Xin Giúp Mình Chuyện Tình Cảm Tuội Học Trò (Lớp 12)

  • Thread starter Thread starter kenjiz
  • Ngày gửi Ngày gửi

kenjiz

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/8/09
Bài viết
0
Reaction score
0
Tuần vừa qua mình vừa trải qua biết bao khung bật cảm xúc (từ Hi vọng, chờ đợi đến thất vọng tột cùng :(( ) của tình cảm. Từ qua đến giờ mình đi thẩn thơ trên mạng thì gặp các topic và thấy các bac và anh em chia sẽ nhiệt tình. Giờ mình cũng bài tỏ nỗi lòng mong được mọi người giúp. Câu chuyện của mình khá dài:

Mình là một thằng có bản tính nhút nhát từ nhỏ và đặc biệt là trong tình cảm( nam nữ). Nhưng trái lại mình lại rất thích gần bọn con gái nhưng có lẽ do tính nhút nhát nên mình chẳng dám tiếp cân mà nói chuyện, dữ lắm là nói chuyện qua loa. Luc nhỏ mình cũng chẳng để ý đến chuyên này lắm (một phần là mình học cũng được) và tự an ủi mình là " Thôi mình cố gắng học thật giở nhưng đến hồi lớp 9 mình tự đưng gan lên và đi làm quen với một đứa gái có cá tính kha mạnh và kq là misson fail. Đó cũng như là một đả kích vào lòng mình (mình đã lấy tất cả can đảm vào lần đó nhưng kq thi thật buồn:(( )
Sau lần đó làm ảnh hưởng mạnh đến tâm lý mình. Từ sau đó mình nhiều khi thích mấy đứa khác nữa nhưng nỗi ám ảnh của sư thất bại lại đè nặng lên đôi vai mình và kq là mình chẳng dám tỏ tình cới bất cử ai cho đến khi... Thời điểm nhạy cảm nhất của đời người (Cuối năm lớp 12 là hiện tại là bây giờ 3/2/2011) Mình lại muốn đi quen Bạn gái nhưng kn của mình gần như bằng 0. Ý định của mình 1 phần tác động từ mấy thằng bạn trong lớp, Tụi nó đứa nào cũng có bạn gái nhưng nó đẹp trai hơn mình thì ko nói nhưng có mấy đứa tính vừa xấu lại không đẹp trai bằng mình mà cũng có bạn gái. Lúc đó mình như bị đả kích mạnh vào lòng kiêu hãnh bản thân và dần dân mất niền tin vào bản thân
Mình lại vừa cua 1 đứa bất thành (nhưng mình nghĩ ko phải do mình bất tài mà là do nó ko chụi quen bạn trai lúc nay) mình cũng rất bùn (lại một lần thất bại) và tuần này mình vừa quen 1 đứa học thêm chung nhung mức độ chỉ mới gặp nhau 1,2 lần. SAu 1 ,2 lần chat thì mình cảm nhận được 2 dòng suy nghĩ
+ Lần đầu mình nc là nó :) và tỏ vẻ rất thân thiện và hợp
+ Lần sau thì kq dường như quay 180, mình số dt thì nó nói mai mốt cho còn nc cũng ko vui như lần đầu, mình nghĩ hi vọng đã tan vỡ nhưng đến cuối thì nó lại nó là có gì thì gap nhau nói (mình sẽ gap nó vào cn này mong cac pac sơm cho lời khuyên)

Cuối cùng mình xin chốt lại câu chuyện theo suy nghi của mình về bản thân:
+ Mình là một người nhút nhát muốn quen con gái thường thì tiếp cận ko trực tiếp(qua tn hay người thứ ba) và dường như ít dám nói chuyện trực tiếp với con gái
+Cảm giác thất bại luôn ám ảnh nặng nề tâm trí mình
+Có phải lúc này mình thật sự thích hay chỉ là cảm giac muốn đua đòi với bạn bè sợ quê mặt( mình o chung nhà trọ với 2 thằng và cả 2 deu có ban gai nhung tuc một nỗi là 1 thằng dep trai và co kn minh ko nói còn thăng kia vừa lúa vừa làm nhung hanh dong ngu truoc mat bon con gai nhung...)


Đó là tất cả nhưng nỗi lòng của mình từ đó đến giờ mong các bac có kn ve vấn đề nay giải tỏa giúp (minh co nen quen luc nay ko? minh co that su thich ko hay chi la so que mat truoc dam ban ? Va cuoi cung la cn nay minh nen lam gi de co an tuong tot truoc mat nho moi quen?) Nói that la noi lòng mình giờ rất rối ren lam minh chẳng học được gì nhưng nam nay ba me bat mình thi Nha Si (khoang 24d)
 
năm nay là năm quan trọng cả đời người, lo học đi bạn, lỡ rớt thì cũng chẳng còn tâm trí mà quen này nọ đâu
sau này lên đại học còn nhiều cơ hội, khi đó lên đây nhờ anh em chỉ bí quyết cưa cẩm cũng chưa muộn
 
pac noi vay le keu em gio dung theo nua sao?
ma em hoi that minh cua ko thanh thi co bi que ko? em so nhat la cai do
 
thôi, tập trung mà lo học đi, bác quen con bé này trong lớp học thêm thì có gì chắc chắn là nó ko có gì ở ngoài. Xong rồi lỡ sau này biết gì xấu về nó thì lại thất vọng dẫn đến học hành thất bại thì có đáng ko. Cứ học tốt, học giỏi thi vào trường tốt thì có khi con gái nó nể hơn là lo kiếm lời ăn tiếng nói để cưa cẩm tụi nó.
 
