Bồ đá - buồn như lá mùa thu

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cũng gần 2 năm gặp lại em, coi nhau như bạn nên em mời đi uống cafe nói chuyện cũng ko nỡ từ chối. Theo như em kể thì em cũng bị chính tên đó đá, rồi em đề nghị ngày mai 2 đứa đi chung tới sinh nhật đứa bạn, tôi không biết thế nào nên nói sẽ gọi cho em sau. Cuộc đời thật trớ trêu, giờ này vừa thương vừa hận em :(
 
đi liền.
ở đâu gái gọi, ở đấy có ta :">
 
đi liền.
ở đâu gái gọi, ở đấy có ta :">

theo ý bác là "cứ đi với em ấy, chuốc rượu cho say, rồi ta trả thù!!! " có phải vậy ko?

hay em đen tối quá :(
 
^
ngươi đen như ta nghĩ :(

p/s: đi để xem thái độ của e với mình như nào rồi còn tính tiếp. chứ thực sự trong lòng cậu đang muốn quay lại xí mồ ;))
 
Uả ? Tớ có đọc nhầm gì ko ,sao mà chia tay 3 tháng rồi h 2 năm gặp là sao ?
 
Uả ? Tớ có đọc nhầm gì ko ,sao mà chia tay 3 tháng rồi h 2 năm gặp là sao ?

xem kỹ thời gian ở post 1 :(

nhận lời đi cùng, nhưng trong lòng chẳng vui gì, tại sao cơ chứ :( thực ra mình đang muốn gì mình cũng ko biết..................
 
Cứ làm theo những gì mình muốn để đỡ phải tiếc nuối.Tình yêu nó thế,rất hận nhưng rất yêu.
 
Chúc mừng, bạn đã gia nhập hàng ngũ "rau xanh" đang bị gái chăn dắt!
 
Đào mộ giỏi thật 8-}..
Tóm lại là sau 1 tgian gặp lại,có thể em ấy không còn nguyên vẹn như xưa,nếu đồng chí cảm thấy tha thứ bỏ qua được,tình cũ không rủ cũng đến,thì lại quay lại thôi ;))
 
Chủ thớt vẫn chưa dứt ra đc nên em ý rủ là sẽ động lòng ngay :)

Hôm đầu tuần con bé người yêu cũ cũng đang rủ rê mình nhưng mình từ chối ngay
Đương nhiên là từ chối một cách lịch sự :)

Cuộc đời thật trớ trêu, giờ này vừa thương vừa hận em
Quá rõ ràng
Còn yêu thì còn thương
Còn yêu thì còn hận :))
 
Chỉnh sửa cuối:
tưởng đâu hận là đặc quyền của phụ nữ chứ :|
đàn ông ko được thì thoai cho qua ai để bụng :(
 
tưởng đâu hận là đặc quyền của phụ nữ chứ :|
đàn ông ko được thì thoai cho qua ai để bụng :(
Đàn ông không phải ai cũng đc như thế đâu :))
Tớ mới ngẫm ra một điều, trong tình yêu thì đôi khi đàn ông còn si tình hơn cả phụ nữ :)
 
well , yêu nhau hơn 5 năm , xa cách gần 1 năm , mọi thứ đều đã trải qua
và cuối cùng ny cũ mình cũng chỉ nhắn được 3 cái tin nhắn chia tay và không còn thèm gặp mặt nữa

tinh yêu nó chóng vánh lắm , kể ra bây giờ mình vẫn còn yêu nhưng không còn muốn tiếp tục nữa :))
giận thì không , trách cũng không , chỉ buồn là người ta không yêu mình nhiều như mình yêu người ta thôi :))
 
well , yêu nhau hơn 5 năm , xa cách gần 1 năm , mọi thứ đều đã trải qua
và cuối cùng ny cũ mình cũng chỉ nhắn được 3 cái tin nhắn chia tay và không còn thèm gặp mặt nữa

tinh yêu nó chóng vánh lắm , kể ra bây giờ mình vẫn còn yêu nhưng không còn muốn tiếp tục nữa :))
giận thì không , trách cũng không , chỉ buồn là người ta không yêu mình nhiều như mình yêu người ta thôi :))
-Giờ tâm trạng cũng giống bác, ng ta o yêu mình nhiều như mình vẫn tưởng
 
Trong tình yêu rất dễ bị ngộ nhận
Thế mới bảo là khi yêu đừng nên yêu hết mình, yêu quá bản thân mình để khi có mất đi cũng không bị quá đau :)
Chỉ yêu tối đa 80% thôi
 
Cũng gần 2 năm gặp lại em, coi nhau như bạn nên em mời đi uống cafe nói chuyện cũng ko nỡ từ chối. Theo như em kể thì em cũng bị chính tên đó đá, rồi em đề nghị ngày mai 2 đứa đi chung tới sinh nhật đứa bạn, tôi không biết thế nào nên nói sẽ gọi cho em sau. Cuộc đời thật trớ trêu, giờ này vừa thương vừa hận em :(

coi chừng đổ vỏ đó :-<

con gái bây giờ ghê lắm, nên cẩn thận vẫn hơn ... nhưnng nếu ông vẫn yêu em nó thì cứ làm theo trái tim :|
 
Tớ cũng giống bác. Quen nhau và xa nhau 1 năm, gặp lại nhau nhờ 1 lần lạc bước vào rum chém nhau... Đi chơi với nhau, nói chuyện và cười đùa vui vẻ....4 tháng và người ta nói tc dành cho mình chỉ trên mức bạn bè, dưới mức ty...
........ Cho tớ ôm bác 1 cái
 
Không còn tìm cảm như hồi xưa, nhưng giờ đã là bạn của nhau như ngày xưa. Em còn nói rất vui khi mình ko ghét bỏ em ấy, và mình cũng dc biết tháng 5 tới em ấy dc gia đình bảo lãnh qua đó định cư luôn. Biết dc tin này tự nhiên thấy chợt buồn trong lòng, thôi thì như vậy cũng tốt cho em. Chúc em luôn hạnh phúc và gặp dc người như em mong đợi.

Nội dung kết thúc cũng là đến lúc chia tay, chúc các bác ngủ ngon. :)
 
bùn vì gái nó chẳng thèm để ý .
 
Back
Top