Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
GLHF = Good luck, have fun ;))

Nghe lão Rampage_Ghost nói cũng cỏ lý nhỉ
Đọc xong Densha thì xem phim, dramatic hơn nhiều

@Rampage_Ghost: Có phải ba_con_gau trước hay lượn lờ bên box Sony console và PSP không mà thấy quen thế =)
Giờ cũng lượn box 34 à :-"

@Chủ thớt: sao đọc lại page 8 và 15 thấy nói Engrish có sai ngữ pháp thì phải. Không biết tại mềnh lỡm hay là sai thiệt, nếu mình sai thì bỏ qua cho nhé :-s
 
^ Ko sao đâu, mà chắc sai thiệt ;)). Lúc đó run rẩy, ko chú ý sai văn phạm thôi mà ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ặc, mình cứ tưởng là bạn chủ động trước cơ.
Thì ra là em ấy chủ động bắt chuyện với cậu trước.
Những kiểu như này thì là bật đèn xanh rồi. Vô từ mà tiến \m/
 
Bác post thử một pic của bác lên đây đi. Em không tưởng tượng được
Ặc, mình cứ tưởng là bạn chủ động trước cơ.
Thì ra là em ấy chủ động bắt chuyện với cậu trước.
Những kiểu như này thì là bật đèn xanh rồi. Vô từ mà tiến
Có hề gì. Miễn sao cứ tiến là ok rồi :).

---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:14 ----------

Bác post thử một pic của bác lên đây đi. Em không tưởng tượng được
Ặc, mình cứ tưởng là bạn chủ động trước cơ.
Thì ra là em ấy chủ động bắt chuyện với cậu trước.
Những kiểu như này thì là bật đèn xanh rồi. Vô từ mà tiến
Có hề gì. Miễn sao cứ tiến là ok rồi :).
 
^ Mình thì ít chụp hình lắm :d. Nên ko có đâu.

p/s: tụi mình vừa add msn của nhau để nc .;)). Chứ FB ko dám vào nữa. Từ lúc tương tư em đến h, wall mình toàn thơ là thơ. Cả list nó vào hỏi cung linh tinh 8-}
 
hí hí nhất bác rồi, một cô gái xinh đẹp hiền lành, giàu tình cảm và nội tâm như vậy quả thật là khó kiếm...chẳng bù cho mình đánh đông dẹp bắc mấy năm trời mà chưa tìm đc ai làm người nâng khăn sửa túi...tệ thật.
P.S : làm thơ cũng có cái hay, sao lại không dám vào ^^, mỗi người có 1 cách thể hiện khác nhau chứ, kệ ng ta hỏi cung đi.
 
^ Mình thì ít chụp hình lắm :d. Nên ko có đâu.

p/s: tụi mình vừa add msn của nhau để nc .;)). Chứ FB ko dám vào nữa. Từ lúc tương tư em đến h, wall mình toàn thơ là thơ. Cả list nó vào hỏi cung linh tinh 8-}

Lấy hình đại anh Japanese Action Video star nào quăng lên đại cũng dc :-"

Ờ nhỉ, bên này nó xài AIM với MSN chứ chả chịu xài Y!M, làm không chém được ... Có số ít xài thôi, nhưng mỗi lần lên Y!M thì mình chém lại tốt hơn AIM hay MSN X_X

Hơ, tâm hồn bay bổng lung tung, linh tinh nhỉ. Làm thơ song ngữ hay sao mà nó hiểu và cung hỏi được chứ 8-}
 
Em có 1 đề nghị là bác làm vài tấm hình chung với em nó up lên cho ae xem.

Thực sự là ko có ý gì nhưng em đọc chuyện của bác ban đầu tin sái cổ nhưng đến khúc "nàng kéo áo chàng lại : You will let it go like that ?" thì em thấy nó hơi ... kịch.

Nếu em nó đã chủ động thế này thì em tin rằng việc bác đề nghị chụp chung vài tấm ko phải là vấn đề gì quá khó khăn.
 
em nó đã chủ động thế rồi thì giờ chỉ còn chờ bác chỏng và đ... thui \m/
 
hí hí nhất bác rồi, một cô gái xinh đẹp hiền lành, giàu tình cảm và nội tâm như vậy quả thật là khó kiếm...chẳng bù cho mình đánh đông dẹp bắc mấy năm trời mà chưa tìm đc ai làm người nâng khăn sửa túi...tệ thật.
P.S : làm thơ cũng có cái hay, sao lại không dám vào ^^, mỗi người có 1 cách thể hiện khác nhau chứ, kệ ng ta hỏi cung đi.