bác này giống em nè ,đôi khi làm quá nhiếu thứ trong 1 thời gian ngắn ,nó lại phản tác dụng ,mình cũng nhát gái lắm,tại mình nghĩ nếu tiếp xúc tụi con gái nếu lỡ nói sai ,hay ko hay thì bị tụi nó đánh giá này nọ............. nhưng rồi sau khi tiếp xúc nhiều thì mới thấy ko giống như mình nghĩ ,và mình đã đút kết được kinh nghiệm ,phải trở thành bạn thân của gái trước sau đó hẵn mời đi đây đó :), mọi chuện dễ hơn nhiều.......... nếu không có ngày buồn và nản như mình nè :(
P/s: bạn 12 rồi thì thôi đi học đi ,có khi hay hơn ,giỏi hơn người ta ,người ta sẽ nể ,==> sang tình bạn thân dễ hơn ==> t/y :)
 
Ờ... hiểu ý rồi, cái này là do thấy mọi người xung quanh có người yêu nên cậu cũng thèm thôi, vả lại cậu chưa từng yêu nên mới ham hố như vậy. Trước kia mình cũng thế, nhưng là lớp 10 cơ :)) . Theo những gì cậu nói thì có lẽ cậu đang rất cần có người yêu ( thậm chí là ai cũng đc :)) ) , nhưng thực ra cũng chẳng cần thiết phải như thế đâu. Khuyên thật, lớp 12 rồi thì lo học đi, kể cả bây giờ có tìm đc, thì sau này mỗi đứa 1 nơi, khổ bỏ mie...

P/s : Mà 3 tuần nay ngồi gần 1 em cực kỳ xinh, khả năng đốn củi rất là cao, nhưng vì mình có người yêu rồi nên thấy cũng bình thường, chẳng cần thiết....:))
 
hiểu và đồng cảm với tâm trạng của chủ thớt :)

nhưng bợn đường quá lo nghĩ, mới 17 tuổi đầu thôi mà, quãng đời yêu đương phía trước hãy còn dài, giờ ráng lên đại học đi thì thiếu gì cô theo :">

tớ cũng chưa có gf bao h :-< mặc dù nửa muốn nửa ko :"> nhưng phải nói là trong trường thì tớ cũng khá "ấn tượng", quen biết đc nhiều bạn gái kute, ngoan hiền, nên thấy cũng vui vui, gặp..bắt chuyện đc với nhiều bạn, có khi còn thích hơn là việc cứ muốn cua đổ 1 em nào đó :D

vậy nên theo tớ nếu hiện giờ vẫn chưa có ng` iu thì nên stop lại việc tìm kím, tập trung giữ vững các mối quan hệ bạn bè đang có 1 cách tốt là đc rồi, để dành làm bàn đạp sau này tiến tới :">

chúc bợn may mắn w con đường đã chọn:P
 
ca này hỏng nặng, bản thân bạn hiện tại đang vô phương cứu chữa, thi đại học xong tính tiếp ok ?

Từ giờ đến đấy cố tán em nào là đứt em đấy. Cứ chờ xem mình nói đúng không
 
Viết văn tệ hại thế này thì thi thố thế quái nào đây :| Lo học đi chú nhỏ, đua đòi yêu đương làm đếch gì lúc này? Mai mốt hối hận ko kịp
 
Năm 12, đang chuẩn cho kì thi đại học thì nhỏ bạn thân nói yêu mình, lúc đó có hơi ngỡ ngàng nhưng vui lắm, rồi cả 2 đứa đều đậu đại học, yêu nhau cũng được 2 năm. Giờ chia tay rùi, nhớ mãi tình yêu tuổi học trò.
Có lẽ làm bạn thân dễ nảy sinh tình cảm hơn là cái nhìn thoáng qua.
 
Năm 12, đang chuẩn cho kì thi đại học thì nhỏ bạn thân nói yêu mình, lúc đó có hơi ngỡ ngàng nhưng vui lắm, rồi cả 2 đứa đều đậu đại học, yêu nhau cũng được 2 năm. Giờ chia tay rùi, nhớ mãi tình yêu tuổi học trò.
Có lẽ làm bạn thân dễ nảy sinh tình cảm hơn là cái nhìn thoáng qua.

ước gì em đc như bác :-<
 
Mình vừa mới trải qua tâm trạng của bạn chủ thớt. Năm 12 vừa rồi cũng thik một đứa trong lớp, nhưng rồi chuốc lại thất bại, ảnh hưởng nhiều đến việc học, đến bây giờ vẫn còn nhớ người xưa, rất may là mình vẫn đậu ĐH vào trường như ý muốn. Mình khuyên bạn có gì thì cũng từ từ, tập trung thi cho đậu. Thi xong còn khối thời gian, bạn nói gì, nghĩ gì, làm gì mà chẳng dc. Chúc ôn luyện và thi tốt.
 
