Khi nhỏ quá tốt với mình

yunavarikku

Donkey Kong
Tham gia ngày
21/3/04
Bài viết
484
Reaction score
138
Mình đang quen với 1 nhỏ , nhưng 2 đứa đều ở xa nhau , nhỏ tốt với mình quá , mà tính mình lại hời hợt , kể sơ qua nhiều chuyện nhỏ làm cho mình để các bạn nắm bắt

:(
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ yêu đi.Việc gì phải lăn tăn nghĩ ngợi nhiều.
Mà nghe có mùi gió .
 
đề nghị up hình chủ thớt lên xem :-*
nói chung toàn câu chuyện nghe chỉ lọt 1 bên tai :-s
 
chưa yêu mà đã sợ à ... thế thì đừng yêu nữa cho lành ... cái này giống như là chưa thi mà đã lo điểm thấp. chưa chạy xe mà đã sợ đụng xe vậy ... thế thì còn làm được cái gì nữa

khuyên bạn là hạnh phúc không phải bao giờ cũng nằm sẵn chờ mình đâu ... có lúc nó nằm đó chờ bạn nắm lấy, nhưng nếu bạn cứ do dự hay đắn đo thì đến lúc nào đó nó bay mất thì lúc đó tiếc nuối cũng muộn rồi ... mình thấy nhỏ rất tốt với bạn, nếu bạn yêu thì tiến tới

còn nếu vẫn giữ nổi sợ kia thì mình xin lỗi bạn đừng nên yêu thì hơn :)
 
Giờ mà còn tình đầu , tình cũ cái cm gì nữa :-<

Người ta tốt vậy thì ráng mà bỏ tính hời hợt đi cho xứng với người ta.


Nếu có bị đá thì cũng coi như ta ko có lối đi chung, đời còn dài mà :)
 
Không thể tin được. Cả 2 người
Còn chuyện băng khoăn thì: lỡ như ngưởi yêu đầu là thằng sở khanh, hám gái vì vậy mới bỏ thì sao ?? Có gì đâu mà lo
 
Nói về 3 lí do bác đưa ra nhé;;)
-Lí do 1 bác sợ sẽ bị đá vì không xứng đáng với em nó như tên người yêu cũ.Bác ko thử thì sao biết được mình có xứng không:-w.Thay vì ngồi lo sợ thì hãy phấn đấu cho xứng đáng với ẻm để khỏi bị đá:>
-Lí do 2 thì bác trẻ con thật.Đàn ông nên rộng lượng 1 tí[-X
-Có công việc ổn định rồi thì quá tốt bác còn ngại gì nữa:|.Đàn ông phải già dặn chững chạc mới là đàn ông chứ.
Tóm lại là yêu hết mình đi bác người con gái tốt như vậy không dễ kiếm đâu:D
 
nhiều lúc hứng hứng mình hỏi nhỏ , sao nhỏ không quen mấy anh đó đi , sinh viên , gần nhau , lại ga lăng có điều kiện , quen anh xa chi mệt vậy , nhỏ kêu lên " em ghét anh lắm lắm, anh không hiểu em gì cả ..."

Sặc em nó đã có ý mà ko nhận ra hả cậu, thế là nó thích cậu rồi, phải mình mình tỏ tình luôn :(, số son thế em nó bật đèn xanh bao lâu rồi mà ko ăn luôn [-(
 
ước mơ nhỏ nhoi của mềnh là có 1 ng con gái thế này yêu mình mà sao ko thấy nhểy :-<
 
Tính tình của con bé chả có gì lạ (vì tớ với bạn gái cậu tính y chang =))). Khi đang có cảm tình mãnh liệt thì làm điều gì cũng đc, điều gì cũng ko tiếc, cho nhưng không cần nhận bất cứ gì. Thế nên tùy ý thích của cậu, cậu cứ bơ bơ thì nó vẫn sẽ theo, có khi là lâu nữa, nhưng có 1 giới hạn nào đó nó cảm thấy ko thể có tình yêu từ cậu, cảm thấy cậu phủ nhận tình cảm và công sức của nó hoàn toàn, ko đáp lại tình cảm; bên cạnh đó có 1 người khác làm nó chú ý hơn thì ĐOÀNG nó sẽ thậm chí không muốn ngó tới cái mặt của cậu nữa :))
 
^ chữ kí khởm qá =))
yêu thì cứ xông vào và bỏ cái suy nghĩ trẻ ocn đấy đi, mình là con trai nghĩ thoáng tí
 
ước gì tui được như bạn :(( .
 
mình hỏi :em còn cái điện thoại nào cùi bắp không , thế là nhỏ đi mua cho mình cái nokia 1208 , mình kêu kiếm cái 1202 nào á , còn 1208 a không thích , thế là nhỏ đi tìm mua bằng được và gởi về cho mình , yêu cầu mình mua sim vietnammobile gọi nhỏ cho rẻ
Yêu đi, có phúc mà không bít hưởng ta.
 
ước gì tui được như 1/2 bạn :(( .

p/s =IF(OR(ko yêu cô ấy,là thằng đàn ông),đừng xài tiền/thứ mà cô ấy cho bạn,bạn là đàn ông đích thực)
 
Chỉnh sửa cuối:
ông chủ Tp này bựa vô đối , có ny hết lòng như thế mà còn ý kiến ý kò , phải tay mình thì ...
 
Gió to quá ! Chủ topic có thể nối gót Quỳnh Dao viết tiểu thuyết diễm tình được rồi đó
 
rảnh quá mà,vớ vẩn .
 
em ny chủ top có đại gia sh, ip4 theo chứng tỏ không cá xấu mà có thể rất đẹp, tính lại như thế thì post vào đây làm gì, định trêu ae à
 
Mịa sướng nhất chủ topic đc bật sẵn đèn xanh rồi mà còn lăn tăn cái gì nữa, nhiều người muốn mà ko đc :(
 
Back
Top