Trắc nghiệm về sự bao dung

Giới hạn nào bạn chấp nhận được ở vợ sắp cưới

  • Đã từng quan hệ với 1 bạn trai

    Votes: 66 34.9%
  • Đã từng quan hệ với trên 2 bạn trai

    Votes: 19 10.1%
  • Đã từng quan hệ với trên 2 bạn trai và từng phá thai

    Votes: 9 4.8%
  • Đã từng quan hệ với trên 2 bạn trai; từng phá thai;bỏ bạn rồi quay lại

    Votes: 17 9.0%
  • Dẹp, ko còn zin ko cưới

    Votes: 78 41.3%

  • Total voters
    189
Status
Không mở trả lời sau này.
mình thì chỉ cần là người mình yêu, sẵn sàng bất chấp tất cả, dù cho có bị gọi, bị coi là gì hay bị lợi dụng hay bị "đổ vỏ" hay gia đình phản đối gì cũng mặc :|

đây không phải ý nghĩ bộc phát hay thiếu chĩn chắn đâu, mình đã yêu thì không bao giờ yêu lầm người xấu, mà dù có yêu lầm người xấu cũng có cách cho nó tốt lên được.

lấy vợ là lấy người mình sẽ chăm sóc và yêu thương đến cuối đời, chứ không phải lấy về làm công cụ tình dục để mà xem nó còn zin hay không, cũng không phải lấy về trưng lên bàn thờ bồ tát mà bảo nó phải trong trắng, cũng không phải lấy về để vừa lòng bố mẹ mà xem nó có bị phản đối không, cũng không phải lấy về đeo lên mặt mà phải mất công xem người khác nghĩ gì.

Rep nhiệt tình mạnh mẽ

Đồng quan điểm với bác này

Nói chung rằng là nhiều người muốn qh với người yêu mình trước nhưng khi cưới thì lại yêu cầu phải còn nguyên . Vây sinh ra bao nhiêu đứa con gái cho nó vừa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái này phải đụng chuyện mới biết được, còn tùy vào tỉnh cảm của cả 2 nữa
 
"Đã từng quan hệ với trên 2 bạn trai; từng phá thai;bỏ bạn rồi quay lại " bác nào vote thế?8-}
Đã quan hệ với trện 2 bạn trai còn chấp nhận đc chứ lại còn phá thai, bỏ rồi quay lại là ko thể nào chấp nhận đc.
 
Chỉ không đồng ý chuyện bỏ rồi quay lại thôi, còn lại thì thấy làm với 1 thằng hay 10 thằng chả khác gì nhau.
 
nhiều người vote phải còn zin quá nhỉ, sau này cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi, nếu không muốn bị ế dài dài
btw, poll còn thiếu choice là "đã có con riêng" nữa
 
đang cảm em cave vote trên 2 bạn trai =))
 
Chỉ không đồng ý chuyện bỏ rồi quay lại thôi, còn lại thì thấy làm với 1 thằng hay 10 thằng chả khác gì nhau.

Đúng ... nó rồi, 1 hay 10 thì chỉ có trời biết đất biết, và em nó biết thôi, bác nào vote 1 thì cũng cứ coi là 10 đi nhé =))

Cơ mà em vote còn zin cơ, vì em cũng còn zin mờ :">
 
Chả sao cả, miễn sao yêu nhau chân thật, đến với tình cảm tự nhiên thôi.

Nhiều khi bị cưỡng bức, cũng chả nói được gì. Cứ đâu phải còn zin mới là trong trắng. Cái quan niệm đấy cũng phải tùy tình huống mà phán xét.
 
tình cảm muốn cho poll 1, nhưng lí trí lại muốn poll 5 ,=,=
làm người nên cũng có lòng bao dung các bác ạ , chẳng lẽ 1 lần lầm lỡ các bác chia tay con người ta à

đặt tình yêu lên hàng đầu :-j yêu nhau mà ko bỏ qua được quá khứ của nhau thì vứt :-j

Chả sao cả, miễn sao yêu nhau chân thật, đến với tình cảm tự nhiên thôi.