Ngày mình 12 cũng vậy. noel năm ấy nhà xào xáo tiền nong,tình cảm ông bà già viết cả đơn ly dị rồi nhưng ko hiểu thế nào lại chần chừ ko send.giấy hôn thú xé nát
Cũng trong thời gian ấy cảm nắng bé ngoại tỉnh cùng lớp
CŨng thích thể hiện,mặc dù học hành điểm chả tới đâu nhưng tuần đều đặn 2-3 buổi đến phòng trọ ngta học cùng
sau 1 thời gian xác định là ngta định cư
thế là chán,suốt ngày sin cos tan đạo hàm tích phân.chả biết có tới đâu ko.ngày làm hồ sơ ĐH đứa nào cũng 3-5-7 cái trường, cái khối,mình đếch quan tâm, 1 ngành 1 trường 1 khối éo thi Đh luôn.rới thì về đi NVQS.
Trong đầu cứ nghĩ kệ cm nó đếu gì phải lo,tao làm hết đống bài này mai tao lên lớp tao tha hồ thể hiện,đêch mợ cái bài này bố mày làm dc mai bố mày lên cái bản mặt luôn,=)).....may mà cuối cùng cũng đậu dc trường mình muốn
nói vậy để chủ thớt biết. mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ riêng những gì mình làm cho chính mình mới là ko bao giờ thay đổi.
Mình ko vì mình thì mình thì trời tru đất diệt đó:)) bỏ hết tập trung vào bản thân đi
 
tặng bạn ;)
...Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ:"Nào có ai hiểu lòng ta".

...Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.



...Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chay sự cô độc bằng cách...ngủ vùi. Có ngừoi cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi:"Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?"

...Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy...

...Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những ngừoi, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một ngừoi thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con ngừoi.

...Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này của một nhà thơ Nhật Bản:

" Những lỗ trống trong củ sen

Khi ta ăn

Ăn luôn cả nó"


...Bạn thấy chăng? Những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói:"Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói:"Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.

...Người ta gọi tuổi mới lớn là:"tuổi biết buồn". "Biết buồn" tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng ko bao giờ thiếu niềm vui...

Phạm Lữ Ân

Đọc bài này xong mình mới thấy bất ngờ với cách mình đối mặt với sự cô độc từ trước đến nay. Và nở 1 nụ cười :D.

Nhớ lại 1 thời, tôi đã từng coi cô độc là kẻ gàn dở luôn phá vỡ sự bình yên. Tìm cách đánh đuổi nó quả thực là điều khó khăn và vô nghĩa nhất tôi từng làm. Tôi cứ ngỡ khoảng trống khi ấy là tinh yêu , và cố gắng lấp đầy nó. Ôi thôi, ko những lấp đc đi mà còn nới rộng nó ra. Yêu rồi chia tay , rồi đau, yêu mà chả thấy đó là tình yêu.

Nhưng, t sẽ nhớ về n~ ngày tháng đó với 1 sự trân trọng và cám ơn, bởi nó đã giúp t có những suy nghĩ mạnh mẽ và chín chắn hơn như lúc này đây

"Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn".

Đến gần đây, có phần nào trong con người đã coi cái ngôi nhà của sự cô độc đó là 1 nơi thực sự dễ chịu và thoải mái. Và tôi đã bất ngờ rằng việc mình làm khá giống với câu nói trên. Xem 1 bộ phim, 1 bài hát, làm điều mình thích, cảm nhân nó trọn vẹn bằng chính con người mình, và chỉ có mình. Những đừng coi tôi là 1 kẻ lập di, chỉ biết sống trong thế giới của mình. Nếu bạn gõ cửa, t sẽ mời bạn vào bằng 1 nụ cười.

Sự thay đổi trong tôi , có thể nói 1 cách ngắn gọn là cảm nhận và tiếp cận thế giới xung quanh bằng 1 cái nhìn bình tĩnh , mạnh mẽ và lạc quan.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói nhỏ nè : lên ĐH toàn gái đẹp :))
 
Mình Rất Cảm Ơn Nhưng Lời Khuyên Chân Thành từ các bac gần xa. Minh sẽ ghi nhớ nó. Monh là tất cả mọi người đều tìm được hanh phúc
 
Sao mọi người đều khuyên thành bận thân rồi mới yêu nhỉ, trước đây thì thấy đã là bạn thân thì khó yêu nhau nhất chứ. Em ý thì cứ coi mình là bạn thân, mình thì cứ đẩy ra ko chịu nhận :-<
 
Lên DH rồi sẽ thấy lũ con gái cấp 3 ko là gì cả ;))
 
lên ĐH, tiếp xúc nhìu thì thấy mấy đứa cấp 3 ko là gì cả! ko là gì cả \m/! cứ tập trung học đi bạn :D đậu đại học đi rồi con gái sẽ có đầy cho bạn lựa chọn thôi! Hehehehe!
 
Back
Top