Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
^: chuẩn luôn \m/

ví dụ h mi đứng trước Aimee rồi bảo: " mình là Nam :D " Aimee trả lời lại " Nam thì sao :D "

xem có phải quê độ ko
 
P/S: Ko, thật ra cái em kia ko phải xấu mà ko phải mẫu người của mình, hơi hơi mập tí, nhìn ko vô :(. Thì mình có nói gì khó nghe đâu, ẻm chỉ hỏi :" T.O hả ? đây là Tâm :D"

Cái mình mới nói là Tâm thì sao ? Cái bảo mình vô duyên :|
cái này không phải vô duyên chứ gọi là gì =))
 
^ Thế nghĩa là vô duyên à :| >? Mà càng tốt, em kia quê độ thì chắc chắn sẽ ko ưa mình ~~> ko ưa mình thì 2 gia đình ko có lý do để ghép đôi :)). Càng tiện :x
 
với cái kiểu ăn nói này, chủ thớt chưa chắc cưa nổi amee >.<
 
Ừ ăn nói kiểu đấy gái nó thích mới lạ ấy. Thô lỗ quá.
 
^ Mịa :-<. Chủ ý mình nói thế là để cô kia ghét mình mà thôi chứ mình có ý thô lỗ đâu :(. Gì chứ vs Amiee thì mình sẽ ko bao h nói ~ lời như vậy :-<
 
Kể cả như thế thì bạn cũng ko nên nói như thế với 1 người con gái chứ ;;)
 
Rút kinh nghiệm lần sau đi...
Lần sau thì fải bảo là: Tâm nào, tớ ko quen ai tên là Tâm cả, cậ gọi nhầm số rồi...[-(.
 
^ Mịa :-<. Chủ ý mình nói thế là để cô kia ghét mình mà thôi chứ mình có ý thô lỗ đâu :(. Gì chứ vs Amiee thì mình sẽ ko bao h nói ~ lời như vậy :-<

Đồ giả dối \m/ \m/ \m/ Con kia nó sẽ méc Amiee và thế là \m/ \m/ \m/
 
chủ thớt ngố ơi là ngố mà lại có dc Amiee

hức hức, ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối :((
 
Chà , 2 người này mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần , thậm chí hình như còn chưa đi chơi riêng lần nào ? Vậy mà bạn chủ topic với 1 số bạn cứ làm như đã yêu lâu lắm rồi ấy nhỉ =)
 
Gái đẹp thì ai chả ham, ko lẽ chủ thớt đái ngồi :<
 
Nhìn thời gian lập thớt thì tình cảm này cũng chưa lâu dài gì, mà cứ tự tin là mình sẽ có đc ẻm thì sớm muộn gì cũng ngã đau thôi. Tốt nhất là vẫn nói chuyện quen với người khác, vì có phải là bạn trai của amiee gì đâu mà sợ có lỗi, chừng nào là bạn trai đi rồi tính. Còn việc gia đình tìm người gả cho cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái thôi, chat yh pm thô lỗ kiểu đó thì coi ko đc rồi. Ko quen thì làm bạn chat chit nói chuyện, biết đâu sau này lại là người vợ tốt thì sao. Dù sao người lớn nhìn người vẫn hơn chứ, chứ đâu phải tẩy chay cái quan niệm cha me đặt đâu ngồi đó đc.
 
Nhìn thời gian lập thớt thì tình cảm này cũng chưa lâu dài gì, mà cứ tự tin là mình sẽ có đc ẻm thì sớm muộn gì cũng ngã đau thôi. Tốt nhất là vẫn nói chuyện quen với người khác, vì có phải là bạn trai của amiee gì đâu mà sợ có lỗi, chừng nào là bạn trai đi rồi tính. Còn việc gia đình tìm người gả cho cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái thôi, chat yh pm thô lỗ kiểu đó thì coi ko đc rồi. Ko quen thì làm bạn chat chit nói chuyện, biết đâu sau này lại là người vợ tốt thì sao. Dù sao người lớn nhìn người vẫn hơn chứ, chứ đâu phải tẩy chay cái quan niệm cha me đặt đâu ngồi đó đc.
Bạn này nói lên tất cả những gì mình muốn nói :-O dù ko phải là ny thì với chj em phụ nữ, dù là hot gơn hay cá sấu, chúng ta cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự :) Thể hiện mình chỉ yêu 1 mình ẻm là chưa đủ, còn phải thể hiện mình cũng đối xử hòa đồng với những người khác nữa, thì ẻm mới có thiện cảm với bác. (thử tưởng tượng bác đang thỏ thẻ với ẻm, rồi quay ra thô lỗ với 1 con bé khác, rồi lại tiếp tục thỏ thẻ với ẻm, thì amiee chan sẽ có cái nhìn ko tốt về bác đâu)
Còn vụ em Tâm kia thì dù sao cũng nên pm xin lỗi 1 lời (dù lỗi ko hoàn toàn là do bác) ^^ bảo là hôm bữa mình đang có chuyện bực nên nói năng thô lỗ với đằng ấy, đằng ấy bỏ qua cho nhá. Dù sao thì em Tâm cũng bị cha mẹ ép gả như bác mà, chứ có phải ẻm rắp tâm cướp đi đời trai của bác đâu. Mà em Tâm cũng mới pm bác để có ý dò hỏi về bác xem bác thế nào thôi, ng ta hỏi thì mình đáp, bao h có câu nào đụng chạm thì hẵng nổi nóng như vậy :D Đằng này em Tâm ko hỏi dồn dập bác mà tự giới thiệu bản thân trước, cho thấy ẻm là người rất lịch sự và tôn trọng người đối thoại (là bác đấy ^^)

ps: ko nên đánh phụ nữ dì chỉ = 1 cành hoa... :-" :-" :-"
 
