chào các bạn .... thật sự thì căn bệnh này nó ko chừa ai cả . hì . trước đây mình ko bị nhưng giờ thì bị rồi ... vẫn đang tích cực chiến đấu với nó đây , nay mình lập thớt để ai bị giống mình thì cùng vào chia sẻ nhé :)
sau đây là 9 triệu chứng của bệnh :
1. Khí sắc trầm, có cảm giác buồn và trống rỗng trong nhiều ngày liền.
2. Giảm rõ rệt sự quan tâm, thích thú đối với hầu hết các hoạt động. Tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày. Bệnh nhân có thể tự cảm thấy hoặc được người khác quan sát thấy.
3. Gia tăng cảm giác biếng ăn hoặc thèm ăn, dẫn đến việc tăng hay giảm cân đáng kể (thay đổi 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 tháng).
4. Khó ngủ hoặc mất ngủ.
5. Tăng quá mức hoặc suy giảm vận động. Dễ bị kích động hoặc có phản xạ chậm chạp. Bệnh nhân khó tự nhận biết điều này.
6. Mệt mỏi, có cảm giác như mất năng lượng từng ngày.
7. Thấy bản thân vô dụng hoặc bị giày vò một cách vô lý bởi cảm giác tội lỗi (gần giống như cảm giác hoang tưởng).
8. Giảm khả năng tập trung suy nghĩ, không thể tự phán đoán và ra quyết định.
9. Nhiều lần nghĩ về cái chết (không phải là sợ chết); có ý nghĩ tự tử, thậm chí có kế hoạch cụ thể về việc này.
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
p/s : trước đây mình là người rất mạnh mẽ . giải quyết vấn đề 1 cách nhanh gọn hoàn hảo . mình mắc bệnh tầm 1 tháng nay . vẫn đang chiến đấu với nó , bạn nào bị hay có người thân bị trầm cảm thì vào chia sẻ nhé :)
sau đây là 9 triệu chứng của bệnh :
1. Khí sắc trầm, có cảm giác buồn và trống rỗng trong nhiều ngày liền.
2. Giảm rõ rệt sự quan tâm, thích thú đối với hầu hết các hoạt động. Tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày. Bệnh nhân có thể tự cảm thấy hoặc được người khác quan sát thấy.
3. Gia tăng cảm giác biếng ăn hoặc thèm ăn, dẫn đến việc tăng hay giảm cân đáng kể (thay đổi 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 tháng).
4. Khó ngủ hoặc mất ngủ.
5. Tăng quá mức hoặc suy giảm vận động. Dễ bị kích động hoặc có phản xạ chậm chạp. Bệnh nhân khó tự nhận biết điều này.
6. Mệt mỏi, có cảm giác như mất năng lượng từng ngày.
7. Thấy bản thân vô dụng hoặc bị giày vò một cách vô lý bởi cảm giác tội lỗi (gần giống như cảm giác hoang tưởng).
8. Giảm khả năng tập trung suy nghĩ, không thể tự phán đoán và ra quyết định.
9. Nhiều lần nghĩ về cái chết (không phải là sợ chết); có ý nghĩ tự tử, thậm chí có kế hoạch cụ thể về việc này.
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
p/s : trước đây mình là người rất mạnh mẽ . giải quyết vấn đề 1 cách nhanh gọn hoàn hảo . mình mắc bệnh tầm 1 tháng nay . vẫn đang chiến đấu với nó , bạn nào bị hay có người thân bị trầm cảm thì vào chia sẻ nhé :)
nhưng ko hoàn toàn ví dụ : mình ko khỏe lắm là do ít vận động thường xuyên ngồi máy
...
(thật đấy)
.



Có cảm giác mình đã qua cái giai đoạn yêu đương tuổi tin xô bồ rồi, giờ chỉ tìm kiếm hạnh phúc bình yên thôi...