Xã hội thật lắm cái buồn cười.

Status
Không mở trả lời sau này.
Đọc xong thấy hay hay, kể ra mình nhiều nhược điểm nhưng còn hơn 2 thằng kể trên, Tiếp đê \m/
 
kể tiếp đi chủ topic :x đến 2 bạn nữ nữa cơ mà :(
 
các bác dùng nhìu từ"đàn bà" quá đấy
lạm dụng thế ko tốt đầu và nhất là mod box 34 là nữ ;))
 
đọc mà thấy vui phết =))
mà sau khi đọc xong, mình thấy mình như 2 gã đầu tiên mà chủ thớt nói :|
mình vừa là công tử (ít ra thì ko vô dụng như tay trên :">), có tập gym, to khỏe, hiền lành, cực kì lợi dụng và keo kiệt =))
 
những thằng yêu đuối mới tìm đến rock để mong mình mạnh mẽ.

Bạn hỉu cái ếu gì về rock mà phát biểu ? Bạn của bạn ra sao chưa biết nhưng hạn chế phát ngôn chụp mũ, đó cũng là 1 kinh nghiệm sống đấy.
 
Chủ topic vẫn chưa sống đủ.
Hoặc cũng có thể đã thiếu trym mà còn đàn bà, đã bị si đa mà còn xông pha đi hiến máu.
 
box tâm sự mà :-j thích thì vào comment, không thích thì để nó tự chìm đi, chủ thớt chỉ mong có chỗ xả stress mà các bạn vào ném tạ cho stress thêm làm gì [-X
 
Bạn hỉu cái ếu gì về rock mà phát biểu ? Bạn của bạn ra sao chưa biết nhưng hạn chế phát ngôn chụp mũ, đó cũng là 1 kinh nghiệm sống đấy.

Xời ơi, easy man..

Câu đấy cũng đúng với 1 số thằng chứ bộ, chủ thớt có nói tất cả những thằng nghe Rock yếu đuối đâu.

Chưa gì đã như..

Đuối :-<.
 
Cha mẹ sinh con trời sanh tánh .
Làm sao có thể trách chúng nó đc
 
ném tạ mà tạ không phải bình thường toàn tạ sắt với tạ thép ko , chủ topic đỡ sao nổi, chủ topic viết tiếp đi còn 2 em nữ thì sao
 
đã là box tâmm sự bác post như thế cũng chả vấn đề j` sự thật là sống với mấy đứa tính chi li quá đôi khi ức chế thế thôi
 
Coi như chủ thớt xui khi quen và làm chung với những người như thế
Tui cũng không biết nên tư vấn gì cho chủ thớt nên chỉ nói câu này thôi:
__ Càng lên cao thì càng coi chừng bị "đâm" sau lưng
Chúc chủ thớt thành công trong công việc và đừng quan tâm đến những người đó, chỉ lưu ý đến họ thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
nhưng sau vụ này mình nghĩ lại rồi: những thằng yêu đuối mới tìm đến rock để mong mình mạnh mẽ.

vẫn có những thằng nghĩ rằng tìm đến 1 forum reg 1 cái nick post cả chục trang hạ thấp người khác - mà mình ko có khả năng deal với chuyện đó - mới trở nên mạnh mẽ bạn à. rock chưa là cái gì đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọi người ném tạ kinh quá :( Chủ thớt chỉ muốn xã stress tí thôi mà, lúc ấy có hơi bực thì cũng đừng bắt bẽ dữ quá chứ :(

Em cũng giống chủ thớt lém,với bạn bè thì luôn đối tốt,nhờ gì làm được thì cũng giúp thôi,ko phải mong báo đáp gì nhưng cám ơn là đc rồi. Đằng này lại éo có lời cảm ơn gì, lại còn lợi dụng thì chả hiểu bạn bè ở chỗ nào. Nhà bạn em đứa nào cũng giàu sụ ra,mà bạn bè chơi thân nó mượn 1k cũng đòi như đòi nợ @@
Gặp nhiều bọn này tốt nhất là bơ đi anh à, có câu hòa nhập ko đc thì đừng có hòa tan,ít tiếp xúc + đừng quan tâm đến bọn nó nữa ( chẳng đáng tốn sức với những người này) Thời chủ thớt với mấy người đó còn sinh viên vì ai cũng không có gì nhiều nên bám nhau mà sống,đến h ra làm việc thì mỗi người sông 1 ngã, tự ai lo đường người đó, việc gì ra việc đó,đời không thiếu gì bạn tốt,cái chính là biết chọn người nào làm bạn và biết hy sinh từ bỏ những người bạn xấu...
 
Cứ xả tiếp đi bạn, mình cũng đang muốn nghe đây :)).
Đúng là cái xã hội bây h nó phức tạp lắm. Bạn bè nó đâm lén mình hồi nào không hay đâu. Nói thật là lũ bạn sv cùa tớ toàn dân Bắc chả chơi được với đứa nào. May ra có đám bạn thời phổ thông là chơi được nhất nhưng rốt cuộc thì đứa chỗ này, đứa chỗ kia, đứa thì ra nước ngoài nên giờ cũng cũng chẳng còn lại bao nhiêu :))
 
Cứ xả tiếp đi bạn, mình cũng đang muốn nghe đây :)).
Đúng là cái xã hội bây h nó phức tạp lắm. Bạn bè nó đâm lén mình hồi nào không hay đâu. Nói thật là lũ bạn sv cùa tớ toàn dân Bắc chả chơi được với đứa nào. May ra có đám bạn thời phổ thông là chơi được nhất nhưng rốt cuộc thì đứa chỗ này, đứa chỗ kia, đứa thì ra nước ngoài nên giờ cũng cũng chẳng còn lại bao nhiêu :))
mình tốt đẹp gì mà người ta đâm lén mình chứ, xã hội mỗi người mỗi tính , có điều chủ thớt lên viết tiếp đi, mà bạn nào quăng tạ thì tạ bằng bê tông , xi măng thôi , chứ tạ inox với sắt thép chủ thớt chịu ko nổi
 
thằng nào ghét bài này thì chủ topic phải hỏi nó có từ box 50 qua ko, cái box đấy hạng này nhiều lắm!
 
Rất nhiều khi được gọi là bạn nhưng thực chất chỉ ở dạng người quen lâu năm.

Kiểu này tớ gọi là bạn xã giao, chả bao giờ thân, đi trên đường thấy mặt, cười một cái rồi hết.

Thấy khuyên chủ thớt đừng sống vì mọi người quá có lẽ không hợp tại tính ra tớ ít kn hơn cậu, tuy nhiên đó là cách tớ đang làm đây.

Vd như trong lớp đại cương, cô dặn tuần sau kt, cả đám trong lớp nháo nhào tìm đứa nào chép bài đầy đủ mượn pho. Và tất nhiên tụi nó hỏi mượn tớ. Tớ có chép đầy đủ đấy nhưng viện lí do không cho mượn. Mặc dù thế, tớ chủ động cho một hai đứa bạn thân của tớ mượn. Có một thằng tớ còn gọi điện hỏi nó có bài pho chưa để tớ cho mượn pho.

Có thể nói tớ ích kỷ, tuy nhiên tớ là vậy. Tụi kia không thân, không mắc mớ hay làm gì cho mình, chả bao giờ nói chuyện với mình trong lớp. Vậy mà đụng chuyện lại nhờ vả, thế thì việc gì mình phải giúp nó. Còn những ai tớ yêu mến và yêu mến lại tớ thì kêu tớ làm việc gì cho họ cũng được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top