@^ mà phải oánh bằng khăn mùi soa bọc bên trong là cục gạch :))
 
Gái đẹp thì ai chả ham, ko lẽ chủ thớt đái ngồi :<

vđ cái kết luận của bác :|. E ham thì ham chứ ko dê xồm hay này nọ. Nhát gái số 1 :(



Nhìn thời gian lập thớt thì tình cảm này cũng chưa lâu dài gì, mà cứ tự tin là mình sẽ có đc ẻm thì sớm muộn gì cũng ngã đau thôi. Tốt nhất là vẫn nói chuyện quen với người khác, vì có phải là bạn trai của amiee gì đâu mà sợ có lỗi, chừng nào là bạn trai đi rồi tính. Còn việc gia đình tìm người gả cho cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái thôi, chat yh pm thô lỗ kiểu đó thì coi ko đc rồi. Ko quen thì làm bạn chat chit nói chuyện, biết đâu sau này lại là người vợ tốt thì sao. Dù sao người lớn nhìn người vẫn hơn chứ, chứ đâu phải tẩy chay cái quan niệm cha me đặt đâu ngồi đó đc.

Đồng ý, nhưng cái kiểu này là chắc tại bố mình hay có thói quen hễ nhậu với bạn bè là hay nói chơi. Mà chắc lần này bị hố với ông bạn thân nên mới như thế. Chứ thật ra bố mẹ cũng đâu có bắt buộc mình vì chuyện này.

Bạn này nói lên tất cả những gì mình muốn nói :-O dù ko phải là ny thì với chj em phụ nữ, dù là hot gơn hay cá sấu, chúng ta cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự :) Thể hiện mình chỉ yêu 1 mình ẻm là chưa đủ, còn phải thể hiện mình cũng đối xử hòa đồng với những người khác nữa, thì ẻm mới có thiện cảm với bác. (thử tưởng tượng bác đang thỏ thẻ với ẻm, rồi quay ra thô lỗ với 1 con bé khác, rồi lại tiếp tục thỏ thẻ với ẻm, thì amiee chan sẽ có cái nhìn ko tốt về bác đâu)
Còn vụ em Tâm kia thì dù sao cũng nên pm xin lỗi 1 lời (dù lỗi ko hoàn toàn là do bác) ^^ bảo là hôm bữa mình đang có chuyện bực nên nói năng thô lỗ với đằng ấy, đằng ấy bỏ qua cho nhá. Dù sao thì em Tâm cũng bị cha mẹ ép gả như bác mà, chứ có phải ẻm rắp tâm cướp đi đời trai của bác đâu. Mà em Tâm cũng mới pm bác để có ý dò hỏi về bác xem bác thế nào thôi, ng ta hỏi thì mình đáp, bao h có câu nào đụng chạm thì hẵng nổi nóng như vậy :D Đằng này em Tâm ko hỏi dồn dập bác mà tự giới thiệu bản thân trước, cho thấy ẻm là người rất lịch sự và tôn trọng người đối thoại (là bác đấy ^^)

ps: ko nên đánh phụ nữ dì chỉ = 1 cành hoa... :-" :-" :-"

Ko phải, mình nói bao lần rồi là mình đâu có ý lỗ mãng như thế. Tại lúc đó ý mình là biết là ẻm là con gái mà bố mẹ tính gả cho nhưng muốn hỏi đại ý là " có gì ko Tâm ấy" chứ đâu có cố tình vô duyên gì :(. Mà chưa kịp phân trần thì bị nói " vô duyên" rồi out luôn .



P/S: Mình mới pm lại xin lỗi rồi. Nhưng mình nói thẳng luôn là lúc đó mình đã biết Tâm là này nọ , này nọ nên mình muốn nói vậy để Tâm ko ưa mình , blah blah.
 
Nhiều khi làm vậy phản tác dụng, nó quay ra kua cậu cho bằng được thì thích nhé :"> Con gái hay trời đất đất kiểu đó lắm à ;))
 
^
^ dại quá -_- Nói thế thì không biết đâu mà lần được đâu -_-
 
Amiee của chủ thớt đã khỏi ốm chưa X_X

ốm gì mà lâu thế :-s

sau này lấy về nay ốm mai đau, ngày kia cấm vận thì còn gì là :-s
 
^
^ Ý BẠN LÀ SAO Ạ? Lần là lần gì ? thì mình thà dứt khoát sớm như vậy còn đỡ mệt :D

opla: Đỡ rồi :"> , mà chưa gì đã " lấy về" rồi " cấm vận" các kiểu :-w .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top