xesi đâyyy ...
Anh chủ thớt này chơi online trong TOP à , good

giao lưu với cao thủ trên thế giới rồi về truyền đạt kinh nghiệm cho anh em trong box là tuyệt rồi !!
mình cũng muốn nhưng điều kiện không cho phép , 1 tháng chỉ được đi đá giải 1 lần may ra thì 2 lần , còn lại toàn ngồi đá với máy

...
Theo ý kiến của hầu hết cao thủ thì bản 2011 này quá dở , không thể chối được . GAMEPLAY làm cho trò chơi mất đi tính đa dạng trong lối đá , thử hỏi xem bản này có ai đá tạt cánh hay dãn biên không ?? Hay toàn X /\ /\ X ...
Thất vọng nhưng vẫn phải chơi thôi không thì biết chơi cái gì , FIFA sao
Bản này không tự tin chứ bản PES2010 thì ...

INTER 2CB 2SB vô đối chả sợ ''tên'' nào
Quay trở lại với bí quyết trong từng trận đấu :
Những điều chủ thớt nói rất đúng , mình đồng ý với hầu hết mọi thứ haha , nhưng thỉnh thoảng có hôm đá giải bụng rỗng tuếch không muốn ăn để cho tránh đau bụng
+ Còn cố gắng đạt được 2 kiểu trạng thái tinh thần tốt nhất khi thi đấu , một là cái đỉnh thì như kiểu ''không cản nổi'' , gặp ai cũng giết , hưng phấn tột cùng . Hai là kiểu tâm lí thoải mái không đề cao thành tích , qua từng trận như kiểu '' bò '' vào vòng sau , lêu hêu

cuối cùng lại ăn hàng ..
Ở Đức này đá giải , giải nào cũng >100 , Vòng bảng 6ng 1 bảng lấy 3 , sau đó vòng Knock OUT 1/64 BO1 , đến 1/32 lại chia 8 bảng tiếp lấy 2 thằng đầu bảng
rồi đá Best Of 1 đến trận CHUNG KẾT , phải nói là cực kì kinh ' ' , hà hà nhưng may mắn đã giành được vé đến FINAL tháng 6 này
Anh em cứ chờ những thông tin tiếp theo :X