Nhiều khi bị cưỡng bức, cũng chả nói được gì. Cứ đâu phải còn zin mới là trong trắng. Cái quan niệm đấy cũng phải tùy tình huống mà phán xét.
Tớ cũng đồng ý với các bạn này
Phải thành thật là tớ đã vote cái cuối vì đó là tiêu chuẩn đầu tiên của tớ

Nhưng tớ là một người rất linh hoạt và bao dung theo các tình huống khác nhau
Nhiều khi bạn gái đó không còn trong trắng đâu phải là do lỗi của người đó
Có thể là sự cố tai nạn hay do chuyện này chuyện nọ xảy ra

Tớ chỉ thích đơn giản chứ không cần quá cao xa hay khắt khe
Quan trọng là mình và cô ấy yêu nhau thật sự chân thành là đủ :)

Btw, mình cũng giống bạn Tyran
lấy vợ là lấy người mình sẽ chăm sóc và yêu thương đến cuối đời, chứ không phải lấy về làm công cụ tình dục để mà xem nó còn zin hay không

P/s: Đã + rep cho bamboo, nhoc92 và Tyran \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Không vote, +1 với Tyrant. Tình dục không có giá trị để quyết định tình yêu.
 
tình cảm rất khó nói trước
có thể đến lúc dính vào trường hợp đấy rồi. Vẫn rất yêu con người đấy thì sẽ k quan tâm đến quá khứ của họ. Nhưng cũng có thể không.
Tùy người và tùy trường hợp
Vs tôi hiện tại bây h thì chỉ có 1 lựa chọn duy nhất: vote cho cái cuối cùng
 
cái này đưa vào poll cũng khó vì theo tui thì còn tùy theo mức độ tình cảm của mình và ny nữa
 
Nó quan hệ với bao nhiêu thằng kệ mớ nó, miễn là đừng kể với mình. :'> Kể là thế nào cũng tưởng tượng. X_X
 
Yêu nhau thì 0 kể đến quá khứ của nhau .

Đúng là cưới vợ về để yêu thương sống hết quãng đời chứ 0 phải công cụ td mà cần zin hay 0 , các bác nào cứ giữ tư tưởng đó thì con nào dám tới ?

---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:07 ----------

Nó quan hệ với bao nhiêu thằng kệ mớ nó, miễn là đừng kể với mình. :'> Kể là thế nào cũng tưởng tượng. X_X

hơi nhầm , đeo kể chứ nó mà kể thì bác tò mò bm ra ấy chứ ở đó mà đừng kể =))
 
đề nghị 6 bợn nào vote cái thứ 4 có thể cho mình xin nick hem
 
Nói thật các bạn cao thượng quá =)) , các bạn cứ nói theo 1 cách rất là lãng mạn là mình sẽ bỏ qua tất cả , tình yêu là ko có quá khư abc gì đấy

nói thật chứ các bạn đã có gặp tình huống đó đâu ? , thử nghĩ nhé , sau khi cưới xong , lâu lâu giận nhau chưởi vài câu đại loại như đồ con đ*~ =)) thì ắc có chuyện ngay :-" , hoặc lâu lâu buồn buồn lại nghĩ kiểu , ơ dm , hồi đấy nó cũng khỏa thân rên rỉ với thằng khác thì sao

Đùa , các bạn cũng ích kĩ , tôi cũng ích kĩ , éo đùa chứ giờ mua hàng xài rồi các bạn còn thấy khó chịu , nói chi xài hàng tã ...
Cứ cho hiện tại các bạn yêu đi , bỏ qua được đi , 10 , 20 năm nữa khi tình cảm cũng phai nhạt dần , lúc đấy đừng bảo sẽ ko nhớ lại những chuyện mà lúc còn trẻ tình yêu đã tạm làm mờ nó nhé .

Còn chuyện công cụ tình dục thì :-" dối lòng mình quá =))

Và những bạn nói kiểu tôi sẽ bỏ qua , bao nhiêu bạn đã trải qua rồi 1% hay 2% ?

nói 1 câu chuyện vui thế này nhé
Đàn ông có nhiều bạn gái , người ta gọi hắn là phong lưu , những thằng đàn ông khác khen ngợi hắn .đàn bà có nhiều bạn trai , người ta gọi nó là đồ con công nhân nghành.những đứa con gái khác gọi đứa con gái đó là pro ư ? ko , xin lỗi , họ cũng gọi nó là đồ con điếm , đồ lăn loàng.

See? , ngay trong tiềm thức của mỗi người đều khinh bĩ đàn bà công nhân nghành điếm ,thì nói gì :-"

Còn các bạn muốn biện hộ em đấy vì quá yêu abc thì xin lỗi , trao thân cho 1 thằng chưa chắc cưới mình thì em đấy cũng chả tốt lành gì đâu

ĐƯơng nhiên cũng có ngoại lệ , và chúng ta ko nói về phần ngoại lệ đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko muốn biết , ko quan tâm và ko bao giờ hỏi :-"
 
Khó để nói về chuyện này quá, nhỏ tủi chả biết gì => còn ngây thơ lắm =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top