 câu rằng "dạo này em còn liên lạc với người kia không?" ??? , thật sự mình nghĩ là có liên lạc nhưng kod ám chắc , mình rất muốn nghe chính miệng em nói là có còn liên lạc hay không... rất muốn biết...

Chắc chắn là còn liên lạc rồi, bạn cứ cho là còn liên lạc đi, đừng hỏi làm gì. Cứ cho là em sẽ trả lời còn đi thì bác sẽ làm gì :|.
Mình biết cảm giác đó, nếu em ấy tự nói ra thì bạn sẽ có cảm giác đc tin tưởng nhiều hơn, nhưng nhiều khi mình nên tự tìm hiểu để biết câu trả lời, đừng cái gì cũng hỏi, vì con gái nó ko thích thế đâu. Mình nói thế chứ mình mà là bạn thì có khi hỏi rồi, nên giờ mới tự kỷ như thế này đây :-ss
Túm lại là ko nên hỏi, vì chắc chắn câu trả lời sẽ là còn liên lạc, cứ cho là như thế và quan tâm nhiều hơn để em ấy ko còn muốn liên lạc nữa \m/
 
Back
Top