Lấy hình đại anh Japanese Action Video star nào quăng lên đại cũng dc :-"

Ờ nhỉ, bên này nó xài AIM với MSN chứ chả chịu xài Y!M, làm không chém được ... Có số ít xài thôi, nhưng mỗi lần lên Y!M thì mình chém lại tốt hơn AIM hay MSN X_X

Hơ, tâm hồn bay bổng lung tung, linh tinh nhỉ. Làm thơ song ngữ hay sao mà nó hiểu và cung hỏi được chứ 8-}


Thơ TV. Có thể là ẻm nhờ mấy con bạn người Việt xem qua rồi dịch sang tiếng Anh. ( có thể )


Em có 1 đề nghị là bác làm vài tấm hình chung với em nó up lên cho ae xem.

Thực sự là ko có ý gì nhưng em đọc chuyện của bác ban đầu tin sái cổ nhưng đến khúc "nàng kéo áo chàng lại : You will let it go like that ?" thì em thấy nó hơi ... kịch.

Nếu em nó đã chủ động thế này thì em tin rằng việc bác đề nghị chụp chung vài tấm ko phải là vấn đề gì quá khó khăn.

Ừ. Mình biết là chỉ là thuật lại, nên ko đủ độ tin cậy :d. Để T4 này mình cố gắng chụp với em nó ;))
 
Hy vọng được thấy hình của cả 2 :D cố gắng nhé chủ thread \m/
 
http://i243.photobucket.com/albums/ff88/to_hoang_nam/169055_501806333388_613638388_5993015_6069382_n.jpg

Nếu tớ nhìn ko lầm...thì là đang đợi Trax. Đúng không :))
 
Nghe bác kể hấp dẫn quá.Ước gì mình được như anh ý
 
Đợi hình chụp chung nhá.cái topic này đc nhiều ng chia sẻ ghê.
@thiensu: đi ra đi vô theo dõi chuyện tình mờ ;))
 
hồi hợp value như lần đầu cầm tay ny, chủ topic ra đi chiến thắng và mang quà về cho anh em nhé, hi hi :">
 
GLHF = Good luck, have fun ;))

Nghe lão Rampage_Ghost nói cũng cỏ lý nhỉ
Đọc xong Densha thì xem phim, dramatic hơn nhiều

@Rampage_Ghost: Có phải ba_con_gau trước hay lượn lờ bên box Sony console và PSP không mà thấy quen thế =)
Giờ cũng lượn box 34 à :-"

@Chủ thớt: sao đọc lại page 8 và 15 thấy nói Engrish có sai ngữ pháp thì phải. Không biết tại mềnh lỡm hay là sai thiệt, nếu mình sai thì bỏ qua cho nhé :-s


tui chứ còn ai cha :)), ba_con_gau đây, cách nói chuyện của tui dễ nhận ra hả. Tui cũng hay lượn lờ bên đây để xem tâm sự của dân tình gvn mình thế nào đó mà, rãnh rãnh xem cũng thú vị. Dạo trước tui cũng có thấy ông bên đây nè :D.

Mà đúng là đây là topic tâm sự làm mọi người cảm giác thoải mái đấy, lâu lâu có 1 người yêu đời trong cuộc sống thế này cũng tốt, ai ai cũng vui lây :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thơ TV. Có thể là ẻm nhờ mấy con bạn người Việt xem qua rồi dịch sang tiếng Anh. ( có thể )

Hình như suy nghĩ hơi bị nhiều, cũng có thể là thế nhưng mà để thế cho tự nhiên, nếu em nó nhớ mấy con bạn người Việt thì cũng phải cảm lắm mới làm thế =)

tui chứ còn ai cha :)), ba_con_gau đây, cách nói chuyện của tui dễ nhận ra hả. Tui cũng hay lượn lờ bên đây để xem tâm sự của dân tình gvn mình thế nào đó mà, rãnh rãnh xem cũng thú vị. Dạo trước tui cũng có thấy ông bên đây nè :D.

Mà đúng là đây là topic tâm sự làm mọi người cảm giác thoải mái đấy, lâu lâu có 1 người yêu đời trong cuộc sống thế này cũng tốt, ai ai cũng vui lây :D.

Tại đổi avatar nên nhìn lạ lạ =)

Tui thì lượn lờ bên này khá lâu rồi, từ 2 năm trước cơ, mấy lão tai to mặt lớn thì biết hết :">
Nhưng dạo này thì mới xem lại, do có topic này, chứ không thì té rồi =)

Lâu lâu mới có 1 topic vui vẻ thế này chứ bt toàn thấy gì không, nhìn vào là thấy nản 8-}
 
11h40 rồi ....

Mình run quá :(( . Chả hiểu sao tâm lý nó kì cục thế vậy :((. Thôi mình đi :(( . Các bác ở lại mạnh khoẻ, nếu mình ko về dc nữa thì xin nhớ đừng quên mình nhé :((. Mình old fashioned gầy tong teo, 4 mắt, mê games , lâu lâu cũng mê gái nhưng thật thà . :((. Chào tạm biệt các bạn, hức :((
 
Chúc may mắn, thắng lợi trở về :))
 
^x2 thẩm trước khi ra khỏi nhà là bp lấy lại sự tự tin hiệu quả :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top