Kinh nghiệm chống chết có 1 vài cách : (theo kinh nghiệm bản thân)
1 : Khi bước vào trận, tránh va chạm kẻ thù -> tìm bãi an toàn mà tu luyện nội công
2 : Luôn luôn nhìn xung quanh, tránh bị đâm lén, đánh lén -> sử dụng thường xuyên bản đồ, nhớ bật chế độ nhìn gần để canh trận
3 : Tính toán số chiêu và khả năng đối phương sẽ chết khi bị mình đánh -> cái này hay lắm, tuỳ người vì canh sai là nó k chết mà ta chết thì tiêu
4 : Liệu cơm gắp mắm -> đánh đc thì đánh, k đc thì đừng cố, 1% thắng so với 99% chết thì k thèm đánh nó (ý mình là khi mà còn tí teo máu ấy, đối phương cũng tí teo máu lun)
5 : Đừng làm anh hùng giữa rừng người -> lao vào 1 mình dễ nằm lại đó vĩnh viễn lắm, hehe
6 với 7 hơi tà đạo, nhưng đảm bảo sống tốt, thậm chí lay lắt
6 : đánh 1 mình, không dựa bạn bè, cũng k cứu bạn bè, ôm base tử thủ, bị bao vây là bỏ chạy ngay
7 : không đánh ai cả, thấy địch là chạy, 2 thằng là chạy mà 1 thằng cũng chạy
Hehe, 7 cách này, 1-5 phải qua rèn luyện, 6-7 thì phụ thuộc bản thân...nhưng dễ mang tiếng lắm, CuBu xem phụ hợp loại hình nào thì sử dụng....
P/S : Yaoshi chứ k phải là Yaoshinn...trời ạ....tên đẹp thế mà hoá ra tệ thế....
